Những mất mát của bóng đá thế giới trong năm 2016

Khương Thượng
14:06 ngày 23-12-2016
Johan Cruyff, Cesare Maldini hay một loạt cầu thủ của đội Chapecoense bất ngờ ra đi mãi mãi đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho bóng đá thế giới ở năm 2016.
Những mất mát của bóng đá thế giới trong năm 2016
Lịch thi đấu bóng đá 23/12

Hậu vệ Steve Gohouri chết bí ẩn trên sông Rhine

Cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể hậu vệ Steve Gohouri trên dòng sông Rhine (Đức) sau khi anh mất tích trước kỳ nghỉ Giáng sinh 2015. Trước đó, Steve Gohouri - cầu thủ từng chơi cho Wigan tại Ngoại hạng Anh từ năm 2010-2012 đã được thông báo mất tích cách đây 2 tuần.

Gohouri (phải) ngày còn thi đấu ở Ngoại hạng Anh
Gohouri (phải) ngày còn thi đấu ở Ngoại hạng Anh

Vào thời điểm trước khi xảy ra vụ việc đau lòng này, Gohouri đang còn thi đấu cho đội bóng ở giải hạng 4 Đức, TSV Steinbach. Gohouri đã dự tiệc Giáng sinh với các đồng đội tại TSV Steinbach (Đức) vào hôm 12/12. Kế hoạch tiếp theo của anh là bay sang Paris hội ngộ cùng gia đình. Chỉ có điều, kể từ thời điểm đó cho đến khi vụ việc đau lòng trên xảy ra, không ai còn gặp Gohouri.

1 CĐV chết trên khán đài ở trận Bilbao 5-2 Eibar

Thông tin từ phía CLB Athletic Bilbao cung cấp, CĐV này khi đang theo dõi trận đấu giữa đội chủ nhà với Eibar thì cảm thấy chóng mặt, khó thở và đột ngột ngã quỵ xuống đất.

Ngay lập tức, một vài khán giả xung quanh và nhân viên an ninh đã đưa người đàn ông này vào phòng y tế của Bilbao. Dù nhận được sự chăm sóc tận tình của các bác sỹ CLB nhưng CĐV xấu số kia cũng không qua khỏi. Theo chẩn đoán ban đầu, người này đã qua đời vì đã lên cơn đau tim đột ngột.

Trước đó, cũng ở trận đấu này, 1 fan khác cũng đã phải đến bệnh viện địa phương cấp cứu do chen lấn và đi cầu thang không theo thứ tự.

CĐV Dortmund qua đời giữa trận đấu với Mainz

Hồi tháng 3 vừa qua, một CĐV 80 tuổi đã gặp phải cơn đau tim rồi qua đời khi đang theo dõi trận đấu giữa Dortmund và Mainz 05 tại khán đài chỉ có chỗ đứng ở góc Tây Nam sân Signal Iduna Park. Thông tin này nhanh chóng lan truyền và đem đến bầu không khí có phần trầm buồn ít gặp trong các trận bóng, trên khắp các khán đài cũng như dưới sân.

Màn hình trên sân lập tức đăng thông tin CĐV đột ngột qua đời trên sân
Màn hình trên sân lập tức đăng thông tin CĐV đột ngột qua đời trên sân

Bằng chứng là Shinji Kagawa sau khi ghi bàn nhân đôi cách biệt ở phút 73 đã từ chối ăn mừng. Đến khi trận đấu kết thúc, các cầu thủ Dortmund lại cùng người hâm mộ hát vàng bài 'You'll Never Walk Alone' để dành tặng cho người CĐV vừa ra đi. Đáng chú ý, không chỉ CĐV đội chủ nhà mà cả nhưng CĐV của Mainz 05 cũng hòa chung lời ca.

Cha tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ qua đời trong vụ đánh bom Ankara

Vào lúc 18h45 tối qua (giờ địa phương, 1h45 ngày 14/03 giờ Việt Nam), tại thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ đã xảy ra một vụ đánh bom đẫm máu ở khu vực Quảng trường Kizilay, gần các tòa nhà chính phủ và tòa án tối cao, cướp đi sinh mạng của 34 người và khiến 125 người bị thương.

Theo CLB Galatasaray xác nhận, một trong số nạn nhân đã thiệt mạng trong cuộc tấn công khủng bố đẫm máu diễn ra tại Ankara là cha của tiền đạo Umut Bulut. Trên website chính thức của đội bóng, người phát ngôn của Galatasaray chia sẻ: “Thủ đô của chúng tôi vừa bị rung chuyển bởi vụ đánh bom khủng bố nhằm vào những người dân vô tội. Và sáng nay, chúng tôi lại đón nhận thêm một thông tin không vui”.

