Khi những lá thăm may rủi đưa đẩy Real Madrid chạm trán PSG tại vòng 1/8 Champions League, những ánh mắt lo âu đã hướng về phía đội bóng Hoàng gia, các nhà ĐKVĐ của giải đấu.
Thời điểm lễ bốc thăm diễn ra, hai đội ở hai thái cực đối nghịch. Real chìm sâu trong khủng hoảng, bị đá văng khỏi Cúp nhà Vua và để cho kình địch Barcelona bỏ xa tại đấu trường La Liga. Ngược lại, PSG bùng nổ dữ dội với tam tấu trị giá 462 triệu euro Neymar (222 triệu euro), Mbappe (180 triệu euro) và Cavani (60 triệu euro), gây tiếng vang với chiến thắng 3-0 trước đại gia Bayern Munich tại vòng bảng.
Nhưng, thực tế thì Real gần như chẳng vấp phải bất kỳ sự phản kháng nào từ PSG. Họ dễ dàng giành chiến thắng với tổng tỷ số 5-2 để tiến vào vòng tứ kết, mùa thứ 8 liên tiếp. Sự dễ dàng ấy được thể hiện rõ tại trận lượt về. HLV Zinedine Zidane tự tin tới mức cất nguyên cặp tiền vệ trung tâm Luka Modric và Toni Kroos trên băng ghế dự bị mà Real vẫn thắng 2-1 trong một thế trận họ làm chủ hoàn toàn.
Từ trận thắng này, có hai điều rất dễ nhận ra. Thứ nhất, tiền không phải là thứ duy nhất để trở nên vĩ đại. 7 năm qua PSG đã đốt hơn 1,1 tỷ euro vào thị trường chuyển nhượng. So về quy mô lực lượng, đội bóng này không kém cạnh bất kỳ đội bóng nào. Vậy nhưng, PSG chưa bao giờ lọt vào tới bán kết.
Sự non nớt của họ được thể hiện rõ qua hai mùa giải vừa qua. Mùa trước, PSG thắng Barca tới 4-0 trên sân nhà rồi thua tan tác 1-6 trên sân đối phương. Mùa này, như đã đề cập, thầy trò Unai Emery không có lấy chút phản kháng trước Real.
Thứ hai, đừng bao giờ xem thường Real. Đội bóng này mang trong mình chân mệnh thiên tử. Chẳng có may mắn nào đủ để đưa một đội bóng 5 lần vô địch C1 liên tiếp. Cũng chẳng có may mắn nào đủ để đưa một đội bóng vô địch Champions League 2 năm liên tiếp. Tất cả nằm ở bản lĩnh và khí chất.
Real đã cho thấy đẳng cấp ở chiến thắng trước PSG
Trở lại với mùa giải hiện tại, liệu Real có thể vô địch năm thứ ba liên tiếp? Đó là câu hỏi xuất hiện trong đầu không ít người và câu trả lời là có. Cái lời nguyền không đội nào bảo vệ được chức vô địch Champions League đã bị Real xóa bỏ thì chẳng có lý gì họ không thể lần thứ ba đăng quang.
Đi sâu hơn vào vấn đề chuyên môn, so với mùa trước Real quả thực yếu hơn. Nhưng sự yếu hơn ấy nằm ở chiều sâu đội hình. Lực lượng dự bị của đội bóng Hoàng gia không còn hùng hậu vì sự ra đi của Morata hay James Rodriguez. Và những sự ra đi ấy đã ảnh hưởng đến khả năng đua đường trường tại La Liga.
Còn tại Champions League, nơi thắng bại phân định sau 180 phút, Real chẳng hề yếu đi. Zidane vẫn có đủ 11 gương mặt xuất sắc cho một đội hình tối ưu đủ để đương đầu với mọi đối thủ. Bên cạnh đó, vị chiến lược gia người Pháp còn có những phương án dự phòng hữu hiệu như Asensio hay Vazquez. Và so với mùa 2015/16, mùa này đội hình Real xem ra còn mạnh mẽ hơn.
Một lý do khác, đến lúc này Real có thể toàn tâm toàn lực cho Champions League. Cuối cùng, những cầu thủ Real, tiêu biểu là Ronaldo, Marcelo, Asensio, mùa này như chiếc lò xo. Giai đoạn một họ đã được nén rất chặt và ở giai đoạn hai này, dám chắc họ sẽ bung hết cỡ. Vậy Real có xứng đáng được xem là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch?!
5 ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League theo góc nhìn nhà cái
Quên Harry Kane và Dele Alli, cái tên mà Juventus phải đặc biệt dè chừng đêm nay là Mousa Dembele. Juve từng sở hữu và biết rằng Andrea Pirlo xuất sắc thế nào, thì cầu thủ người Bỉ cũng chơi hay như thế tại Tottenham. Xét trên khía cạnh nào đó, thậm chí Dembele còn nguy hiểm hơn.
Adam Lallana chơi không thực sự xuất sắc trong trận đấu với Porto ở lượt về vòng 1/8 Champions League. Dù vậy, với cá nhân Lallana, đây là trận cầu thắp lên hy vọng tham dự World Cup 2018 của anh.
Trong lúc vòng 1/8 Champions League 2017/18 đang dần đi đến hồi kết, chúng ta hãy cùng nhìn lại những thống kê và kỷ lục đáng chú ý ở giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Âu giai đoạn này.
Trận hòa nhạt nhẽo của Liverpool với Porto trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League không nói lên được tầm vóc to lớn của cột mốc này. Họ đã phải đi rất lâu cho tới ngày trở lại vòng tứ kết.
Khi người ta còn mải nói về Harry Kane, hay khả năng Gonzalo Higuain kịp bình phục, thì có lẽ chính cuộc đấu giữa hai số 10 Dele Alli và Paulo Dybala mới thực sự quyết định thành bại ở trận đấu giữa Tottenham và Juventus.
Muốn thắng trước hết phải không thua, tư tưởng ấy của các đội bóng Italia sẽ không bao giờ mai một trong tâm trí một đại diện tiêu biểu như Juventus. Trước khi buộc phải ghi bàn để vượt qua Tottenham, họ cần “người nhện” Gianluigi Buffon trở lại là chính mình.
Tottenham và Juventus, một bên là đại gia Serie A, bên còn lại chỉ mới vươn đến tầm “kẻ phá đám” tại Premier League. Juve là một trong những đại diện dày dạn kinh nghiệm nhất tại Champions League, trong khi Spurs mới chỉ chập chững những bước đầu tiên ở sân chơi này.
Sau Xabi Alonso, tới lượt 1 ứng viên khác cho ghế nóng của Liverpool là Ruben Amorim không có ý định tới Anfield ở hè 2024. Vị thuyền trưởng của Sporting Lisbon từ chối Liverpool để về làm HLV ở West Ham. Ngoài Alonso và Amorim, còn có nhiều ứng viên khác từng nói không với Liverpool.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn