Nhớ anh Nguyễn Bá Thanh

NGUYỄN VĂN PHÚ
18:25 ngày 15-02-2015
Tôi không bất ngờ nhưng vẫn cảm thấy rất đột ngột và mất mát lớn khi biết tin anh đã ra đi...
Nhớ anh Nguyễn Bá Thanh
Tôi không quen, cũng chẳng biết nhiều về anh. Song, tôi lại có cái cơ duyên được gặp anh lần đầu tiên ở SVĐ Chi Lăng, TP Đà Nẵng, trong trận Chung kết và Lễ bế mạc VCK Giải bóng đá U17 Quốc gia - Cúp Báo Bóng đá 2010. Khi ấy anh là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND Đà Nẵng, còn tôi là Trưởng ban Tổ chức giải!

Buổi đó, anh lặng lẽ đến sân, không ồn ào, không người chạy trước đón sau, khiến tôi rất bất ngờ. Anh Lê Nguyên Hồng hồi ấy là Phó Giám đốc thường trực Sở VH-TT&DL Đà Nẵng kiêm Phó trưởng ban tổ chức giải, giới thiệu tôi với anh. Anh cười rất tươi và bắt tay tôi. Tôi cảm nhận được cái nồng nàn mà rắn chắc khi bàn tay tôi lọt thỏm vào bàn tay to, dầy, thô ráp nhưng nồng ấm của anh. Tôi có nghe nói nhiều về niềm đam mê trái bóng tròn cũng như sự quan tâm đến quyết liệt của anh đối với phát triển bóng đá Đà Nẵng, mà ở đó, anh luôn giữ vai trò như một “bà đỡ”, một “ông bầu”! 


Nhưng lần đầu tiên được ngồi bên anh trên khán đài xem trận chung kết giữa đương kim vô địch SLNA với đội SHB.ĐN, khiến tôi khâm phục anh vô cùng. Anh ngồi gần như bất động, chăm chú theo dõi trận đấu. Hết hiệp 1 rồi sang hiệp 2 mà anh không đứng dậy lần nào, thi thoảng thấy anh uống một nhụm nước suối rồi lại lặng lẽ quan sát. Chỉ đến khi tiếng còi trọng tài reo lên kết thúc trận đấu với kết quả 1-0 nghiêng về SHB.ĐN, mới thấy anh đứng lên với khuôn mặt rạng ngời và đi nhanh xuống sân để chúc mừng “đội nhà” giành ngôi vô địch!

Mà cũng đúng thôi, không vui sao được khi mà trước đó, U17 SHB.ĐN đã từng 3 lần thất bại trước đối thủ duy nhất là SLNA! Những cầu thủ trẻ của anh đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử đối với những người đã đặt trọn niềm tin yêu cho họ! Cả SVĐ Chi Lăng như vỡ òa trong niềm vui chiến thắng, với những màn ăn mừng đầy những âm thanh và mầu sắc. Còn các Cầu thủ SHB.ĐN chìm trong niềm hạnh phúc vô bờ khi được vinh dự đón nhận Cúp vàng từ chính tay vị “Thủ lĩnh” tối cao Nguyễn Bá Thanh vô cùng đáng kính của họ! Đúng thời khắc ấy, anh bất ngờ quay sang nắm chặt tay tôi một lần nữa và nói: “Cảm ơn Báo Bóng đá, cảm ơn em đã mang lại niềm vui cho những người hâm mộ bóng đá Đà Nẵng...”.

Mới đó thôi mà giờ anh đã ra đi về với Tiên tổ! Xin thành kính nghiêng mình trước Anh linh của anh! Cầu mong cho Linh Hồn anh nhanh được siêu thoát, để đến với thế giới cực lạc ở cõi vĩnh hằng!

Hà nội, ngày 13/2/2015
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x