Nước mắt Salah, nước mắt Liverpool

MINH VIỆT
10:07 ngày 28-05-2018
Ngay phút 30 trận chung kết Real - Liverpool, nước mắt của Mohamed Salah đã rơi. Đó là cú sốc với Liverpool. Và The Kop đã không thể vượt qua nổi. Đã có những thời điểm họ rất gần mành lưới Real. Nhưng rồi mọi thứ đều tuột khỏi tầm tay. Giấc mơ Champions League của Liverpool đã tan biến ở thời điểm Salah rơi lệ…
Nước mắt Salah, nước mắt Liverpool

Đã rất gần với mành lưới Real 

Trước khi trận chung kết diễn ra, rất nhiều chuyên gia lo ngại về sự chênh lệch về kinh nghiệm giữa Liverpool và Real. Bởi trong khi The Kop chỉ có 1 cầu thủ từng đăng quang ở giải đấu này là Emre Can thì Kền kền trắng là “ông vua” của chung kết Champions League. Thế nhưng những gì diễn ra ngay sau tiếng còi khai cuộc đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng. 

Vẫn là gegenpressing tuyệt chiêu của HLV Juergen Klopp. Vẫn là những “cơn bão đỏ” ào lên phần sân Real. 25 phút đầu, Kền kền trắng đã có tới 9 lần bị mất bóng, trong đó có 2 lần mất bóng ngay gần khung thành Keylor Navas bởi sự áp sát khủng khiếp của Liverpool. Toni Kroos trước trận đã cảnh báo rằng “11 cầu thủ Liverpool sẽ là 11 con thú hung tợn”. Đúng vậy, 25 phút đầu trận, đội quân của Klopp thực sự là 11 con thú thèm khát trái bóng. 

25 phút đó, họ đã tung ra 9 cú sút về phía khung thành Real, trong khi đối thủ chỉ có 2. 25 phút đó, Salah, rồi cả hậu vệ Alexander-Arnold cũng có cơ hội khiến Navas phải trổ tài. Ở hành lang cánh đối diện, những pha bứt tốc của Sadio Mane nhiều lần khoan nát cánh phải Real. 25 phút đó, Liverpool đã rất gần, rất gần với mành lưới Real. Thậm chí, chứng kiến sức ép đều đặn mà The Kop tạo ra, chứng kiến sự chững chạc và hưng phấn bất ngờ của đại diện Premier League, rất nhiều người đã nghĩ rằng lần này thì đế chế Real ở Champions League sẽ bị lật đổ. 


Tuy nhiên, đời không như mơ. Khi niềm tin về chiến thắng cho Liverpool lên đến đỉnh điểm, cũng là lúc bi kịch xảy ra. Cái khóa tay tinh ranh của Sergio Ramos, cú ngã của Mohamed Salah, rồi sau đó là những giọt nước mắt của ngôi sao người Ai Cập khi buộc phải rời sân chỉ sau 1/3 thời gian trận đấu, coi như đặt dấu chấm hết cho hy vọng đăng quang của Liverpool. Trận chung kết của The Kop được chia làm 2 giai đoạn: Có và không có Salah. Có Salah, Liverpool có 9 cú sút, 9 lần cướp bóng từ Real. Không Salah, họ không có nổi cú sút bóng nào trong phần còn lại hiệp 1. Những pha gegenpressing quây bắt Kền kền trắng cũng không còn nữa. Không Salah, “cơn lũ đỏ” không còn tràn lên phần sân Real, thay vào đó chỉ còn là dòng suối nhỏ chảy len lỏi và có thể bị chặn lại bất kỳ lúc nào.

Khi giọt nước mắt của Salah rơi, cũng là khi trái tim của biết bao CĐV Liverpool tan vỡ. Họ đã hy vọng vào điều thần kỳ, như khi Bồ Đào Nha vô địch EURO 2016, trong trận đấu mà Cristiano Ronaldo cũng sớm phải rời sân. Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã không thể xảy ra. Liverpool đã đầu hàng trước số phận. Bởi định mệnh đã cướp đi của họ Salah từ quá sớm.

Juergen Klopp cũng phải chịu trách nhiệm

Đến đây, lại phải đặt câu hỏi vì sao Liverpool sụp đổ dễ dàng đến vậy? Sau khi mất Salah, họ như rơi vào cơn mê sảng, lâm vào trạng thái hoảng loạn. 15 phút sau giờ nghỉ giữa giờ, người ta hy vọng Klopp sẽ lấy lại tinh thần cho các học trò. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Sang hiệp 2, vẫn là một Liverpool bối rối hoảng loạn. Trước khi trận chung kết diễn ra, tờ Marca đã nhận định “Liverpool là đội bóng thiếu kinh nghiệm, kém xa về chất lượng cầu thủ, và yếu đuối về tinh thần”. Không thể không đặt câu hỏi liệu nhận định của Marca có là chính xác? Phải chăng Liverpool thực sự là đội bóng quá yếu đuối về tinh thần khi lại để mọi thứ tuột khỏi tầm tay quá nhanh sau khi mất Salah? Họ đánh mất hoàn toàn thế trận, rồi sau đó là 2 sai lầm tồi tệ của Karius


Một đội bóng lớn có bản lĩnh thì không thể sụp đổ dễ dàng đến vậy. Hãy nhớ lại Bồ Đào Nha ở EURO 2016. Ronaldo với người Bồ Đào Nha có vai trò quan trọng thậm chí không kém Salah với Liverpool. Nhưng Bồ Đào Nha đâu có sụp đổ, mặc dù phải đá với đội chủ nhà Pháp sau khi CR7 rời sân. Hay xa hơn nữa, M.U ở trận chung kết Champions League 1998/99 đã mất cả đội trưởng Roy Keane lẫn Paul Scholes, nhưng họ cũng xuất sắc đánh bại Bayern. Cái bản lĩnh cao cường như Bồ Đào Nha, như M.U là điều mà Liverpool không có được.

Không phủ nhận Klopp là HLV rất tài năng. Nhưng chính ông cũng phải chịu trách nhiệm khi để Liverpool phụ thuộc quá sâu vào Salah, không chỉ về chuyên môn mà còn cả về tâm lý, tinh thần.

Nước mắt Salah, nước mắt Liverpool, giấc mơ 13 năm của họ đã bị cuốn trôi theo những giọt nước mắt…

Fan Liverpool khóc rưng rức khi đội nhà thua tại chung kết C1

Mất Salah là khác biệt quá lớn
Trước khi Salah rời sân, thời gian kiểm soát bóng của Liverpool là 43%. Nhưng từ khi mất Salah, The Kop chỉ còn kiểm soát bóng 30%. Trước khi Salah rời sân, Real chỉ có 2 cú sút. Con số tương tự của Liverpool là 9. Còn sau khi Salah rời sân, Real có 12 cú sút và Liverpool chỉ có 4 lần bắn phá khung thành của Keylor Navas. 


10 - Sadio Mane chỉ cần 11 trận ở Champions League để ghi được 10 bàn thắng. Chỉ cần 11 trận để có 10 bàn là kỷ lục của giải đấu này, ngang bằng với Roberto Firmino và Adriano. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x