Tuy được đánh giá cao hơn hẳn Bristol City, Man City chỉ có thể đánh bại đối thủ với tỷ số 2-1 nhờ pha lập công ở phút bù giờ của tiền đạo Sergio Aguero. Nếu chỉ tập trung vào bàn thắng quý như vàng trên, các fan có thể bỏ lỡ nhiều chi tiết đáng chú ý khác.
Cậu bé nhặt bóng nhận món quà đặc biệt
Sau khi bất ngờ nổi tiếng với màn ăn mừng ở trận Bristol City bất ngờ hạ M.U 2-1 cách đây không lâu, cậu bé nhặt bóng Jaden Neale đã được mời tới Etihad thưởng thức màn so tài giữa đội nhà với Man City. Theo thông tin được đăng tải trên Twitter của Bristol City, Neale rất hâm mộ đội bóng này và cậu vô cùng vui sướng khi được tài trợ cả chuyến đi tới Manchester.
HLV Sean Dyche xuất hiện ở Etihad
HLV Sean Dyche của Burnley nổi tiếng về độ chăm chỉ trong việc đi thám thính đối phương. Chỉ vài ngày sau khi đội bóng của ông thảm bại 1-4 dưới tay Man City ở cúp FA, người ta đã thấy nhà cầm quân này có mặt ở Etihad để thăm dò The Citizens. Theo lịch trình, đầu tháng tới Burnley sẽ tiếp đón Man City ở Ngoại hạng Anh và chắc hẳn HLV Dyche hy vọng chuyến đi vừa rồi giúp ông rút ra được những bài học bổ ích.
Flint cứu Bristol City thoát khỏi bàn thua trông thấy
Ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, Raheem Sterling suýt nữa đã gỡ hòa cho Man City bằng cú tâng bóng qua đầu thủ thành Frank Fielding. Tuy nhiên, đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, trung vệ Aden Flint đã kịp thời lui về đánh đầu phá bóng giải nguy cứu cho đội nhà thoát khỏi bàn thua trông thấy.
Mendy phản ứng với ảnh ăn mừng bàn thắng ấn tượng của Bristol City
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
Khi Bobby Reid dứt điểm tung lưới Man City ở phút 44, Twitter của Bristol City đã cho đăng tấm ảnh động ghi lại cảnh cầu thủ này dùng bình cứu hỏa xịt khói thành vòng tròn. Bức ảnh gây ấn tượng tới mức hậu vệ đang chấn thương của Man City là Benjamin Mendy cũng phải thừa nhận anh thực sự bị thu hút bởi ý tưởng độc đáo trên.
Man City có quá nhiều chuyên gia đá phạt
Vào thời điểm trận đấu sắp kết thúc và tỷ số vẫn đang là 1-1, có đến 4 cầu thủ Man City là Leroy Sane, Yaya Toure, Kevin De Bruyne và Ilkay Guendogan đứng trước bóng để bàn luận về phương án dứt điểm. Tuy tình huống cố định này không dẫn đến bàn thắng, song nó cũng cho thấy Man City đang sở hữu nhiều chuyên gia đá phạt đến thế nào.
Số fan Bristol City tới Etihad đông kỷ lục
Theo thống kê, có đến hơn 8.000 CĐV Bristol City tới sân Etihad để cổ vũ cho đội nhà. Kể từ trước tới nay, chưa bao giờ người ta được chứng kiến nhiều fan Bristol City xuất hiện trên sân khách đến thế.
Khi nào thì bóng đá là một... trò chơi? Quá đơn giản: đó là khi bạn thích chơi. Nhưng, sẽ là một sai lầm lớn nếu cho rằng các ngôi sao bóng đá đều thích... chơi bóng.
Một ngôi sao, là Philippe Coutinho, vừa rời bỏ Premier League. Vậy bao giờ đến lượt Eden Hazard? Có vẻ như sẽ sớm thôi bởi mục tiêu của anh là giành Quả bóng vàng.
Arsenal hành quân đến Stamford Bridge với tham vọng lớn. Đáng tiếc, “khẩu thần công” của Arsene Wenger đang hỏng hóc khá nhiều chi tiết quan trọng và e rằng, chuyến vượt “cầu Stamford” sẽ chứng kiến cú ngã lộn cổ của thầy trò HLV Wenger.
Sau trận thua tủi hổ trước Bristol ở tứ kết cúp Liên đoàn Anh, M.U đối diện cơn ác mộng khác khi chuyến bay về Manchester của họ bị hủy và phải tới 5 giờ sáng, thầy trò Jose Mourinho mới về đến nhà.
Sky Sports vừa đưa ra những thống kê để so sánh Man City mùa 2017/18 với Arsenal bất bại ở mùa 2003/04. Kết quả cho thấy Man xanh hiện tại còn xuất sắc hơn cả Pháo thủ ở mùa 2003/04. Thời điểm này, chất lượng đội hình của Pep có lẽ chỉ kém Man United ở mùa 2007/08 của Sir Alex…
Man City đã coi như vô địch Premier League. Chỉ cần vượt qua 2 đối thủ nữa là họ đoạt Cúp Liên đoàn. FA Cup thì - với các đội bóng ở hai đẳng cấp cao nhất - vẫn chưa bắt đầu. Liệu Man City có thể đi vào lịch sử với tư cách đội đầu tiên “ăn ba” trong làng bóng Anh?
Nhờ pha lập công ở phút bù giờ của tiền đạo vào sân thay người Alvaro Morata, Chelsea đã đánh bại Bournemouth với tỷ số 2-1 để ghi tên mình vào vòng bán kết cúp Liên đoàn Anh.
HLV Jose Mourinho muốn Man United duy trì mạch chiến thắng để làm đà tâm lý cho cuộc "trường chinh" bám đuổi Man City. Nhưng làm điều đó thế nào với một đội hình B ở Ashton Gate, nơi đội chủ nhà Bristol City đang có phong độ rất tốt là một dấu hỏi.
Jeff Winter - cựu trọng tài Premier League - cho rằng Cristiano Ronaldo phải chịu một phần trách nhiệm cho việc các cầu thủ có xu hướng ngã vờ kiếm penalty hiện nay.
Wolves có thể tung một cậu học sinh 15 tuổi là Wes Okoduwa vào sân trong trận gặp Arsenal vào tối nay, sau khi cậu bỏ qua buổi học khoa học vào thứ Sáu để chuẩn bị đối mặt với đội nhì bảng Ngoại hạng Anh.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn