Những giải đấu nhàm chán nhất thế giới

Thành Trung
05:42 ngày 24-03-2016
PSG đã lần thứ 4 liên tiếp đứng trên đỉnh của bóng đá Pháp vào cuối tuần trước. Tuy nhiên, không chỉ có Ligue 1, khắp châu Âu vẫn còn nhiều giải đấu cũng đang phải chứng kiến sự nhàm chán tương tự bởi gần như không có tính cạnh tranh giữa các đội bóng.
Những giải đấu nhàm chán nhất thế giới

1. Serbian SuperLiga của Serbia

Bảng xếp hạng Serbian SuperLiga 2015/16
Bảng xếp hạng Serbian SuperLiga 2015/16

Giải Serbian SuperLiga đang xuất hiện một PSG thứ 2 mang tên Crvena Zvezda hay còn gọi với cái tên Red Star Belgrade. Partizan đã thống trị SuperLiga trong nhiều năm trở lại đây khi giành tới 7/8 chức vô địch gần nhất. Tuy nhiên, Partizan hiện chỉ đứng thứ 3 với 42 điểm. 

Họ đứng sau kẻ thù không đội trời chung Red Star một khoảng cách khổng lồ, 29 điểm. Red Star đang bất bại ở mùa giải này và thầy trò HLV Miodrag Bozovic mới chỉ đánh rơi vỏn vẹn 4 điểm. Red Star đã giành chiến thắng 22 trận liên tiếp ở SuperLiga 2015/16 và chắc chắn giành chức vô địch. 

2. Swiss Super League của Thụy Sĩ

Bảng xếp hạng Swiss Super League 2015/16
Bảng xếp hạng Swiss Super League 2015/16

Basel vẫn đang thể hiện sức mạnh tuyệt đối ở giải đấu cao nhất Thụy Sĩ. Họ đã giành 6 chức vô địch liên tiếp và hiện đang hướng tới lần đăng quang thứ 7. 

Đoàn quân của HLV Urs Fischer đang dẫn đầu Swiss Super League với 56 điểm, hơn đội xếp thứ 2 Young Boys 14 điểm. Thành công của Basel phần lớn dựa vào khả năng ghi bàn xuất sắc của tiền đạo Marc Janko, người đã ghi 16 bàn sau 17 lần ra sân.

3. Hungary’s NB 1 của Hungary

Bảng xếp hạng Hungary’s NB 1 2015/16
Bảng xếp hạng Hungary’s NB 1 2015/16

Tại giải Hungary's NB 1, Ferencvaros đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 62 điểm, bỏ xa đội xếp thứ 2, MTK 22 điểm. Ferencvaros là đội bóng được yêu mến nhất tại Hungary. Trong lịch sử, đội bóng này đã 28 lần giành chức vô địch tại giải VĐQG Hungary. 

Mặc dù vậy, giống như CLB Arsenal tại Ngoại hạng Anh, Ferencvaros đang trải qua cơn khô hạn danh hiệu kéo dài 12 năm. Lần gần nhất đội bóng này đăng quang tại Hungary's NB 1 là ở mùa 2003/04. 

Tuy nhiên, với sức mạnh vượt trội ở mùa giải này, đội chủ sân Groupama Arena chắc chắn sẽ được giải tỏa cơn khát danh hiệu sau hơn 1 thập kỉ chờ đợi.

4. Greek Super League của Hy Lạp

Bảng xếp hạng Greek Super League 2015/16
Bảng xếp hạng Greek Super League 2015/16

Olympiakos là cái tên không còn xa lạ gì với chúng ta bởi họ thường xuyên góp mặt tại Champions League. Điều này cũng dễ hiểu bởi ở Hy Lạp, không đội bóng nào có thể vượt qua được Olympiakos. 

Kể từ khi bước vào sân chơi Greek Super League, Olympiakos đã 43 lần bước lên đỉnh của giải đấu này và chỉ có 2 lần tuột mất chức vô địch từ năm 1997 (Panathinaikos vô địch năm 2004 và 2010). 

Ở mùa giải này, đoàn quân của HLV Marco Silva tiếp tục cho thấy họ không có đối thủ ở đấu trường trong nước khi dẫn đầu bảng với 70 điểm, hơn đội đứng sau AEK Athens tới 17 điểm. Không biết đến bao giờ Greek Super League mới tìm được một ông vua mới không phải Olympiakos.

5. Eesrste Divisie của Hà Lan

Bảng xếp hạng Eesrste Divisie 2015/16
Bảng xếp hạng Eesrste Divisie 2015/16

Về lý thuyết thì VVV Venlo vẫn chưa hết hy vọng cạnh tranh bởi khoảng cách điểm với đội đầu bảng Sparta Rotterdam chỉ là... 10 điểm. Tuy nhiên, Sparta mới chỉ thua 1 trận kể từ tháng 10 năm ngoái và thật khó để chức vô địch lọt khỏi tay đội bóng này.

6. Danish SuperLiga của Đan Mạch

Bảng xếp hạng Danish SuperLiga 2015/16
Bảng xếp hạng Danish SuperLiga 2015/16

Nhắc đến bóng đá Đan Mạch, người ta sẽ nhớ tới CLB Copenhagen, đội bóng đã 10 lần giành chức vô địch Danish SuperLiga. Ở mùa giải năm ngoái, Copenhagen chỉ về thứ 2 sau Midtjylland, đội bóng vừa bị M.U vùi dập tại Europa League

Tuy nhiên, ở Danish SuperLiga 2015/16, Copenhagen đã trở lại mạnh mẽ và họ tiếp tục chứng tỏ mình vẫn là thế lực số 1 tại giải VĐQG Đan Mạch. 

Đoàn quân của HLV Stale Solbakken mới chỉ để thua 2 trận kể từ đầu mùa. Họ hiện đang băng băng về đích với 9 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 2 là SonderjyskE.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Đứt dây chằng, Schweinsteiger nguy cơ lỡ hẹn EURO 2016 Đứt dây chằng, Schweinsteiger nguy cơ lỡ hẹn EURO 2016

    Bastian Schweinsteiger nhiều khả năng sẽ phải sớm nói lời chia tay với mùa giải 2015/16 sau khi dính chấn thương dây chằng trong buổi tập cùng đội tuyển Đức.

  • Ngoại hạng Anh ngày càng tụt hậu so với La Liga hay Bundesliga Ngoại hạng Anh ngày càng tụt hậu so với La Liga hay Bundesliga

    Ngoại hạng Anh dù luôn tự hào là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, song có một thực tế phũ phàng cho thấy, chất lượng của giải Ngoại hạng đang sụt giảm rõ ràng nếu nhìn vào đội hình tiêu biểu của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) những năm gần đây.

  • Leicester xứng danh bầy cáo ranh mãnh Leicester xứng danh bầy cáo ranh mãnh

    Trái với hầu hết các nhận định rằng Leicester City sẽ lao dốc sau nửa đầu mùa giải bùng nổ, Bầy cáo vẫn hiên ngang tiến về ngôi vô địch, bằng một bộ mặt khác, lỳ lợm và ranh mãnh. Bí quyết cho thành công thầy trò HLV Ranieri là khả năng thích nghi tuyệt vời với hoàn cảnh, với việc bị các đối thủ "bắt bài"...

  • Leicester là vua sân khách ở Ngoại hạng Anh Leicester là vua sân khách ở Ngoại hạng Anh

    Làm thế nào để phân biệt đội bóng vô địch và phần còn lại? Có nhiều cách, mà một trong số đó là khả năng chiến thắng ở những chuyến hành quân xa nhà.

  • Đội hình gây thất vọng theo Telegraph: Thời gian gọi tên ai? Đội hình gây thất vọng theo Telegraph: Thời gian gọi tên ai?

    Vòng đấu vừa rồi chứng kiến màn trình diễn tệ hại của hai trung vệ một thời lừng lẫy - Martin Demichelis bên phía Man City và Martin Skrtel của Liverpool. Họ cũng chính là bộ đôi trung vệ trong đội hình “tiêu biểu” gồm những cái tên một thời vang bóng nhưng nay nên nói lời tạm biệt với bóng đá đỉnh cao.

  • ĐHTB Ngoại hạng Anh theo Telegraph: Không có chỗ cho hàng hiệu ĐHTB Ngoại hạng Anh theo Telegraph: Không có chỗ cho hàng hiệu

    Premier League chưa bao giờ giàu có như lúc này. Các CLB Anh, ngay cả những CLB nhỏ, cũng đủ sức tranh giành ngôi sao với các đội bóng lớn hơn ở các quốc gia khác. Nhưng từ những gì mà chúng ta đã được chứng kiến, kết luận được rút ra là càng nhiều tiền, càng phải chi tiêu khôn ngoan.

  • Rooney không xứng đá chính ở ĐT Anh tại EURO 2016 Rooney không xứng đá chính ở ĐT Anh tại EURO 2016

    Cựu danh thủ ĐT Anh, Matt Le Tissier cho rằng, HLV Roy Hodgson nên sử dụng những cầu thủ như Harry Kane, Ross Barkley hay Dele Alli cho VCK EURO 2016 thay vì Wayne Rooney.

  • Rashford thăng hoa nhờ có gia sư kèm cặp Rashford thăng hoa nhờ có gia sư kèm cặp

    Đằng sau những màn trình diễn thăng hoa của tài năng trẻ Marcus Rashford trong màu áo M.U là sự kèm cặp chu đáo của "gia sư"... Jesse Lingard.

  • Iwobi bị ngộ độc thực phẩm, HLV Wenger toát mồ hôi Iwobi bị ngộ độc thực phẩm, HLV Wenger toát mồ hôi

    Tài năng trẻ Alex Iwobi của Arsenal đã buộc phải nhập viện khẩn cấp sau khi có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm giữa lúc đang tập trung cùng ĐT Nigeria.

  • Pep sẽ mang lại điều gì cho Man City? Pep sẽ mang lại điều gì cho Man City?

    Đó là câu hỏi mà rất nhiều CĐV Man City đang hồi hộp chờ đáp án. Đầu tiên, danh tiếng của Pep Guardiola sẽ biến The Citizens thành thỏi nam châm thu hút các ngôi sao lớn nhất thế giới. Kế đến, triết lý của Pep sẽ khơi gợi lại ngọn lửa, khát vọng chinh phục đang nguội lạnh ở Etihad…

  • Leicester sẽ vào nhóm hạt giống Champions League nếu vô địch Ngoại hạng Anh Leicester sẽ vào nhóm hạt giống Champions League nếu vô địch Ngoại hạng Anh

    Trong trường hợp Leicester City vô địch Ngoại hạng Anh 2015/16, họ sẽ nghiễm nhiên vào nhóm hạt giống Champions League 2016/17.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x