Những người Pháp ở V.League nhận định cơ hội của ĐT Pháp tại EURO 2016

Đức Nguyễn (ghi)
09:31 ngày 15-06-2016
“Pháp không phải là một ứng cử viên lớn nhưng tôi đặt niềm tin vào đội bóng của Didier Deschamps sẽ làm nên chuyện tại EURO 2016”, HLV người Pháp của Học viện HAGL-Arsenal JMG, ông Guillaume Graechen nhận định về EURO 2016 như thế.
Những người Pháp ở V.League nhận định cơ hội của ĐT Pháp tại EURO 2016

BÓNG ĐÁ LÀ MỘT LIỀU THUỐC AN THẦN

“Khi bạn hỏi tôi về EURO 2016, là một HLV, điều tôi quan tâm nhất chính là vấn đề chuyên môn. Nhưng cũng giống như mọi người, tôi cũng xem bóng đá như một CĐV, cũng muốn tìm ai thắng, ai thua, ai vô địch, ai là kẻ về nhì… Cuộc chơi này sẽ được quyết định bằng một trận chung kết. Với cá nhân tôi, tôi mong một chiến thắng cho nước Pháp.  Sau những gì xảy ra ở Paris, nào khủng bố, lũ lụt…  lúc này tôi và nhiều người khác đang ngóng chờ những nụ cười. Và bóng đá đáng được xem là liều thuốc an thần vào lúc này với đất nước chúng tôi. 

Tôi cũng phải nói lại là bóng đá Pháp đã có những thay đổi! Tôi không muốn nói lại chuyện đã rất cũ, nhưng rất nhiều người Pháp đã từng sụp đổ niềm tin sau những gì đã xảy ra tại World Cup 2010 (Pháp lục đục nội bộ, cầu thủ đòi lật HLV, Pháp bị loại ngay sau vòng bảng). Có những thứ mà người ta không bao giờ lý giải được trong bóng đá. Hẳn bạn còn nhớ, người dân chúng tôi đã đổ ra đường ăn mừng chức vô địch World Cup 1998. Vinh quang thuộc về Zinedine Zidane, Didier Deschamps, Marcel Desailly, Lillian Thuram, Bixente Lizarazu, Fabienz Barthez… Họ đáng được xem là những “người hùng” của chúng tôi vì những khoảng khắc ấy đã mang lại niềm tin cho người dân nước Pháp.


Từ lâu, ĐT Pháp đã không còn ngự trị trên đỉnh cao nữa. Tuy nhiên, bóng đá vẫn có vai trò và ý nghĩa rất lớn trong cuộc sống không chỉ các CĐV mà còn với người dân nước tôi. Như tôi đã nói, chúng tôi vừa trải qua những cuộc khủng hoảng tinh thần… EURO 2016 là một sự kiện bóng được hàng trăm triệu người quan tâm. Và tôi nghĩ, nếu đội bóng của chúng tôi giành chiến thắng, đó sẽ là một cú hích tinh thần lớn cho mọi người. Pháp là nước chủ nhà nhưng tôi cho rằng, không nhiều người xếp đội bóng Didier Deschamps vào hàng ngũ của những ứng cử viên vô địch. 

Tôi nói thật lòng, là tôi cũng ngập ngừng nếu bạn hỏi ứng cử viên vô địch là ai? Đấy là câu chuyện của lý trí, còn trái tim tôi chọn Pháp vì đơn giải bóng đá đang là tất cả và là điều mà người ta mong đợi lúc này.

CHIẾN THẮNG CỦA SỰ ĐOÀN KẾT

“Karim Benzema và Ben Arfa là những cầu thủ xuất sắc của nước Pháp lúc này. Có lẽ vì thế, khi nghe tin Didier Deschamps gạch tên họ khỏi danh sách tham dự EURO 2016 nhiều người đã bị sốc. Tôi thì không! Hãy nhớ những gì mà họ đã thể hiện ở ĐT Pháp trước đây. Các CĐV của chúng tôi gọi là họ là “những kẻ nổi loạn’”. Tôi nghĩ Deschamps đã có một quyết định dũng cảm khi để họ ngồi nhà xem ti-vi tại Euro năm nay. Tiếc, nhưng tôi ủng hộ bởi Pháp cần phải ra sân những cái đầu vì màu cờ sắc áo, thay vì tư tưởng cá nhân.

Thay đổi chưa chắc đồng nghĩa với chuyện Pháp sẽ mạnh hơn. Tuy nhiên, các cầu thủ sẽ nhìn về một hướng và bạn cũng nên nhớ rằng, chúng tôi đang sở hữu nhiều cầu thủ xuất sắc như Pogba, Griezmann, Coman, Girourd… Pháp đã có chiến thắng đầu tiên trước Romania, đó là một sự khởi đầu tốt và tôi tin, các học trò của Didier Deschamps sẽ lọt sâu vào vòng trong. Dĩ nhiên, tôi mơ đến một trận chung kết trên sân Stade de France giữa Pháp với Bỉ, Đức hoặc Tây Ban Nha… Mọi thứ đều có thể xảyra. Tôi tin Pháp sẽ làm nên chuyện dù như tôi nói với bạn, chúng tôi không được nhiều người nhận diện là ứng cử viên lớn cho chức vô địch. 