“Chúng tôi hiểu được nỗi đau của Umut Bulut, cầu thủ vừa mất đi người cha trong cuộc tấn công khủng bố ngày hôm qua. Đội bóng và đồng đội xin gửi lời chia buồn đến Umut và gia đình”.

12 fan Real bị IS giết hại khi xem chung kết Champions League

Ngày 13/5 vừa qua, một nhóm khủng bố IS đã xông vào một cuộc họp mặt của các CĐV Real Madrid ở Samarra, Iraq, xả súng và làm 17 người thiệt mạng. Sau đó 1 ngày, lại thêm một vụ tấn công vào CĐV Real ở Iraq nữa làm cho lễ ăn mừng chức vô địch Champions League của các Madridista quốc gia Trung Đông này nhuốm màu tang thương.


Cụ thể, một nhóm fan Real đã tập trung theo dõi và cổ vũ cho CLB họ yêu thích ở thị trấn Baakouba, cách thủ đô Baghdad của Iraq hơn 60km về phía Bắc. Khi trận chung kết giữa Real và Atletico chuẩn bị bước vào loạt đá luân lưu, 4 tên khủng bố đã xông vào và xả súng điên cuồng.

Theo những thông tin ban đầu, 12 người thiệt mạng tại chỗ, 8 người khác bị thương và đang điều trị trong bệnh viện. Những kẻ tấn công đã trốn thoát và hiện quân đội Iraq vẫn chưa bắt được chúng. Các nhà chức trách Iraq quy trách nhiệm của vụ tấn công này cho IS.

Mẹ Willian qua đời vì ung thư

Sau khi đóng góp 1 bàn giúp Brazil đánh bại Venezuela 2-0 ở vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ, tiền vệ Willian (Chelsea) đã phải nhận tin dữ khi mẹ của anh là bà Maria Jose Borges da Silva (hay còn gọi là Dona Zeze) đã qua đời vì bệnh ung thư não.

Willian luôn rất yêu thương mẹ
Willian luôn rất yêu thương mẹ

Được biết, trước khi qua đời ở tuổi 57, bà Dona Zeze đã có 2 năm chiến đấu chống lại bệnh tật. Trong khoảng thời gian này, bà đã trải qua 5 cuộc phẫu thuật và hóa trị trong nỗ lực giành giật sự sống. Ít tuần trước khi qua đời, sức khỏe của mẹ Dona Zeze bất ngờ chuyển biến phức tạp và có lẽ Willan cũng đã sẵn sàng tâm lý đón nhận khả năng xấu nhất xảy ra.

Bóng đá thế giới tiếc thương John Cruyff và Cesare Maldini

Năm 2016 cũng chứng kiến 2 cựu cầu thủ và HLV từng giành nhiều thành tích trong sự nghiệp Johan Cruyff và Cesare Maldini về với "miền đất của Chúa". Hồi tháng 3 vừa qua, bóng đá thế giới tiếc thương vô hạn khi "Thánh" Cruyff bất ngờ từ giã cõi đời ở tuổi 68 vì bệnh ung thư phổi. Theo các bác sỹ, lý do chính khiến thánh Johan mắc bệnh hiểm nghèo là do ông nghiện thuốc lá nặng. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, ông đã thẳng thắn chia sẻ rằng: “Trong đời tôi chỉ nghiện có 2 thứ là bóng đá và thuốc lá. Bóng đá mang đến tất cả cho tôi, còn thuốc lá gần như lấy đi tất cả”.

Cruyff ra đi trong niềm tiếc thương vô hạn
Cruyff ra đi trong niềm tiếc thương vô hạn

Đến tháng 4/2016, Cesare Maldini - cha của cựu danh thủ Paolo Maldini cũng từ giã cuộc sống ở tuổi 84. Theo thông tin từ báo chí Italia, Cesare qua đời vì tuổi cao sức yếu.

Đội bóng Chapecoense thiệt mạng trong vụ rơi máy bay

Vào ngày 29/11, chiếc máy bay Avro RJ85 chở 72 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn đã gặp tai nạn ở ngoại ô thành phố Medellin, Colombia. Thảm họa hàng không này đã cướp đi sinh mạng của 76 người, trong số đó có 19 thành viên của CLB Chapecoense, đội bóng trên đường tới Colombia để dự chung kết lượt đi Copa Sudamericana.

Cả thế giới bóng đá bàng hoàng khi nghe được những tin tức về Chapecoense. Rất nhiều lời chia buồn, động viên, sự giúp đỡ từ các cá nhân, tổ chức đã dành cho Chapecoense nhưng cũng không thể bù đắp vào nỗi mất mát khôn nguôi của người thân và gia đình các cầu thủ đã thiệt mạng.

Phía LĐBĐ Nam Mỹ sau đó cũng chấp nhận đề nghị trao cúp vô địch cho Chapecoense theo lời đề nghị của CLB Atletico Nacional.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x