Ở Ngoại hạng Anh, người ta được nhiều hơn mất

Kinh Thi Kinh Thi
13:59 ngày 03-10-2017
Swansea, Bournemouth, Crystal Palace hiện là các đội nằm trong khu vực rớt hạng. Nhưng nếu xét theo thực lực, tham vọng (liên quan đến việc chi tiền mua sắm cầu thủ trong mùa Hè vừa qua), thì có lẽ Everton mới là đội bóng gây thất vọng nhất ở Premier League hiện nay.
Ở Ngoại hạng Anh, người ta được nhiều hơn mất
Họ chơi bết bát, thua 4 trong 5 trận gần nhất, với sự nhạt nhòa về chiến thuật và rệu rã về tinh thần, chỉ đang đứng trên 2 bậc so với nhóm rớt hạng. Lạ thay, chính cái đội Everton “không còn chỗ chê nữa” lại là đội bóng duy nhất làm Manchester City mất điểm trong mùa bóng này. 

Thầy trò Pep Guardiola chỉ hòa tại sân nhà, với bàn gỡ diễn ra ở phút 82. Mùa trước, Pep dẫn dắt Man City đá 15 trận (tính chung mọi đấu trường) với các đối thủ còn lại trong Top 7 ở Premier League. Họ thắng vỏn vẹn 2 trận, khiến giới quan sát phải đổ xô vào việc phân tích khả năng chiến đấu với đối thủ mạnh của thầy trò Pep. 

Mùa này, Man City chiến thắng thuyết phục trong cả hai “trận đấu lớn” đầu tiên của họ ở Premier League. Thắng toàn diện trên sân nhà ĐKVĐ Chelsea, và đè bẹp Liverpool 5-0. Đến đây, lại phải nhắc qua cái điều mà ai cũng biết: Liverpool của Juergen Klopp không hề biết thua là gì trong các trận đấu lớn ở mùa bóng trước.

Còn bao nhiêu điều trớ trêu tương tự, khi nhìn vào các kết quả ở Premier League? Mùa trước, Chelsea không hẳn là đội sáng chói. Họ vô địch nhờ chiến thuật của HLV Antonio Conte và tính ổn định rất cao. Họ thắng 17/19 trận sân nhà. Vậy mà bây giờ, Chelsea chỉ mới lấy được 4 điểm từ con số tối đa 12, trong 4 trận sân nhà đầu tiên. 

Điểm số trên sân nhà của Chelsea mùa này chỉ bằng phân nửa so với điểm số trong những chuyến làm khách của Burnley - đội mang tai tiếng trong mùa vừa qua là chỉ biết thua mỗi khi xa nhà. Mà Burnley mùa này đã làm khách ở những nơi nào? Họ chưa hề thua trên sân Liverpool, Chelsea, Everton, Tottenham - tất cả đều thuộc Top 7 ở Premier League mùa trước!


Premier League hấp dẫn một phần vì luôn có xác suất bất ngờ rất cao, như những kết quả vừa nêu. Vì sao bất ngờ nhiều đến như vậy - đấy lại là câu chuyện khác, cũng rất đáng bàn. Trên nguyên tắc, giải này có đến 6-7 đội mạnh ở xuất phát điểm: Man City, M.U, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, và tùy theo quan điểm có thể kể Everton hay không. 

Nếu là 7, sẽ có ít nhất 3 đội (coi như phân nửa) thậm chí còn không lấy nổi suất dự Champions League vào cuối mùa - chứ khoan nói ngôi vô địch. Bây giờ, hai đại gia thành Manchester đang chiếm ưu thế, nhưng nếu họ lại bị các đội mạnh khác bắt kịp trong đợt Giáng sinh, đấy sẽ chẳng bao giờ là chuyện bất ngờ. Mặt khác, cho dù cả M.U lẫn Man City đều chơi rất hay, sẽ lại cùng nhau dẫn đầu một cách bền vững cho đến cuối mùa, thì tóm lại: ai sẽ vô địch? Không thể xác định đâu là “kèo trên” trong lúc này.

Nhà vô địch Premier League sẽ được tận hưởng thành quả “đoạt” ngôi quán quân, và sẽ không ai nói các đội mạnh còn lại “mất” danh hiệu ấy. Ở Tây Ban Nha, nếu Barcelona vô địch, giới hâm mộ Real Madrid sẽ phải gặm nhấm nỗi đau “mất” vương miện La Liga (hoặc ngược lại).

Thắng hay thua khi ấy bỗng trở thành chuyện sống còn. Trong sự kiện trưng cầu dân ý ở xứ Catalan vừa qua, tất cả đều nói Barcelona “sẽ mất 6 điểm” nếu không thi đấu với Las Palmas. Quá rõ ràng: người ta thường xem 3 điểm trong một trận đấu chưa hề diễn ra là 3 điểm “để mất”. Barca đành thi đấu là vì vậy, vì cái khả năng bị mất điểm kia quan trọng như sống hay chết vậy. Bóng đá thôi mà!

Premier League, rốt lại vẫn cứ vượt xa cái thế giới bóng đá bát nháo này về giá trị giải trí tuyệt vời của nó: ai thắng thì hưởng, thua cũng chẳng sao.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
  • Alex Iwobi: Ghi bàn vẫn là… chưa đủ Alex Iwobi: Ghi bàn vẫn là… chưa đủ

    Rốt cuộc thì sau… 8 tháng liên tiếp tịt ngòi ở Premier League, Alex Iwobi cũng ghi bàn trở lại. Anh chính là chủ nhân của pha lập công ấn định thắng lợi 2-0 cho Arsenal trước Brighton tối Chủ nhật vừa qua.

  • Liverpool sẽ ra sao nếu thay Klopp bằng Ancelotti? Liverpool sẽ ra sao nếu thay Klopp bằng Ancelotti?

    Có 100 lý do để Liverpool giữ Juergen Klopp ở lại nhưng cũng có con số tương đương để... đuổi ông đi. Ở một diến biến khác, Carlo Ancelotti đang rảnh rỗi đó hỡi BLĐ Liverpool.

  • Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Vì sao nên tin vào Manchester? Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Vì sao nên tin vào Manchester?

    Sẽ rất dễ để nhận định cuộc đua vô địch Premier League mùa này chỉ là chuyện của song mã thành Manchester. Nhưng vì sao cúp bạc lại chỉ là chuyện riêng giữa M.U và Man City? Vì Jose Mourinho chưa bao giờ hụt bước khi đã giành được lợi thế ở giai đoạn đầu mùa, còn Man City đang là một tập thể hoàn hảo trên mọi phương diện…

  • Aubameyang không thấy Ngoại hạng Anh hấp dẫn Aubameyang không thấy Ngoại hạng Anh hấp dẫn

    Các CLB ở Ngoại hạng Anh đang rất thất vọng khi tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang của Dortmund tuyên bố không hứng thú chuyển tới thi đấu tại xứ sở sương mù.

  • Lukaku thoát chấn thương dây chằng mắt cá Lukaku thoát chấn thương dây chằng mắt cá

    Tin vui cho M.U và ĐT Bỉ khi tiền đạo Romelu Lukaku không dính chấn thương dây chằng mắt cá chân.

  • Juergen Klopp nên bắt đầu lo lắng về tương lai Juergen Klopp nên bắt đầu lo lắng về tương lai

    HLV Juergen Klopp cần thời gian và Liverpool sẵn lòng chờ đợi. Nhưng bây giờ đã là năm thứ 3 dưới triều đại nhà cầm quân người Đức mà The Kop vẫn không cho thấy sự tiến bộ. Niềm tin dành cho HLV 50 tuổi ngày một hao mòn theo chuỗi trận thất vọng kéo dài.

  • Everton sa sút, Koeman lâm nguy Everton sa sút, Koeman lâm nguy

    Các đội bóng vùng Merseyside đang gặp nhiều khó khăn tại Premier League ở thời điểm này. Trong khi Liverpool chững lại thì Everton vẫn chưa tìm thấy lối thoát.

  • Một 'song sát' đang thành hình ở Emirates Một 'song sát' đang thành hình ở Emirates

    Chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 của Arsenal trước Brighton cuối tuần qua về cơ bản không có gì quá đặc biệt. Tuy nhiên, đây lại là trận đấu đánh dấu khởi đầu mối lương duyên của cặp Alexis Sanchez - Alexandre Lacazette. Sự ăn ý giữa họ đang tạo ra niềm tin về một “song sát” đang hình thành.

  • Man United, phía trước là những bài test khắc nghiệt nhất Man United, phía trước là những bài test khắc nghiệt nhất

    Chặng khởi đầu gặp toàn đối thủ dễ thở của Man United đã chính thức khép lại. Sau khi loạt trận ĐTQG kết thúc, Quỷ đỏ sẽ bước vào một hành trình vô cùng khốc liệt về cả mật độ lẫn chất lượng các đối thủ.…

  • Top 10 cầu thủ tăng giá phi mã: Số 1 là Lukaku Top 10 cầu thủ tăng giá phi mã: Số 1 là Lukaku

    Theo một công trình của Trung tâm nghiên cứu bóng đá CIES, Romelu Lukaku là cầu thủ tăng giá nhiều nhất trong 3 tháng qua. Theo đó, kể từ khi chuyển sang khoác áo Man United, giá của Lukaku đã tăng lên đến 55,8 triệu euro.

  • Chấn thương gân khoeo, Morata nghỉ 6 tuần Chấn thương gân khoeo, Morata nghỉ 6 tuần

    Một hung tin đến với người hâm mộ Chelsea khi tiền đạo Alvaro Morata có thể phải nghỉ thi đấu 6 tuần vì chấn thương gân khoeo.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x