Những điều bạn có thể bỏ lỡ ở trận Brighton 0-4 Chelsea
Sau quãng thời gian thể hiện phong độ yếu kém, Chelsea đã trở lại bằng chiến thắng ấn tượng 4-0 trước Brighton. Dưới đây là 6 điều thú vị liên quan tới trận cầu hấp dẫn này.
Tân binh của Ngoại hạng Anh đã chi khoản tiền kỷ lục của CLB là 14,1 triệu bảng để chiêu mộ tiền đạo 24 tuổi Juergen Locadia từ PSV ở phiên chợ tháng Giêng 2018. Đáng tiếc, Brighton không kịp đăng ký cho chân sút người Hà Lan ra sân ở cuộc tiếp đón Chelsea. Nếu Locadia có thể thi đấu, mọi chuyện có lẽ đã sáng sủa hơn nhiều với thầy trò HLV Chris Hughton.
Khi bóng mới lăn được 3 phút, Hazard đã xé lưới Brighton bằng cú sút không thể cản phá trong vòng cấm mở tỷ số cho Chelsea. Đây là pha lập công thứ 100 của ngôi sao người Bỉ ở cấp CLB tại giải vô địch quốc gia (64 cho Chelsea ở Ngoại hạng Anh và 36 cho Lille ở Ligue 1). Khi The Blues rơi vào giai đoạn tưởng chừng khó khăn nhất, Hazard lại sắm vai người đưa nhà Vua tìm lại niềm vui chiến thắng.
Sự vắng mặt của Alvaro Morata vì án treo giò tưởng chừng sẽ mang đến vô vàn khó khăn cho Chelsea, song nó bất ngờ mang đến sự... thăng hoa cho The Blues. Ở 4 trận gần nhất có sự phục vụ của cựu tiền đạo Real Madrid, Chelsea chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn.
Dù vậy, trước Brighton, thầy trò Antonio Conte chỉ mất có 7 phút để 2 lần xé lưới đối phương, và tất nhiên Morata không hiện diện trên hàng công mà là Michy Batshuayi. Câu chuyện trớ trêu này nhanh chóng biến Morata trở thành tâm điểm chế giễu trên mạng xã hội. Có lẽ từ nay Chelsea sẽ không còn cần Morata nữa.
Thời điểm David Luiz chuẩn bị được tung vào sân thay Andreas Christensen bị chấn thương đầu, ống kính máy quay đã ghi lại được hình ảnh khá thú vị. Luiz ngồi cạnh tiền vệ trẻ Ethan Ampadu, và trông hai người thật giống nhau với mái tóc "mì tôm" chất lừ. Đặt giả thiết nếu bộ đôi này cùng đá cặp trung vệ thì không biết sẽ như thế nào.
Phút 81, Charly Musonda được tung vào sân thay Willian, và kể từ đây Chelsea chơi với bộ 3 người Bỉ trên hàng công gồm Hazard, Batshuayi cùng Musonda. Chính tam tấu này là những người góp công lớn vào những bàn thắng của The Blues trước Brighton (Hazard lập cú đúp, còn Batshuayi và Musonda mỗi người sở hữu 1 pha kiến tạo).
Sau màn trình diễn chói sáng trước Brighton, Hazard tiếp tục ghi điểm trong mắt người hâm mộ bằng một hành động đẹp. Theo đó, khi thấy một cậu bé trên khán đài giờ cao tờ giấy in dòng chữ "Hazard, anh có thể cho em chiếc áo đấu của anh được không?", tuyển thủ Bỉ đã không ngần ngại cởi áo và trao tặng tận tay cho fan hâm mộ đặc biệt này. Rõ ràng, Hazard đã có một ngày thi đấu thật đáng nhớ.
Brighton 0-4 Chelsea
Nguồn Bongdaplus
- 08:11 Tuấn Hải - Duy Mạnh hồi phục thần tốc, Hà Nội FC như 'hổ mọc thêm cánh' trước trận gặp Nam Định
- 03:16 Điểm tin 29/3: MU chiêu mộ tiền đạo Real giá hời, Zidane sắp tái xuất
- 08:30 Real Madrid gia hạn hợp đồng với Kroos: Chưa thể sống thiếu siêu tiền vệ
- 08:04 Thầy Park, Đoàn Văn Hậu và vợ bầu Doãn Hải My đến đám cưới chung vui cùng Quang Hải
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn