Đã qua rồi cái thời của những “khẩu đại pháo” Eto’o, Drogba. Nhưng giải vô địch châu Phi 2017 vẫn tụ hội nhiều ngôi sao tấn công chất lượng. Những Aubameyang, Mahrez, Mane, Salah hay Ayew sẽ tạo ra cuộc đua khốc liệt tới ngôi Vua phá lưới.
Xét về tên tuổi và đẳng cấp, Pierre-Emerick Aubameyang không có đối thủ tương xứng tại giải năm nay. Tiền đạo của đội chủ nhà Gabon hiện được xem là một trong những chân sút xuất sắc nhất thế giới. 5 năm trước khi còn chưa nổi danh, Aubameyang đã đoạt danh hiệu đồng Vua phá lưới tại CAN 2012 cùng 6 cầu thủ khác với 3 bàn thắng.
Aubameyang chỉ mất 3,7 giây để chạy hết 30 mét. Tốc độ và khả năng săn bàn đa dạng biến cầu thủ của Dortmund thành con quái vật khiến mọi đối thủ e ngại. Tuy nhiên khách quan nhận xét, Aubameyang chưa vươn đến tầm cỡ của Drogba hay Eto’o trước đây. Chính vì thế, giải vô địch châu Phi không phải là nơi dễ dàng tung hoành cho một cá nhân. Thực tế cho thấy trong 3 kỳ giải gần đây (2012, 2013, 2015), danh hiệu Vua phá lưới đều bị san sẻ giữa 2 cầu thủ (2013), 5 cầu thủ (2015) hoặc thậm chí 7 cầu thủ (2012). Số bàn thắng nhiều nhất cũng chỉ là 4. Đa nhưng không tinh, là hiện trạng các tay săn bàn châu Phi hiện tại.
Có nhiều tên tuổi sẵn sàng thách thức Aubameyang. Có thể kể tới Riyad Mahrez, người được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi 2016. Dù vậy phong độ của cầu thủ Leicester hiện không còn sung mãn như mùa giải trước. Sadio Mane (Senegal) cũng là một tay săn bàn đáng gờm với phong độ ấn tượng trong màu áo Liverpool (9 bàn tại Premier League mùa này). Hiện giữ kỷ lục cầu thủ châu Phi đắt giá nhất lịch sử (tới Liverpool với giá 34 triệu bảng), Mane cho thấy anh có thể vươn lên đẳng cấp cao nhất.
Đừng quên những tên tuổi kỳ cựu như Andre Ayew. Cầu thủ chạy cánh 28 tuổi vẫn là linh hồn trên hàng công Ghana. Phong độ khá tốt trong màu áo West Ham hứa hẹn một Ayew bùng nổ tại Gabon. Mohamed Salah cũng nằm trong số những cầu thủ tấn công hàng đầu tại giải năm nay. Ngôi sao của Roma hiện là tay săn bàn tốt nhất ĐT Ai Cập trong thành phần dự giải với 27 bàn thắng sau 45 trận. Tại Serie A mùa này, Salah cũng đang chơi rất hay khi đã ghi 8 bàn thắng sau 16 lần ra sân.
Chờ những phát hiện
Những kỳ CAN gần đây, luôn có nhiều gương mặt lạ xuất hiện trong danh sách Vua phá lưới. CAN 2015 là Ahmed Akaichi (Tunisia), Thievy Bifouma (Congo), CAN 2013 có Mubarak Wakaso (Ghana) hay CAN 2012 với những Katongo, Mayuka (Zambia). Như đã nói, việc châu Phi thiếu những chân sút cự phách khiến cuộc đua mở rộng cho tất cả.
Năm nay cũng vậy, khi nhiều gương mặt vô danh hứa hẹn trở thành phát hiện mới. Điển hình là Jonathan Kodjia, tiền đạo thuộc biên chế Aston Villa. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà đang chơi khá tốt ở giải hạng Nhất Anh với 8 bàn thắng sau 18 trận mùa này. Một chân sút ít được biết tới khác là Moussa Konate của ĐT Senegal. Cầu thủ 23 tuổi thuộc biên chế Sion được kỳ vọng sẽ dẫn dắt hàng công Senegal tiến sâu tại giải năm nay.
Đến từ giải Ngoại hạng Anh, Islam Slimani (Algeria) và Wilfried Bony (Bờ Biển Ngà) hoàn toàn có thể gia nhập cuộc đua Vua phá lưới. Đẳng cấp của họ đã được thừa nhận tại Premier League. Hơn nữa, những chân sút này đều được chơi trong các đội hình nhiều sao của Algeria và Bờ Biển Ngà. Xét từ góc độ đó, tên tuổi sáng giá nhất Aubameyang lại gặp bất lợi khi phải gánh cả đội Gabon, dù được chơi trên sân nhà.
Aubameyang là ứng viên số một cho ngôi Vua phá lưới
Theo đánh giá từ các nhà cái, tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Vua phá lưới. Chân sút người Gabon có tỷ lệ 5/1 (đặt 1 ăn 5) cho khả năng ghi nhiều bàn thắng nhất theo nhà cái Bet365. Đáng chú ý đứng sau Aubameyang là tiền đạo ít tên tuổi Jonathan Kodjia của Bờ Biển Ngà (9/1).
Tỷ lệ cược đoạt ngôi Vua phá lưới
1. Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon): 5/1*
2. Jonathan Kodjia (Bờ Biển Ngà): 9/1
3. Islam Slimani (Algeria): 10/1
4. Mohamed Salah (Ai Cập): 10/1
5. Moussa Konate (Senegal), Sadio Mane (Senegal), Vincent Aboubakar (Cameroon), Wilfried Bony (Bờ Biển Ngà): 12/1
Một HLV người Pháp nhưng lại làm “trùm” ở làng bóng châu Phi. Chúng ta đang nói về Claude Le Roy với kỷ lục 9 lần tham dự CAN, tính cả năm nay. Chiến lược gia 68 tuổi đang nuôi tham vọng vô địch cùng ĐT Togo lần này.
Sau 23 năm, Bờ Biển Ngà mới lại trở thành nhà vô địch châu Phi. Người giải cơn khát danh hiệu cho Những chú voi là chiến lược gia Herve Renard. Vị HLV người Pháp chỉ cần 8 tháng để biến Bờ Biển Ngà thành thế lực mạnh nhất lục địa đen.
Không phải những Gervinho, Wilfried Bony hay anh em nhà Toure, chính thủ môn Boubacar Barry mới trở thành người hùng của ĐT Bờ Biển Ngà khi đẩy được 2 quả luân lưu trong trận chung kết căng thẳng với Ghana rạng sáng qua.
Hỏng ăn trong cả lượt sút đầu tiên, Guinea Xích đạo đã để thua CHDC Congo với tỷ số 2-4 sau loạt penalty cân não. Qua đó, đội chủ nhà CAN 2015 đành chấp nhận vuột mất tấm HCĐ.
Trong vòng 9 năm, Bờ Biển Ngà đã 3 lần lọt vào trận chung kết CAN. Hai lần trước họ đều gục ngã trước cửa thiên đường. Những thất bại đó trở thành vốn kinh nghiệm quý báu, để Những chú voi tìm kiếm vinh quang trong trận chung kết thứ 3 vào đêm nay.
Không chỉ nhận thất bại toàn diện ở những diễn biến trên sân, các CĐV Guinea Xích Đạo đã khiến hình ảnh của kẻ thua cuộc ở trận đấu này trở nên xấu xí hơn bao giờ hết.
Guinea Xích Đạo có lợi thế sân nhà trong trận bán kết thứ 2 tại CAN 2015. Song chừng đó là chưa đủ để đảm bảo một thắng lợi cho họ khi chạm trán Ghana, đội tuyển vừa sung mãn về phong độ vừa chơi toàn diện hơn…
Cánh cửa vào chung kết đang rộng mở trước mắt Bầy voi. Sở hữu đội hình có thể nói là chất lượng nhất VCK CAN năm nay, Bờ Biển Ngà sẽ không khó hóa giải “hiện tượng” CHDC Congo ở bán kết để thẳng tiến tới trận cuối cùng tranh ngôi vô địch...
Người cũ Liverpool mong Arsenal hạ Man City ở 'đại chiến'; Lamine Yamal lớn nhanh như thổi; Alves vừa tại ngoại đã tiệc tùng thâu đêm... là những tin tức nổi bật tối ngày 28/3.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn