Pháo sáng đã không có trên khán đài Hàng Đẫy. Trước và trong trận đấu, lực lượng an ninh và BTC trận đấu luôn ở thế căng như dây đàn. Nếu thêm một lần pháo sáng được đốt, bóng đá Việt Nam sẽ rất khó giải thích với AFC. Khi ấy, án phạt dành cho ĐT Việt Nam phải thi đấu trên sân trung lập không còn là nguy cơ nữa mà thành sự thật. Mất mát về hình ảnh, thiệt hại về chuyên môn, uy tín của nền bóng đá là không thể đong đếm.
Trong suốt những ngày chuẩn bị cho trận đấu, rất nhiều ban ngành, lực lượng chức năng đã vào cuộc. Thậm chí, những biệm pháp điểm đã được tính đến và rất mừng, sự đồng lòng từ BTC trận đấu, lực lượng ninh và cả những CĐV chân chính đã được đền đáp bằng một trận cầu hoàn hảo về chuyên môn cũng như an ninh.
CĐV nói không với pháo sáng
Vất vả nhất trong mọi trận đấu chính là lực lượng Cảnh sát PCCC. Họ phải rải quân trên khắp các khán đài rồi dưới sân và luôn ở trong tư thế sẵn sàng dập lửa. Trận đấu càng tưng bừng, càng có nhiều bàn thắng thì áp lực với họ càng tăng lên. Họ hiểu, đó là thời khắc của những quả pháo sáng sẽ được kích hoạt. Mọi phương án đều phải được đặt ra và với những chiến sỹ vốn hừng hực đam mê với trái bóng thì tối qua, họ hầu như không quan tâm đến diễn biến trên sân. Mối quan tâm số 1 chính là bảo vệ an toàn cho trận đấu, cho quyền lợi chính đáng của bóng đá Việt Nam.
Hàng Đẫy đã nói không với pháo sáng. Nỗ lực của lực lượng an ninh rất đáng ghi nhận. Nhưng, cũng phải kể đến sự đồng lòng của những người yêu bóng đá đích thực. Một làn sóng nói không với pháo sáng đã xuất hiện nhằm bảo vệ quyền lợi của nền bóng đá, của chính mình đã được lan tỏa. Những lời hứa, những lời kêu gọi của nhiều Hội cổ động viên chính là sự cam kết bằng trái tim nhằm đáp ứng lại mong mỏi của các cầu thủ về những bữa tiệc an toàn.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn