Nolito: David Villa mới của ĐT Tây Ban Nha

Ngọc Trung
11:11 ngày 30-05-2016
Với hai siêu phẩm vào lưới Bosnia & Herzegovina, Nolito đang dần giới thiệu mình như một Villa mới của đội tuyển Tây Ban Nha.

KHOẢNG TRỐNG VILLA

Sau thời gian thống trị với 2 chức vô địch châu Âu (2008, 2012) và 1 chức vô địch thế giới (2010), World Cup 2014 đánh dấu sự sụp đổ của đội tuyển Tây Ban Nha. La Furia Roja bị loại ngay từ vòng bảng và cùng khoảng thời gian ấy hàng loạt cựu binh nói lời chia tay. Đáng kể như Carles Puyol, Joan Capdevila, Xabi Alonso hay Xavi Hernandez…

David Villa không nói lời từ giã nhưng anh quá già, không còn đủ sức để chơi bóng đỉnh cao. Hay nói một cách nghiệt ngã, El Guaje đã hết thời. Và thay thế Villa là bài toán khó bậc nhất dành cho HLV Vicente Del Bosque. Khoảng trống mà tay săn bàn số một trong lịch sử đội tuyển Tây Ban Nha để lại thật khó để san lấp.

Thời đỉnh cao, Villa là cầu thủ thi đấu cao nhất trong đội hình đội tuyển Tây Ban Nha. Tuy nhiên, anh không phải là mẫu tiền đạo cắm mà thi đấu lệch sang cánh trái. Và Villa cực kỳ phù hợp với lối chơi tiqui-taca, nhờ khả năng rê dắt, kỹ năng dứt điểm toàn diện, với tuyệt chiêu đặt lòng vào góc xa.

Villa để lại khoảng trống lớn phía sau tại đội tuyển Tây Ban Nha

Alvaro Morata và Aritz Aduriz, những tiền đạo Vicente Del Bosque triệu tập cho VCK EURO 2016 không thuộc dạng Villa. Morata giỏi làm tường còn Aduriz là mẫu trung phong đúng nghĩa, mạnh về không chiến và chỉ hoạt động trong vòng cấm. Nhưng chiến thắng 3-1 trước Bosnia & Herzegovina đêm qua đưa ra cho “Ngài râu kẽm” một gợi ý, đó là Nolito.

NOLITO LÀ AI?

Hai pha lập công của Nolito đêm qua đều mang hình bóng Villa. Bàn thắng đầu tiên là một cú đặt lòng vào góc xa. Bàn thắng thứ hai là một cú lốp bóng điệu nghệ giữa vòng vây của các cầu thủ đối phương trong vòng cấm. Và còn nhiều lý do hơn nữa để tin Nolito sẽ trở thành truyền nhân của Villa tại đội tuyển Tây Ban Nha.

Anh không phải là một tài năng trẻ, năm nay anh đã 29 tuổi (sinh ngày 15/10/1986). Sự nghiệp của Nolito khá lận đận, anh trôi dạt ở các đội bóng ít tên tuổi như Sanluqueno, Ecija, Barca B, từng được triệu tập lên đội một Barca ở mùa 2010/11 nhưng không được trọng dụng, rồi khoác áo Benfica, Granada.

Nolito đang ở giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp tại Celta Vigo

Sự nghiệp của Nolito chỉ thực sự thăng hoa khi anh đầu quân cho Celta Vigo vào năm 2013. Suốt 3 năm qua, anh chính là ngôi sao sáng nhất của đội bóng được ví như ngựa ô của La Liga này khi bình quân mỗi mùa ghi được 13 bàn. Nhờ vậy, Nolito được Barca săn đuổi, lọt vào mắt xanh của Vicente Del Bosque và được triệu tập vào danh sách đội tuyển Tây Ban Nha dự EURO 2016.

NIỀM HY VỌNG CỦA LA FURIA ROJA

Vị trí và phong cách chơi bóng của Nolito khá tương đồng với Villa. Nói rõ hơn, anh mang trong mình ADN thuần chủng của một cầu thủ tấn công người Tây Ban Nha, khéo léo nhưng không ham rê dắt, tư duy phối hợp bật nhả cực tốt và một khi đã dứt điểm là bóng chỉ có đi vào góc hiểm. Ngoài ra, 4 năm khoác áo từ Barca B đến Barca là quãng thời gian đủ dài để Nolito thấm nhuần triết lý tiqui-taca.

Và phải chăng, vì Nolito, Del Bosque đã loại Fernando Torres? Nhìn vào danh sách triệu tập sơ bộ 25 người của đội tuyển Tây Ban Nha, có 5 cầu thủ “quy hoạch” cho vị trí tiền đạo là Aduriz (Bilbao), Nolito (Celta Vigo), Morata (Juventus), Lucas Vazquez (Real). 

Người hâm mộ sẽ biết nhiều hơn về Nolito sau EURO 2016, hãy tin là như vậy

Aduriz là vua phá lưới nội La Liga, Morata là chân sút đang có đẳng cấp cao nhất vào thời điểm hiện tại nên không thể đụng đến. Vazquez nhiều khả năng bị loại khi chốt danh sách. Còn vị trí của Nolito, hãy thử đặt mình vào vị trí của Del Bosque, bạn sẽ chọn một cầu thủ có lối chơi giống Villa hay tiếp tục đưa vào danh sách một trung phong?

Và hãy tin rằng, bây giờ chưa ai biết nhiều đến Nolito nhưng sau EURO 2016, cái tên ấy sẽ phủ sóng khắp toàn cầu. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x