Ở trận chung kết lượt đi tại Bukit Jalil, ĐT Việt Nam đã phải chịu sức ép ghê gớm từ hơn 8 vạn cổ động viên Malaysia. Họ được mệnh danh là "những con hổ rình mồi" khi không ngừng hò hét, hát hò để truyền lửa cho các cầu thủ.
Dù Malaysia chỉ có trận hòa 2-2 ở lượt đi - một kết quả bất lợi với họ, nhưng những cổ động viên nhiệt thành vẫn sẽ hành quân sang Mỹ Đình tiếp sức cho thầy trò ông Tan Cheng Hoe.
Theo nhiều nguồn tin, sẽ có khoảng 3.000 vé được phân bổ cho fan Malaysia ở trận chung kết lượt về. Đây rõ ràng là một con số quá ít ỏi so với số lượng CĐV Malaysia tại lượt đi, song tất cả đều sẵn sàng "quẩy" hết mình với hi vọng "Những chú hổ" có thể bước lên ngôi vô địch.
Bản thân HLV Tan Cheng Hoe cũng thừa nhận các học trò của ông thi đấu máu lửa hẳn lên khi nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà. Tuy nhiên, nhà cầm quân 50 tuổi khẳng định Malaysia biết cách vượt qua bầu không khí sôi sục mà fan Việt Nam tạo ra tại Mỹ Đình tối nay.
Fan Malaysia sẽ cổ vũ hết sức mình để giúp đội nhà vô địch AFF Cup
"Mọi người có thể thấy các cầu thủ có động lực thi đấu ra sao khi được chơi ở sân nhà. Dĩ nhiên, khi đá ở sân khách, chúng tôi sẽ không nhận được sự cổ vũ đông đảo như vậy, nhưng tôi tin chắc các học trò có thể xử lý và vượt qua sức ép tại Hà Nội", ông Tan chia sẻ.
Hiện tại, ĐT Việt Nam đang nắm lợi thế sau trận hòa 2-2 ở lượt đi. Một kết quả hòa 0-0 hoặc 1-1 tại Mỹ Đình tối nay là đủ để Việt Nam vô địch AFF Cup sau 10 năm chờ đợi.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn