Dù vô địch Premier League và Cúp Liên đoàn, nhưng năm 2015 của Chelsea không chỉ có thành công, mà cả thất bại. Việc sa thải HLV Jose Mourinho đẩy BLĐ Chelsea tới những quyết định mang tính bước ngoặt trong năm 2016…
Sa thải Mourinho, Chelsea đã có người thay thế là Guus Hiddink nhưng chiến lược gia người Hà Lan chỉ ở lại sân Stamford Bridge tới hết mùa 2015/16. Những gì diễn ra với Mourinho cho thấy để có thể chọn cho Chelsea một chiến lược gia phù hợp là điều không hề dễ.
Pep Guardiola (Bayern) là mục tiêu mơ ước, nhưng có lẽ Chelsea cần thực tế hơn với Diego Simeone (Atletico). Ngoài 2 cái tên trên thì Chelsea cũng quan tâm tới 2 HLV người Italia là Massimiliano Allegri (Juventus) và Antonio Conte (ĐT Italia). Song, BLĐ The Blues phải hết sức lưu ý rằng cả Allegri và Conte đều mới chỉ đảm nhận công việc huấn luyện trong biên giới Italia. Để thích nghi, Allegri và Conte có thể sẽ khiến Chelsea phải trả thêm… phí học việc.
Việc sớm xác định được HLV sẽ cầm đội từ mùa tới là rất quan trọng. Ở châu Âu hiện tại đang có rất nhiều đội bóng cân nhắc thay tướng và nếu Chelsea không sớm tiếp cận mục tiêu của mình, họ có thể sẽ chậm chân.
CẢI TỔ NHÂN SỰ
Việc chốt sớm HLV mùa tới cũng sẽ giúp BLĐ The Blues có được những định hướng rõ ràng hơn trong việc tuyển mộ nhân sự trong mùa Đông này và cả những sự chuẩn bị cho kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2016. Đây là điểm quan trọng khác khi đội hình hiện tại của Chelsea đang tồn tại rất nhiều vấn đề, đặc biệt là ở vị trí trung phong và hậu vệ.
Cuối mùa giải này, hợp đồng của trung vệ đội trưởng John Terry và hậu vệ Branislav Ivanovic sẽ hết hạn. Sau rất nhiều lần thuyết phục và giữ chân Terry cũng như Ivanovic thì có lẽ 2016 là thời điểm thích hợp để Chelsea nói lời chia tay 2 công thần này. Terry không chỉ già nua mà việc giữ anh ở lại Stamford Bridge có thể sẽ gây ra những khó khăn cho bất kỳ HLV nào khi tiếp quản lại Chelsea bởi đội trưởng The Blues là một trong những “trung tâm rắc rối”. Trong khi với màn trình diễn tệ hại từ đầu mùa, đã đến lúc nói lời chia tay với cầu thủ sẽ bước sang tuổi 32 vào tháng 2 tới. Thực ra, Chelsea có thể vẫn sẽ cần tới Ivanovic. Song, việc không gia hạn với hậu vệ đa năng này sẽ giúp The Blues thêm động lực trong việc cải tổ lại hàng thủ.
TRAO CƠ HỘI CHO CẦU THỦ TRẺ
Ở những mùa gần đây, Chelsea hầu như không giới thiệu được cầu thủ trẻ tài năng nào. Nguyên do không phải Chelsea không có những cầu thủ tài năng, mà bởi họ chưa có một chiến lược rõ ràng để bảo vệ các cầu thủ trẻ. Những cái tên như Ruben Loftus-Cheek, Charly Musonda hay Ola Aina cần thêm thời gian thi đấu để trưởng thành. Tất nhiên, việc loại các cầu thủ trẻ chỉ sau 1-2 trận đấu không tốt cũng là điều tối kỵ và không được phép lặp lại tại Chelsea.
Với việc chọn đúng HLV, tập trung vào TTCN và trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ là những điều mà Chelsea cần phải làm tốt trong năm 2016. Nhưng ngay cả khi làm được những công việc trên thì hành trình trở lại của Chelsea trong năm 2016 chắc chắn vẫn còn lắm gian truân.
Simeone vươn lên thành ứng viên số 1
Theo đánh giá của các nhà cái, Diego Simeone đang là ứng viên số 1 cho chiếc ghế huấn luyện của Chelsea mùa tới với tỷ lệ đặt 1 ăn 2. Trước đó, vị trí số 1 thuộc về Guardiola, nhưng sau khi tờ Kicker khẳng định Pep đã nhận lời dẫn dắt Man City thì chiến lược gia này giờ chỉ còn là ứng viên số 2.
Tối nay, đội trưởng Vincent Kompany sẽ tái xuất. Sự trở lại của ngôi sao người Bỉ sau gần 2 tháng dưỡng thương là một cú hích với Man xanh. Kompany rõ ràng là “chìa khóa vàng” của Man City ở cuộc đua vô địch.
Riyad Mahrez, Joe Hart hay Yannick Bolasie đều đang thi đấu cực hay trong màu áo CLB của họ nhưng ít ai biết được giá trị của những cái tên này trước khi được đưa về Ngoại hạng Anh lại "bèo" đến thế.
Tưởng như sau nửa năm làm quen với bóng đá Anh, HLV Louis van Gaal sẽ thích nghi và đưa M.U trở lại. Thế nhưng, những gì chiến lược gia người Hà Lan làm được gói gọn trong 2 chữ: Thất vọng.
Khi tái bổ nhiệm Guus Hiddink làm HLV tạm quyền thay cho Jose Mourinho, ông chủ Roman Abramovich tất nhiên chờ đợi một hiệu ứng tương tự như lần vị HLV người Hà Lan lên thay Luiz Felipe Scolari hồi 2009. Nhưng 6 năm đã trôi qua từ ngày ấy, Hiddink liệu có còn là Hiddink của ngày hôm qua?
Mùa Giáng Sinh năm nay đang không trọn vẹn với người Liverpool, khi họ phải hứng chịu những cơn mưa xối xả suốt nhiều ngày qua. Kỳ nghỉ lễ sẽ còn trở nên tồi tệ hơn với thành phố cảng nếu họ để thua Leicester City vào lễ Tặng Quà.
HLV Juergen Klopp đã tìm đủ mọi phương án, ý tưởng để giúp hàng công Liverpool hoạt động trở lại. Tuy nhiên, chiến lược gia người Đức cũng đành phải bất lực nhìn hệ thống tấn công đội nhà gần như tê liệt thời gian gần đây. Bởi đơn giản, The Kop không có những thứ mà họ cần.
Wayne Rooney cuối cùng cũng lên tiếng, và nói những lời mà Louis van Gaal muốn nghe: Các cầu thủ M.U quyết tâm đá thắng để giữ ghế cho thầy. Tuy nhiên, chỉ thế thì chưa đủ. Giờ là lúc anh phải làm điều mà Van Gaal muốn thấy: Tỏa sáng và dẫn đầu!
Ngoại hạng Anh là giải VĐQG hấp dẫn nhất thế giới vì tính cạnh tranh và còn vì tính chất đa quốc gia. Ở vòng đấu 17 vừa qua, 10 trận đấu của Premier League có sự góp mặt của cầu thủ đến từ 48 quốc gia khắp thế giới. Tuy nhiên, điều gì cũng có mặt trái của nó.
Theo thông tin từ phóng viên Travis Gafford, giải LCS mùa Hè có thể sẽ chuyển sang thi đấu Bo3 thay vì Bo1 như trước đây. Bên cạnh đó, phóng viên này cũng đề cập rằng giải đấu sẽ có hai tuần nghỉ do sự kiện Esports World Cup tại Riyadh, Saudi Arabia.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn