Với phong độ xuất sắc trong màu áo Lille, Nicolas Pepe đang được nhiều ông lớn của bóng đá châu Âu để mắt đến. Pepe đang có nhiều tiềm năng để tiếp bước người đàn anh Eden Hazard.
Nicolas Pepe sinh ngày 29/5/1995 tại Mantes-la-Jolie, một thị trấn cách trung tâm thành phố Paris khoảng 50 km. Anh là thành viên của gia đình người Bờ Biển Ngà. Pepe khởi đầu sự nghiệp tại Poitiers, CLB đang chơi ở giải hạng 5 của Pháp vào năm 2012, khi anh 17 tuổi. Sau 1 mùa giải tại Poitiers, anh được Angers để mắt đến và mang về.
Pepe có trận ra mắt Angers vào tháng 11/2014 trong trận hòa 1-1 của CLB này với Ajaccio tại Ligue 2. Sau đó, Pepe dành thời gian thi đấu cho đội B Angers rồi được đem cho Orleans mượn vào tháng 7/2015 để trau dồi kinh nghiệm. Một năm sau, cầu thủ chạy cánh này trở về và được thăng cấp lên đội một Angers. Anh ghi được 3 bàn trong 33 trận ra sân tại Ligue 1 mùa 2016/17.
Với những gì thể hiện tại Angers trong mùa giải đó, Pepe đã được gọi vào ĐT Bờ Biển Ngà vào tháng 11/2016. Pepe ra mắt "Voi rừng" trong chính trận giao hữu với quốc gia anh sinh ra là Pháp vào ngày 15/11. Cũng nhờ mùa 2016/17, cầu thủ sinh năm 1995 này đã được Lille để mắt đến. Mùa hè 2017, Lille bỏ ra 12 triệu euro để mang về Pepe. Đó là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cầu thủ người Bờ Biển Ngà.
Pepe, tài năng trẻ khiến Man City sẵn sàng chi 70 triệu euro là ai?
Đi theo con đường của Hazard?
Ngay sau khi đến Lille, Pepe đã có mùa giải đầu tiên đột phá. Giống như nhiều cầu thủ chạy cánh chất lượng khác, Pepe sở hữu tốc độ vượt trội. Anh cũng có khả năng đi bóng lắt léo. Thuận chân trái, cầu thủ người Bờ Biển Ngà chủ yếu hoạt động bên cánh phải, từ đó đi bóng vào trong dứt điểm hoặc kiến tạo cho đồng đội ghi bàn.
Ở Ligue 1 mùa trước, Pepe ra sân 36 trận với tổng số phút thi đấu là 2.846 phút. Anh ghi được 13 bàn và có 4 kiến tạo. Trung bình mỗi 90 phút, Pepe sút trung bình 2,06 lần và chuyền tạo cơ hội 1,26 lần. Những con số thống kê xuất sắc của Pepe còn nổi bật hơn khi đặt trong bối cảnh Lille thường xuyên phải vật lộn ở nhóm trụ hạng của Ligue 1 mùa 2017/18.
Pepe tỏa sáng trong màu áo Ligue 1 từ đầu mùa trước đến nay
Tiềm năng của Pepe đã được bộc lộ ở mùa 2017/18 và mùa 2018/19 này, anh vẫn tiếp tục thi đấu bùng nổ để khẳng định tài năng. Mọi chỉ số của cầu thủ người Bờ Biển Ngà đều đang tăng. Sau 12 vòng đấu mùa này với 1.072 phút thi đấu, Pepe đã có 8 bàn thắng và 5 kiến tạo tại Ligue 1. Anh có trung bình 4,2 cú sút, 1,76 đường chuyền tạo cơ hội mỗi 90 phút. Phong độ ấn tượng của Pepe góp phần giúp Lille đang đứng thứ 3 trên BXH giải đấu hàng đầu nước Pháp.
Với cá nhân Pepe, cầu thủ chạy cánh này đang được Man City theo đuổi gắt gao. Ngoài ra, Arsenal, M.U và Barcelona cũng đang quan tâm tới anh. Nếu vẫn duy trì được phong độ trong màu áo Lille, Pepe sẽ có thể tiếp bước Eden Hazard, người cũng tỏa sáng trong màu áo đội bóng nước Pháp rồi bước lên tầm cao hơn trong sự nghiệp khi chuyển tới Anh.
Không phải đến sau trận thua Reims 0-1, người ta mới không còn nhận ra Monaco nữa. Để tìm nhà vô địch Ligue 1 mùa 2016/17, người ta phải nhìn xuống tận cuối BXH, nơi đội quân dưới quyền HLV Thierry Henry đang đứng chung với những Dijon, Amiens và Guingamp. Nhưng đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng thê thảm hiện tại?
“Nụ cười là vũ khí lợi hại nhất của Henry”, Arsene Wenger từng nói vậy về trò cưng. Nhưng lúc này, vị HLV trưởng Monaco không còn giữ được nụ cười thân thiện. Monaco trong tay ông chẳng những không khá lên mà còn tiếp tục chìm xuống đáy BXH Ligue 1.
Marseille vừa trải qua những ngày cuối tháng 10 đáng buồn khi thua cả 2 trận đấu quan trọng tại vòng bảng Europa League (1-3 trước Lazio) và trận siêu kinh điển nước Pháp (0-2 trước PSG).
Dù đã thay HLV nhưng AS Monaco vẫn chưa cho thấy dấu hiệu khởi sắc khi để thua 0-1 trước chủ nhà Reims. Như vậy, đội bóng của HLV Thierry Henry tiếp tục nằm trong nhóm cầm đèn đỏ.
Với thắng lợi 2-1 trước Lille tại Parc des Princes, Paris Saint Germain đã đánh bại tất cả các đối thủ ở 12 vòng đầu tại Ligue 1 mùa này. Như vậy, họ đã xô đổ kỷ lục do Tottenham nắm giữ suốt 58 năm qua.
Phải khá vất vả, PSG mới vượt qua được Lille ở vòng 12 Ligue 1 nhờ những pha lập công của Kylian Mbappe và Neymar, qua đó tạo nên một kỷ lục vô tiền khoáng hậu.
Điểm tin 19/4
- Đình Bắc vẫn ở lại Qatar cổ vũ U23 Việt Nam
- Klopp ngả mũ chào CĐV ở trận cúp châu Âu cuối cùng
- Emiliano Martinez nhận 2 thẻ vàng vẫn không bị đuổi khỏi sân
- Đại diện xác nhận Nagelsmann đàm phán trở lại Bayern
- Arsenal để ý 2 siêu tiền đạo Ngoại hạng Anh
- MU xác định sao tuyển Pháp thay Varane
- Kylian Mbappé không đổi ý
Chiều 18/4 theo giờ địa phương, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây cũng là trận đấu mang tính “bản lề” trong cuộc đua giành vé đi tiếp đối với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Đình Bắc nghỉ hết giải, ai sẽ gánh vác hàng công của U23 Việt Nam
Kỷ nguyên châu Âu của Jurgen Klopp kết thúc trong thất vọng. Dù giành chiến thắng sát nút 1-0 trên đất Italia, nhưng chừng đó là chưa đủ để Liverpool lật ngược thế cờ và đành chấp nhận thất bại chung cuộc 1-3, nhìn Atalanta tiến vào bán kết Europa League 2023/24.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn