Những định kiến danh bất hư truyền tại EURO 2016

HẠNH NGUYỄN
13:59 ngày 23-06-2016
Nhiều ngôi sao bước vào EURO 2016 với những “định kiến” nhất định. Vòng bảng vừa khép lại cho thấy khá nhiều “định kiến” ấy quả là danh bất hư truyền.

CR7 VÀ RAMOS LÀ “MISS PENALTY”

Dù đã mỗi người một sắc áo chứ không còn chung một chiến hào như ở Real, Cristiano Ronaldo và Sergio Ramos vẫn cùng chí hướng: trên… chấm phạt đền. Phạt đền ở vòng bảng EURO 2016 đã ít, đôi bạn cùng lùi này lại còn phung phí. CR7 và Ramos sút hỏng 2 quả 11m quan trọng làm kết quả thi đấu của Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

CR7 và Ramos lập kỷ lục không ai muốn phá: lần đầu tiên trong lịch sử EURO có 2 cầu thủ thuộc cùng một CLB đá hỏng phạt đền ở vòng bảng. Hai ngôi sao điệu đà này xứng danh “Miss Penalty”.

STERLING MÔNG CHẠY NHANH HƠN ĐẦU

Vẫn như ở Man City, Raheem Sterling tiếp tục là “hàng nhái bên cánh trái” của ĐT Anh tại EURO 2016. Sterling đi bóng rất nhanh, lắc mông rất tít nhưng… không biết để làm gì và cuối cùng đều mất bóng. Vì đầu anh không kịp tư duy theo tốc độ chạy của chân, của mông. 

Khó tin nhưng có thật: Sterling hiện thua về thành tích kiến tạo cho Tam sư so với… trung vệ Ashley Williams của Xứ Wales, người vô tình chạm đầu đưa bóng đến chân Jamie Vardy để tiền đạo này ghi bàn gỡ hòa 1-1 trong trận Anh - Xứ Wales. Hiện giờ số người thắc mắc sao Sterling có thể được bán với cái giá 49 triệu bảng nhiều ngang số người hoang mang tại sao Tây Ban Nha lại “chọn mặt Ramos gửi pen”.

MẤT VỆ SINH NHƯ JOACHIM LOEW

Phong độ thi đấu của ĐT Đức có thể nhất thời, chứ “đẳng cấp lầy” của HLV Joachim Loew là mãi mãi. Hết cậy rỉ mũi ra… ăn, lấy tay gãi nách đưa lên mũi ngửi, giờ Loew còn hồn nhiên đưa tay gãi gãi “nhà máy nước” của ông khi đang đứng trên sân chỉ đạo. Gãi xong còn đưa lên mũi hít hà.


Thế mới có ảnh chế Loew “gãi chỗ kín” xong đi bắt tay Miroslav Klose, rồi Klose đi kéo tay David Luiz, Luiz lại nắm tay Gerard Pique, Pique cầm tay Wayne Rooney,… cứ thế “mùi Loew” được truyền đến mũi của Lionel Messi và CR7.

CẦU THỦ NGÀY CÀNG MÍT ƯỚT

Các cầu thủ đương đại ngày càng mau nước mắt. Những ai vẫn nhớ chuyện Neymar khóc khi hát quốc ca hay Luis Suarez khóc sau khi ghi bàn vào lưới ĐT Anh ở World Cup 2014 lần này hẳn sẽ không quên chuyện Dimitri Payet và Romelu Lukaku khóc sau khi lần lượt ghi bàn vào lưới Romania và Ireland.

Khó có thể nói các cầu thủ bây giờ sống tình cảm hơn hay mềm lòng hơn các thế hệ đàn anh của họ. Song các nhà làm phim thì chắc chung nhận định giới quần đùi áo số ngày nay có nhiều tố chất để có thể lấn sân đóng phim hơn xưa.

NHỮNG “ĐỊNH KIẾN” KHÁC
- Iceland toàn “họ Son”: đội hình Iceland vẫn gồm toàn các tuyển thủ có tên kết thúc bằng đuôi “son”. Đến mức người ta nghĩ ra đội hình chung theo vị trí thi đấu cho Iceland cho dễ nhớ, gồm: Goalson, Sweepson, Defendson, Defendson, Holdingson, Midson, Midson, Wingson, Wingson, Targetson, False9son.

- Payet càng chơi càng hay: tiền vệ của West Ham này tỏa sáng còn hơn cả kỳ vọng. Nghe đồn West Ham nâng giá Payet thêm 10 triệu bảng sau mỗi bàn thắng và 5 triệu bảng sau mỗi pha kiến tạo của anh tại EURO 2016.

- Arsenal vẫn “đè” Tottenham: tiền vệ Aaron Ramsey cực kỳ hả hê khi Xứ Wales xếp trên Anh tại bảng B, đồng nghĩa Ramsey xếp trên dàn Harry Kane, Dele Alli, Danny Rose, Kyle Walker, Eric Dier như Arsenal vẫn đè đầu Tottenham ở Premier League.

- Pogba thay kiểu tóc xoành xoạch: tiền vệ Paul Pogba không hổ danh thay đổi kiểu tóc như CR7 thay bồ (giờ chắc thêm cả phép so sánh như cầu thủ Thụy Sỹ thay áo). Trước mỗi trận, Pogba lại trình làng một “quả đầu” mới. 

- Nhưng “định kiến” về Ramsey đã sai: đó chính là “định kiến” Ramsey cứ ghi bàn là sẽ có một nhân vật VIP qua đời. Lần này Ramsey ghi bàn vào lưới Nga nhưng anh không còn bất đắc dĩ phải đóng vai “chim lợn” nữa. Sai thế này thì ai cũng mừng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x