Những lý sự siêu cùn trong bóng đá

HẠNH NGUYỄN
14:00 ngày 09-11-2017
Người ta hay răn nhau “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Nhưng trong bóng đá, nhiều lúc các HLV, cầu thủ cứ phải cố tìm bằng được lý do để đổ tại cho thất bại hay sự chưa thành công của mình. Nhiều lý do đổ tại nghe rất chi là “củ chuối”.
Những lý sự siêu cùn trong bóng đá

Tại bóng, tại cả… người nhặt bóng

Mới đây, HLV Pep Guardiola đã đổ tội cho quả bóng khiến Man City phải vất vả mới loại được đối thủ nhẹ ký Wolves khỏi Cúp Liên đoàn sau loạt sút luân lưu. Pep cho rằng trái bóng sử dụng ở trận này quá nhẹ và “không thể chấp nhận nổi ở một trận cầu đỉnh cao”. Pep thực ra không phải HLV đầu tiên bắt lỗi quả bóng.

Vòng 4 FA Cup mùa 1997/98, Newcastle bị đối thủ “hạng lông” Stevenage Borough cầm hòa 1-1. HLV Newcastle khi ấy, Kenny Dalglish phân trần tại trái bóng có độ nảy quá cao mà học trò của ông không thể chơi đúng sức. Khổ thân trái bóng, không biết nói mà bật lại Dalglish với Pep.

HLV Jose Mourinho thì không đổ lỗi cho quả bóng mà đổ lỗi cho người nhặt bóng. Sau khi Real thua Barcelona trong trận tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha năm 2011, Người đặc biệt đổ tại: “Hiệp 2 trận này quá thiếu những chú bé nhặt bóng”. Đến trận Chelsea thua Newcastle 1-2 hồi tháng 12/2014, Mourinho lại than phiền The Blues thua vì những chú bé nhặt bóng trên sân St James’ Park giữ bóng quá lâu.

HLV Gordon Strachan đẩy “nghệ thuật đổ tại” lên tầm cao hơn. Sau khi thất bại trong nhiệm vụ đưa ĐT Scotland tới World Cup 2018, Strachan đổ tại… gene. Nhà cầm quân cao 1m68 than thở: “Chúng tôi thất bại vì thua thiệt về mặt di truyền học. Ở vòng loại vừa rồi, Scotland là đội thấp bé thứ 2, chỉ xếp trên mỗi Tây Ban Nha. 

Strachan bảo ĐT Scotland không đến được World Cup 2018 vì gene thấp bé
Strachan bảo ĐT Scotland không đến được World Cup 2018 vì gene thấp bé

Với những tuyển thủ thấp bé như vậy, Scotland quá lép vế trước các đối thủ cao to, nhất là trong các tình huống cố định. Có lẽ chúng ta nên nghiên cứu thêm về gene. Thử kết hợp giữa những phụ nữ cao to và những đàn ông cao to xem thế nào”.

Nghe lập luận của Strachan, các fan càng đánh giá ông không xứng đáng tiếp tục dẫn dắt ĐT Scotland. Tây Ban Nha, cái đội mà ông xếp là thấp bé nhất kia, đã vô địch EURO 2008, 2012 và World Cup 2010 đấy thôi.

Tại áo, tại giày, tại cả tất

Kinh điển nhất trong “văn hóa đổ tại” phải kể đến chuyện của Sir Alex Ferguson ở Premier League mùa 1995/96. Sau khi M.U bất ngờ bị Southampton dẫn 3 bàn trong hiệp 1, Sir Alex đổ tại màu ám xám khiến các cầu thủ M.U khó quan sát thấy nhau. Ông yêu cầu học trò đổi sang áo xanh – trắng trong hiệp 2. Chung cuộc Quỷ đỏ thua 1-3 trận này.

Cũng liên quan đến áo đấu, ngôi sao quá cố Emlyn Hughes của Liverpool cho rằng sở dĩ ông và The Kop thua Arsenal trong trận chung kết FA Cup mùa 1970/71 là do chiếc áo quá nặng của mình. Hughes quả quyết nếu được mặc chiếc áo nhẹ hơn thì ông và Liverpool đá bay hơn và đã vô địch rồi.

Sir Alex đổ tại màu ám xám mà M.U đá kém
Sir Alex đổ tại màu ám xám mà M.U đá kém

Bị Đan Mạch cầm hòa 0-0 ở trận ra quân tại EURO 2004, các tuyển thủ Italia đua nhau đổ lỗi cho những đôi giày mới nhìn đẹp nhưng không hợp chân. Dưới cái nóng 34 độ C ở Guimaraes (Bồ Đào Nha), Francesco Totti nhăn nhó: “Cứ như thể phải nhét chân vào cát sa mạc vậy. Chân tôi phồng rộp lên rồi”. Christian Panucci thì bắt lỗi đôi tất: “Tôi thì bị rộp hết cả gót chân đây này. Đôi tất tôi được phát quá thô ráp”.

Lời bào chữa “củ chuối” cho trận hòa Đan Mạch ấy của Panucci khiến chính đồng đội Gennaro Gattuso của anh cũng không thấy lọt tai. Gattuso lên tiếng: “Đừng làm tôi phì cười với chuyện ngớ ngẩn về đôi tất như vậy chứ. Các anh thấy không, những người Kenya chạy hàng trăm km trên đôi chân trần đấy thôi”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x