Sau trận chung kết Champions League 2018/19, đã có thể xác định được nhóm hạt giống số 1 tại Champions League 2019/20.
Liverpool đã đánh bại Tottenham 2-0 trong trận chung kết để sở hữu chức vô địch Cúp C1/Champions League lần thứ 6. Không những thế, cơ hội vô địch năm sau của họ cũng được tăng cao.
Đoàn quân của HLV Juergen Klopp sẽ được phân vào nhóm 1 cùng với nhà vô địch Europa League Chelsea, nhà vô địch Premier League Man City và các đội vô địch 5 giải hàng đầu khác là Barca, Juventus, Bayern, PSG và Zenit St Petersburg.
Nhóm 2 gồm có Real Madrid, Atletico Madrid, Ajax Amsterdam, Borussia Dortmund và Napoli. Đội Á quân Champions League 2017/18 là Tottenham cũng nằm trong nhóm này.
Việc phân nhóm hạt giống dựa trên tổng điểm trong 5 năm của UEFA.
Khi nói Premier League chiến thắng gần như tuyệt đối ở Champions League mùa này, thì vấn đề không chỉ khoanh gọn ở trận chung kết “toàn Anh”, giữa Liverpool và Tottenham. Vấn đề là ở chỗ, cả 4 đại diện Anh đều tiến đến vòng tứ kết.
Một mùa giải châu lục thành công mỹ mãn cho các đại diện Premier League, khi các đội bóng Anh thống trị hai giải đấu quan trọng nhất của châu Âu. Đây phải chăng mới là thời điểm mở ra một trang sử mới cho bóng đá xứ sương mù tại đấu trường châu Âu?
Alexander-Arnold và Andrew Robertson chính là bộ đôi hậu vệ biên hay nhất tại châu Âu hiện nay. Đó là một trong những lý do để Liverpool vô địch Champions League.
Sau vòng bán kết được đánh giá là kịch tính và điên rồ bậc nhất lịch sử, trận chung kết Champions League 2018/19 giữa Tottenham và Liverpool lại bị nhiều người chê là không hấp dẫn như mong đợi.
Hậu vệ trẻ 20 tuổi Trent Alexander-Arnold của Liverpool đã có riêng cho mình 1 kỷ lục sau khi được HLV Juergen Klopp xếp đá chính trong trận chung kết vừa qua với Tottenham.
Bất cứ ai theo dõi trận chung kết Champions League đều nhìn ra một mâu thuẫn rằng Liverpool không kiểm soát trận đấu nhưng... thắng xứng đáng. Và điều đó khiến ta phải nghĩ về Jose Mourinho.
Sau khi vượt qua Tottenham để giành chức vô địch Champions League, dàn sao Liverpool đã tổ chức ăn mừng ngay trong phòng thay đồ của sân Wanda Metropolitano.
Trong ngày vui vô địch Champions League của Liverpool, một người cũ ở tận nơi xa như Loris Karius cũng không quên chúc mừng đội bóng một thời của mình.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn