Nỗ lực cứu sống đối thủ, cầu thủ bị cắn đứt gân tay
Tiền đạo người Togo, Francis Kone (Slovacko) đã nhanh trí cứu sống thủ thành Martin Berkovec (Bohemians 1905), khi anh này có dấu hiệu cắn lưỡi sau pha va chạm với đồng đội.
Sự việc diễn ra trong trận đấu giữa 2 CLB Slovacko và Bohemians 1905 tại giải VĐQG CH Czech diễn ra đêm qua. Phút 28 của trận đấu, trong nỗ lực băng ra cản phá tình huống tấn công của đối phương, thủ thành Berkovec đã va chạm rất mạnh với một đồng đội của mình là Daniel Krch.
Sau tình huống va chạm này, Berkovec bất tỉnh trên sân và có dấu hiệu cắn vào lưỡi. Khi mà lực lượng y tế chưa kịp vào sân can thiệp, tiền đạo Francis Kone của Bohemians đã rất nhanh chóng đưa tay vào để giữ chặt lưỡi của Berkovec, tránh để anh này cắn dẫn đến tử vong.
VIDEO: Cầu thủ cứu thủ môn nên bị cắn đứt gân tay
Rất may là đã không có tình huống tồi tệ nào xảy ra với Berkovec, nhưng Francis Kone lại không được may mắn như thế, bởi nỗ lực cứu người đã khiến tiền đạo 26 tuổi người Togo bị đứt gân tay và phải vào bệnh viện cứu chữa.
Sau khi hoàn toàn khỏe mạnh, Berkovec đã gửi đến Kone lời cảm ơn trên mạng xã hội: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Francis Kone vì đã cứu tính mạng của tôi. Tôi biết ơn vì hành động đó và xin cảm ơn một lần nữa”.
Về phần mình, Francis Kone cho biết, đây không phải lần đầu tiên anh cứu các đồng nghiệp tránh khỏi việc nuốt lưỡi. Theo lời tiền đạo này, Berkovec là người thứ 4 được tiền đạo này cứu sống trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình. Ba lần trước đó, Kone giữ lại mạng sống cho các đồng nghiệp là “2 trường hợp ở châu Phi và 1 ở Thái Lan”.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn