NHM gửi U19 VN: Hãy đá như chưa bao giờ được đá nhé!

BONGDAPLUS.VN
07:23 ngày 21-03-2014
Dù thắng dù thua, U19 Việt Nam vẫn là đứa con cưng của người hâm mộ. Sự hồn nhiên, rực lửa trong lối chơi của họ đã được dân yêu, dân thương như vậy đó...
NHM gửi U19 VN: Hãy đá như chưa bao giờ được đá nhé!
Thật may là thất bại khủng khiếp trước U19 Tottenham đã không khiến cho người hâm mộ quay lưng lại với U19 Việt Nam. Thậm chí sau thất bại này, tình yêu, tình thương và sự kỳ vọng lại lớn hơn bao giờ hết.

Qua hòm mail bandoc@bongdaplus.vn và mục comment của các bài viết, chúng tôi đã đón nhận được rất nhiều lời động viên, cổ vũ cũng như góp ý của người hâm mộ dành cho những chàng trai trẻ. Dưới đây chỉ là một phần của những tình cảm mà người hâm mộ bày tỏ…

Đăng Văn Tiến | dangvantien60@gmail.com
Hãy là đội mạnh nhất Đông Nam Á nhé! Cố lên U19 Việt Nam. Trong cuộc chơi phải có thắng có thua mới biết tiến lên.
 
Trương Công Đạt | Trdatbuilder@gmail.com
Tôi vẫn yêu U19VN. Cảm ơn U19 Spurs nhiều.

Minh Hoàng | mhoang126@gmail.com
HLV cần phải có nhiều chiến thuật hơn cho các em chứ không phải lúc nào cũng tràn lên phía trước. Trận thua Nhật 0-7 đã là một bài học rồi. Hãy biết mình đang ở đâu. Thua thêm trận này với tỉ số lớn cũng sẽ là một bài học quý cho các em.


Nguyễn Giang | nguyengiang81@gmail.com
Trận thua này rất bổ ích nó sẽ kéo một số thành phần đang bay lơ lửng trở lại mặt đất. Cần phải tăng cường một số vị trí cho đội U19. Sao không thấy liên đoàn có kế hoạch chọn lựa các cầu thủ giỏi tại giải U19 đang diễn ra nhỉ???

Namst | no160893@yahoo.com.vn
Từ trận thua này chúng ta thấy rằng U19 vẫn chưa khắc phục được những điểm yếu của mình: Khả năng dứt điểm kém, thiếu những pha dứt điểm từ xa khi đội bạn chơi phòng ngự, khi gặp những đội bóng mạnh hơn không thấy bóng dáng luối đá phòng ngự phản công. Nên nhớ Barca là đội bóng mạnh như thế nào nhưng họ cũng có những pha phản công cực kì sắc bén. Thể lực chưa đảm bảo để pressing, tâm lý cũng có vấn đề khi nhận bàn thua sớm... Điểm cộng duy nhất của U19 trong 4 trận vừa qua là những tình huống sút phạt!

Tùng | hoangtungiti@gmail.com
BHL cần phải có kế hoạch cụ thể cho từng trận đấu. Chứ trận nào cũng thế. Cầu thủ cần phải tinh quái và quyết liệt hơn. Nói như vậy không phải là đá xấu mà đó là một phần không thể thiếu của bóng đá, các em còn non quá.


Bob Tran | bao_tq76@yahoo.com
Ông HLV Guillaume Graechen lại nhớ đến Trung vệ Hoàng Văn Khánh rồi. Hàng trung vệ không có sự quyết liệt và mạnh mẽ, chỉ đẹp thôi không đủ đâu ...

Steven Nguyễn | phamvutuan1992@yahoo.com.vn
Hy vọng một ngày nào đó khi xem Arsenal thi đấu, nhìn vào đội hình xuất phát sẽ có những cái tên Công Phượng, Tuấn Anh,... và hơn thế nữa

FanSHB Đà Nẵng | dat12t@gmail.com
Một ngày không xa các em sẽ thi đấu các giải hàng đầu châu Á và Âu thôi. Chúc các em ngày càng tiến bộ, giúp bóng đá Việt Nam hoàn thành giấc mơ World Cup!

Lê Huy Thắng | lehuythang468@gmail.com
Chuyện thắng - thua trong thể thao nói chung và bóng đá nói riêng là hết sức bình thường, ngay tại Cup C1 vòng 1/8 vừa diễn ra, đội bóng Hoàng gia TBN Real đã đè bẹp đối thủ Schalke 04 tới 9-2 cả lượt đi và lượt về thì việc U19 VN để thua U19 Tottenham 0-9 cũng là chuyện hết sức bình thường. Cứ để các em luyện tập, thi đấu, cọ xát rồi trưởng thành. Không nên vì một trận thắng hay thua mà gây tâm lý không tốt cho các em. Tôi tin là U19 VN sẽ không phụ lòng người hâm mộ bóng đá cả nước.


Nguyễn Tiến Phương | tienphuong.gdtxhn@gmail.com
U19 Việt Nam chưa thoát khỏi tầm vóc của một đội bóng trẻ con. Khi bị đối thủ mạnh phá lối chơi không tấn công được là bị phá sản ngay.

Fanbongdadep | idduongdaika895@gmail.com
Lửa thử vàng! Không có thành công nào dễ dàng... Kiên định rèn luyện mới giữ được phong độ. Thắng thua trong giai đoạn rèn giũa không quan trọng bằng việc hoàn thiện kỹ năng chiến thuật. Không vì vài trận thua mà chạy theo lối đá tiêu cực như một số đội V-League thì mãi mãi Việt Nam chỉ trong ....vùng trũng!

Ca Ngoc Chieu | nhokyeuem96@gmail.com
U19 VN mình cần phải được đào tạo kỹ càng hơn nữa. Chủ yếu là yếu tố thể lực. Thể lực của chúng ta không bằng các cầu thủ nước khác. Nếu kiên trì thì chúng ta sẽ có được thể lực tốt hơn.

Nguyễn Hoài Hận | boychieuchoi_thichralang@yahoo.com
Không phải các em thua về kỹ thuật, nhưng các em lại thua về chiến thuật. Các em đá rất hay và là niềm hy vọng của tương lai. Anh luôn ủng hộ các em. HLV hiện tại là 1 HLV giỏi, nhưng ông ta chỉ giỏi trong huấn luyện cầu thủ mà không giỏi trong chiến thuật. Mong VFF và Ông bầu của U19 tìm kiếm 1 HLV giỏi về tấn công và khá về phòng ngự để rèn luyện thêm cho các em có chiến thuật tốt hơn.

Thànhkent | buonviem_1325@yahoo.com
Con người ai sinh ra cũng có quyền mơ ước - trên đời này không thiếu những chuyện không thể thành có thể. Hãy cứ cho đi và đừng mong nhận lại. Ở nước ngoài khi ra sân thì cả CĐV cho tới HLV và các cầu thủ luôn cho mình quyết tâm là thắng trận. Chính vì cái sự lì lợm và bản lĩnh đó người ta mới có hưng phấn và quyết tâm thi đấu. Với mình dù có đá với Anh hay TBN đi nữa mình vẫn mơ VN thắng.


Nguyên Tấn Tài | nguyentai26092009@gmail.com
Phải cám ơn ông Đoàn Nguyên Đức đã bỏ tiền và tâm huyết xây dựng bóng đá trẻ hôm nay. Có ai dám làm như bầu Đức không? Còn về kinh doanh, người ta tính toán như thế nào có lẽ không biết được nhưng phải cám ơn những người như bầu Đức.

winvip | winvip1xt7601@gmail.com
Không mơ ước, sợ khó, sợ khổ thì không bao giờ thành tài được. Ibra, Cavani, Costa, CR7. . . Trước khi thành tài họ là ai? Thanh niên hư hỏng, côn đồ, lưu manh, . . Giờ họ là ai! Mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng hãy lấy đó làm tấm gương. Chúng ta phải đồng lòng! Dù biết gian lao, khó khăn nhưng điều chúng ta cần làm là luôn sát cánh cùng U19. Người hâm hâm mộ hãy ủng hộ U19 hết mình.

BoyZ | ditimnguoiyeu0561@yahoo.com
Có 1 sự thật, tuyến giữa U19 VN nếu không có Tuấn Anh thì đá rất không tốt. Mình thấy ở đội U19VN chỉ có TA8 là đá ổn định nhất. Điều tiết tốt cả công lẫn thủ. Không nhiều pha đi bóng kĩ thuật như Công Phượng, nhưng lại có cái đầu lạnh và luôn tỉnh táo.

Theblues | lien.smart@yahoo.com
Cố gắng lên các chàng trai. Thất bại để đứng lên mạnh mẽ hơn, mục tiêu lớn vẫn còn ở trước mắt. Cố lên!

Thanh Tuấn | tranthanhtuan1990@gmail.com
Cố lên các em! Đừng nản chí nhé. Còn nhiều việc phải làm lắm. Hãy bỏ qua rào cản tâm lý tự tin thể hiện mình. Đá như chưa bao giờ được đá nhé!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x