Tôi không dám nói tôi sẽ theo dõi tất cả cả trận đấu tại EURO 2016 bởi công việc của tôi không cho phép. Nhưng tôi dám chắc, mình sẽ không bỏ qua những trận đấu của ĐT Pháp. Tôi là một HLV vì thế những giải đấu lớn như EURO luôn là một dịp để học hỏi kinh nghiệm. Hẳn những cậu học trò của tôi cũng thế. Họ sẽ ngồi trước màn hình như bao CĐV khác và cũng ăn ngủ cùng ngày hội ở nước Pháp. Đấy là hạnh phúc với những tín đồ bóng đá và có lẽ chúng ta cũng chỉ chờ đợi từng đó.

Tôi muốn nói lại, trái tim tôi thuộc về Pháp và tôi mong Pháp sẽ giành chức vô địch. Sau những gì xảy ra thì chúng tôi càng khát kháo và càng ước vọng một cú hích từ bóng đá. Sẽ không đơn giản nhưng Pháp sẽ làm được”.

Didier Deschamps là số 1
“Ai là ngôi sao của ĐT Pháp lúc này? Có thể là Pogba hay Griezmann… nhưng với tôi ngôi sao phải là Didier Deschamps. Anh ấy là người dũng cảm loại bỏ những ngôi sao tưởng chừng nhưng không thể thay thế. ĐT Pháp bây giờ là một tập thể xếp trên những “cái tôi”. Tôi nghĩ, nhà cầm quân này sẽ dẫn dắt Pháp tạo ra sự khác biệt so với những giải đấu trước.

Zarour Chaher (Sanna.KH): “Thất vọng với Pháp, đặt niềm tin vào Đức!”


Trung vệ Zarour Chaher từng chơi ở giải hạng 2 của Pháp. Tất nhiên, anh cũng không thể bỏ qua EURO 2016 khi giải đấu danh giá được tổ chức tại quê hương mình. “Do lệch múi giờ cũng như phải tập luyện, nên tôi chọn một số trận để xem thôi. Pháp sở hữu lực lượng giỏi và đã thắng trận ra quân, nhưng lại chơi không thực sự tốt. Tôi thấy, Italia và Đức đã trình diễn lối chơi ấn tượng, rất có kỷ luật”, Zarour Chaher chia sẻ cảm nghĩ của mình. Tuy là người Pháp nhưng cầu thủ đang đầu quân cho Sanna.KH lại không đánh giá cao đội chủ nhà. “Tôi không tin Pháp có thể giành chức vô địch. Trong suy nghĩ của tôi, Đức mới là ứng cử viên sáng giá nhất”. 

Anzite Franklin (Long An): “Đức quá mạnh!”


Franklin là cầu thủ có 2 quốc tịch Trung Phi và Pháp. Vì thế, những bước chân của ĐT Pháp được trung vệ  này theo dõi rất kỹ. Do bận thi đấu và để đảm bảo sức khỏe, anh chỉ xem những trận đấu sớm và xem lại một số trận đấu muộn. Cũng như Zarour, Franklin không mấy ấn tượng với màn trình diễn của thầy trò Didier Deschamps ngày ra quân. Nhưng anh cho rằng, quan trọng là Pháp có 3 điểm nên đã giải tỏa được tâm lý để chơi tốt hơn trong chặng đường phía trước. Anh cũng đồng quan điểm với Chaher khi đánh giá cao Italia và Đức, bởi đây là 2 đội giàu bản lĩnh, tinh thần thép và có truyền thống. Đánh giá ứng cử viên số 1, Franklin đặt cược vào ĐT Đức, “bởi đây là đội bóng lớn, gặt hái được những thành tích cao trong thời gian gần đây và sở hữu đội hình chất lượng”.

Arnaud Loris (HN.T&T): “Tôi tin Pháp sẽ vô địch”


Trong số các ngoại binh ở V-League, Arnaud Loris là cầu thủ danh tiếng nhất khi từng 5 năm khoác áo PSG. Nhưng chân sút này đang gây thất vọng trong màu áo của HN.T&T khi mới chỉ có 1 bàn thắng. Hành trình không như mong đợi ấy cùng với sự kiện EURO 2016 được tổ chức trên đất nước của mình nên tiền đạo người Pháp này “cảm thấy nhớ nhà”. Do phải tập luyện và thi đấu nên Arnaud Loris cũng không thể ăn ngủ với EURO. Tuy nhiên, anh cũng không thể bỏ qua những hình ảnh và trận đấu của ĐT Pháp. Là cầu thủ người Pháp và EURO được tổ chức trên sân nhà, Arnaud Loris có một niềm tin mãnh liệt vào cơ hội vô địch của thầy trò Didier Deschamps.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x