Những cuộc điện thoại lúc rạng sáng sau trận chung kết của U23 Việt Nam

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
18:18 ngày 28-01-2018
Giờ đây, khi trận chung kết giải U23 châu Á 2018 đã trôi qua gần 2 ngày, nhưng hình ảnh các tuyển thủ U23 Việt Nam lăn xả trong cơn mưa tuyết ngập trời trên sân Thường Châu (Trung Quốc) vẫn khiến hàng triệu người hâm mộ nước nhà không kiềm được cảm xúc…
Những cuộc điện thoại lúc rạng sáng sau trận chung kết của U23 Việt Nam
Thực tế, việc thầy trò HLV Park Hang Seo có mặt ở trận chung kết đã là một kỳ tích, bởi trước khi tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2018, những người làm bóng đá Việt Nam chỉ mong đội không thua trắng cả 3 trước những đối thủ hàng đầu châu lục là Hàn Quốc, Australia và Syria ở bảng D. Thế nhưng, U23 Việt Nam đã làm được những điều trên cả tuyệt vời, nên khi các học trò của HLV Park Hang Seo có mặt ở trận chung kết, tất cả đều xác định dẫu kết quả trận đấu có ra sao thì các tuyển thủ của chúng ta đều đã là những nhà vô địch, sau những gì họ thể hiện từ vòng bảng cho đến tứ kết và bán kết. 

Tuy nhiên, sự thể hiện tuyệt vời của đội U23 Việt Nam trước đối thủ Uzbekistan mạnh hơn về nhiều mặt, lại trong cơn mưa tuyết trắng trời, khiến hàng triệu người hâm mộ thêm một lần nữa vỡ oà trong cảm xúc. Nên khi các học trò của ông Park Hang Seo để vuột mất cúp vô địch ở vài chục giây cuối cùng của hiệp phụ thứ 2, mọi người đã rất tiếc nuối cho họ. 


Hàng ngàn người hâm mộ TP.HCM đã đổ ra đường theo dõi trận chung kết giữa U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan. Ảnh: Tuấn Thành

Sau trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng đã bày tỏ: “Tiếc quá, khi U23 Việt Nam bị thủng lưới ngay phút cuối, chứ nếu bước vào đá luân lưu 11m, anh tin đội bóng của chúng ta sẽ vô địch. Nhìn sự nỗ lực tuyệt vời của mấy đứa nhỏ trong mưa tuyết nhưng bất thành ngay phút chót mà thương quá, anh không kiềm được cảm xúc”.

Không chỉ HLV Phan Thanh Hùng, bản thân người viết và rất nhiều CĐV Việt Nam cũng không kiềm được những giọt nước mắt khi nhìn hình ảnh các tuyển thủ trẻ của chúng ta gục xuống sân, sau khi vắt kiệt lực suốt 120 phút trong cơn mưa tuyết trắng trời. 

Đêm hôm ấy, trò chuyện cùng tôi, trung vệ Bùi Tiến Dũng đã không nén được thổn thức, bởi: “Em và các đồng đội rất tiếc nuối vì nỗ lực và khát khao của mình vẫn chưa thành. Sau trận chung kết, em đã khóc và đến giờ vẫn không thể ngăn được nước mắt khi nghĩ đến cảnh hàng ngàn người hâm mộ từ quê nhà đổ sang Thường Châu đội mưa tuyết cổ vũ cho bọn em, tiếc là không thể mang đến niềm vui cho mọi người”.

An ủi và khuyên Tiến Dũng đừng buồn, vì trong tim tôi cùng hàng triệu người hâm mộ các bạn đã là những người hùng, nhưng bản thân vẫn không thể kiềm được sự xốn xang. Dù đã tự nhủ đừng buồn vì các cầu thủ của chúng ta xứng đáng nhận những lời khen ngợi lẫn động viên, nhưng cảm giác tiếc nuối thực sự vẫn ngập lòng khi nhớ đến bàn thắng của Sidorov ở phút 119, cảm giác ấy khiến tôi cả đêm không thể ngủ. Ngỡ chỉ mỗi mình, nào ngờ lại có quá nhiều người cùng cảm giác. 

Hình ảnh tấm ảnh trung vệ Tiến Dũng bật khóc sau trận đấu khiến các CĐV Việt Nam rất xót xa. Ảnh: Hữu Phạm

4 giờ sáng ngày 28/1, Đình Huy – một CĐV nhiệt thành của bóng đá TP.HCM gọi điện cho tôi với giọng nghèn nghẹn: “Em thấy facebook của anh còn sáng đèn nên gọi điện tâm sự, em cũng không ngủ được vì tiếc và thương các cầu thủ của mình”. Nào chỉ Đình Huy, rất nhiều fan cũng trò chuyện với tôi về sự tiếc nuối và cả xót xa cho các cầu thủ sau trận chung kết. 

Tuy nhiên, như bạn Quang Phú ở Đà Nẵng đã bày tỏ thay cho rất nhiều người đã trò chuyện cùng tôi lúc rạng sáng 28/1: “Dù không giành được cúp vô địch, nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam đã thắp lại niềm tin và tình yêu bóng đá nội ở người hâm mộ, qua đó giúp bóng đá Việt Nam thời gian tới sẽ khởi sắc hơn. Thành công này của thầy trò HLV Park Hang Seo khả năng sẽ thúc đẩy các địa phương và CLB chăm chút nhiều hơn cho bóng đá trẻ, giúp nền tảng của bóng đá nước nhà vững chắc hơn. Đấy là cái được lớn nhất qua chiến tích của U23 Việt Nam, chứ chưa hẳn là ngôi vô địch”.

Chút nuối tiếc ngày hôm nay hy vọng sẽ mang lại những thành quả tốt hơn trong tương lai của bóng đá Việt Nam.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x