Ở M.U, có tự do & có niềm vui

VIỆT CƯỜNG
09:23 ngày 02-02-2016
Cả 3 cầu thủ Man United khi lên tiếng sau trận thắng Derby, gồm Wayne Rooney, Juan Mata và Jesse Lingard, đều nhắc tới từ “tự do” với vẻ hào hứng thấy rõ. Phải chăng, một thay đổi lớn vừa diễn ra trong lòng Old Trafford?
Ở M.U, có tự do & có niềm vui
“HLV đã trao cho chúng tôi nhiều quyền tự do để chơi bóng”, đội trưởng Wayne Rooney phát biểu. “Bạn có thể thấy rõ sự khác biệt trong đội bóng; các cầu thủ có vẻ rất thoải mái với điều đó. Chúng tôi ghi được một số bàn thắng đẹp, và hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng”. 

Cầu thủ trẻ Jesse Lingard cũng phụ họa: “Chúng tôi đã khởi đầu tốt, chơi bóng một cách tự do, và tôi nghĩ điều đó khiến các CĐV thích thú”. Mata, tác giả của bàn ấn định chiến thắng, cũng nói nhiều tới yếu tố “tự do” sau màn trình diễn tốt nhất trong nhiều tháng trở lại đây của anh.

Cảm giác thoải mái là điều mà bạn có thể thấy rõ nhất trong những bước chạy của Anthony Martial. Từ đầu trận, cầu thủ trẻ người Pháp đã liên tục thực hiện những động tác khó, hoặc có những quyết định có thể bị đánh giá là lạm dụng kỹ thuật cá nhân, dẫn tới mất bóng. 

Tuy nhiên, dường như không ai bắt anh phải hạn chế những pha xử lý như thế, hay phải thay đổi lối chơi, bởi trong hiệp 2, Martial còn tích cực đi bóng hơn. Bàn ấn định chiến thắng 3-1 của Mata trước Derby đến từ chính một pha qua người thành công rồi căng ngang của tiền đạo 19 tuổi.


Bạn cũng có thể nhận thấy sự tự do trong những bước chạy của Mata. Tiền vệ người Tây Ban Nha, sau một thời gian dài bị bó buộc ở cánh phải, đã được trả lại vị trí hộ công quen thuộc. Vẫn có nhiều vết gợn trong những pha xử lý của Mata trước Derby, nhất là ở những pha che chắn, nhưng rõ ràng là Man United đã lên bóng mạch lạc hơn dưới sự điều phối - từ trung tâm - của cựu ngôi sao Chelsea. Nếu Van Gaal tiếp tục tin tưởng Mata ở vị trí hộ công, anh chắc chắn sẽ còn chơi tốt hơn nữa trong những trận sắp tới.

Nhưng bàn nâng tỉ số lên 2-1 của Daley Blind mới là tiêu biểu cho hình ảnh một Man United đã được “cởi trói”. Cầu thủ người Hà Lan khởi xướng một pha bóng từ vị trí trung vệ, rồi âm thầm băng lên xâm nhập vòng cấm của Derby trước khi khiến mành lưới của đối phương rung lên với một pha đệm lòng gọn ghẽ sau đường chuyền vào rất đúng nhịp của Lingard. 

Trước đây, hành động của Blind có thể bị xem là một... tội ác. Anh chắc chắn chẳng bao giờ dám bỏ vị trí xa như thế, nếu không được sự khuyến khích từ người mà chúng ta vẫn biết là ai đó.

Những biểu hiện như thế có thể là bình thường ở tất cả những đội bóng khác. Nhưng các cầu thủ Man United đã chơi bóng với những cái đầu trì trệ và những đôi chân nặng nề trong thời gian quá dài, nên mọi thay đổi để tìm tới sự giải thoát như thế đều đáng được chào đón. Nhưng đó có phải là khởi đầu cho con đường thay đổi của Van Gaal và học trò hay không, thì chỉ có thời gian mới có thể trả lời...

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x