Sáng nay 11/8, Olympic Việt Nam lên đường sang Jakarta (Indonesia) để tham ASIAD 2018. Ai cũng hiểu đây là đấu trường cực kỳ khốc liệt nhưng các cầu thủ trẻ vẫn quyết tâm giành chiến thắng dâng tặng NHM.
Tại ASIAD 2018, Olympic Việt Nam chung bảng D với các đội Nhật Bản, Pakistan và Nepal. Chuẩn bị cho giải đấu, thầy trò HLV Park Hang Seo đã hội quân từ ngày 23/7 tại Hà Nội. Sau gần 20 ngày tập trung, đội đã có đợt “tổng duyệt” tại Cúp Tứ hùng diễn ra trên sân Mỹ Đình cùng các đối thủ Olympic Palestine, Olympic Oman và Olympic Uzbekistan.
Với 3 trận bất bại, trong đó có 2 trận thắng, đội quân của HLV Park Hang Seo đã đoạt chức vô địch của giải đấu này. Tuy nhiên, Olympic Việt Nam đã xác định rõ đấy chỉ là giải giao hữu và thành tích đạt được chỉ mang tính tham khảo sau thời gian chuẩn bị. Thế nên, chuẩn bị cho đấu trường ASIAD rất khốc liệt, thầy trò ông Park Hang Seo vẫn tập trung rất cao ngay sau Cúp Tứ hùng.
Trước khi đáp chuyến bay sang Indonesia, Olympic Việt Nam đã vào đóng quân tại Bình Dương và có hai buổi tập trên sân Gò Đậu. Đặc biệt, trong buổi cuối cùng diễn ra chiều qua (10/8), HLV Park Hang Seo đã yêu cầu được tập kín. Thế nên, dù có rất đông khán giả kéo đến sân Gò Đậu nhưng không ai được vào sân, trong lúc giới truyền thông chỉ được tác nghiệp khoảng 30 phút đầu của buổi tập rồi tất cả được mời ra ngoài. Tuy nhiên, cũng không khó để hình dung ra là những buổi tập vừa qua, ông thầy người Hàn Quốc cố gắng sửa chữa những khiếm khuyết mà các học trò đã để lộ ra ở giải giao hữu, đồng thời mài sắc những mảng miếng trong phòng ngự lẫn tấn công cho Olympic Việt Nam với mục tiêu đứng đầu bảng D mà ông đã đặt ra trước giờ lên đường.
Yêu nhau ngày mưa
Muốn đứng đầu bảng D thì Olympic Việt Nam sẽ phải vượt mặt đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng là Olympic Nhật Bản. Điều ấy khiến nhiều người hoài nghi, nhưng HLV Park Hang Seo đã bày tỏ thẳng thắn với các học trò: “Không có gì là không thể nếu chúng ta quyết tâm và nỗ lực đến tận cùng!”.
Ông thầy người Hàn Quốc đang nỗ lực truyền và hun đúc tinh thần hừng hực của những chiến binh cho các học trò của mình trước giải đấu lớn.
Ở buổi tập cuối cùng của Olympic Việt Nam tại sân Gò Đậu vào chiều qua (10/8), hàng ngàn khán giả đã kéo đến sân để hy vọng được xem thầy trò HLV Park Hang Seo tập luyện, bất chấp cơn mưa tầm tã. Tuy nhiên, do yêu cầu tập kín của đội nên rất nhiều khán giả phải ở ngoài sân gần hai tiếng đồng hồ, chờ đội tập xong chỉ để được nhìn thấy và gửi những lời chúc tốt lành đến các tuyển thủ trẻ mà họ yêu mến trước giờ lên đường.
Sau ngày đầu tiên chưa lường trước được sự cuồng nhiệt quá lớn của khán giả phía Nam dẫn đến tình trạng khá lộn xộn, chiều qua lực lượng an ninh đã được tăng cường và đảm bảo trật tự tốt hơn. Nhưng như thế thì đồng nghĩa là các khán giả không thể tiếp cận được với các tuyển thủ, nên chỉ có những cái vẫn tay và những lời nhắn nhủ từ xa: “Dũng ơi, Trường ơi, Phượng ơi, Huy ơi… cố gắng thi đấu tốt nhé. Chúng tôi chờ tin chiến thắng của đội mình”.
Trò chuyện cùng người viết, đội phó Bùi Tiến Dũng đã chia sẻ: “Nhìn hàng ngàn khán giả đội mưa đứng ngoài sân, thật sự chúng tôi xúc động đến nghẹn lời. Từ trong xe, nghe lời chúc và nhắn gửi của mọi người, tất cả anh em chúng tôi chỉ muốn thốt lên: Các bạn chờ nhé, chúng tôi sẽ nỗ lực để mang chiến thắng trở về!”.
Sáng nay, vào lúc 10h10, Olympic Việt Nam sẽ đáp chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất sang Jakarta (Indonesia).
HỌ ĐÃ NÓI TRƯỚC GIỜ LÊN ĐƯỜNG...
Trung vệ Bùi Tiến Dũng: “Chỉ còn chờ còi nổi lên là chiến thôi”
“Đến giờ này, tất cả sự chuẩn bị của Olympic Việt Nam xem như đã hoàn tất. Tinh thần của tất cả cầu thủ trong đội rất tốt, đã sẵn sàng cho giải đấu trước mắt. Bóng đá nam chỉ là một môn thi đấu của ASIAD 2018, nhưng tôi biết đấu trường này rất khốc liệt và sự cạnh tranh rất lớn. Thêm vào đó, những thể hiện của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á hồi tháng 1 vừa qua đã khiến các đối thủ của châu lục phải chú ý dè chừng, tính bất ngờ đã không còn nên sự khó khăn vì vậy sẽ lớn hơn. Tuy nhiên, chúng tôi luôn quyết tâm chơi tốt ở từng trận đấu một để hoàn thành mục tiêu đề ra. Giờ chỉ còn chờ còi nổi lên là chiến thôi”.
Tiền vệ Phạm Đức Huy: “Có các anh lớn, chúng tôi tự tin hơn”
“Lần đầu tiên được góp mặt ở Đại hội thể thao lớn nhất châu Á là vinh dự lớn với một cầu thủ như tôi. Cảm giác ấy rất khó tả, nó cũng tương tự như lần đầu tôi có mặt trong đội chính tham dự VCK U23 châu Á hồi đầu năm tại Thường Châu (Trung Quốc). Dù vui, nhưng thật sự tôi cũng có chút hồi hộp vì đây là một sân chơi lớn với các đội bóng hàng đầu châu lục. Sự quyết liệt và khó khăn vì thế cũng lớn hơn nhiều so với các giải đấu trẻ khác. Tuy nhiên, lần này có sự hỗ trợ của các anh Văn Quyết, Anh Đức và Hùng Dũng, chúng tôi sẽ tự tin hơn”.
Tiền đạo Hà Đức Chinh: “Tôi sẽ cố gắng tận dụng cơ hội của mình”
“Thật sự tôi đang rất háo hức trước giờ lên đường. Lần này, với việc Olympic Việt Nam phải đối đầu với những đối thủ hàng đầu của châu lục, bản thân chúng tôi phải nỗ lực để có thể góp mặt trong đội hình chính thức của Olympic Việt Nam. Sở dĩ thế, bởi trên hàng tấn công của đội hiện có nhiều gương mặt nổi trội, đặc biệt là hai anh Văn Quyết và Anh Đức, khiến một cầu thủ trẻ như tôi càng phải nỗ lực nhiều hơn để tìm cơ hội cho chính mình. Vì vậy, nếu được thầy Park Hang Seo tin tưởng, tôi sẽ cố gắng tận dụng để không bỏ lỡ cơ hội của mình ở những trận đấu sắp tới”.
Điền kinh, Pencak Silat và Đua xe đạp được đánh giá là 3 bộ môn mũi nhọn có thể mang huy chương vàng về cho đoàn thể thao Việt Nam tại Asian Games 2018.
Để động viên và khích lệ tinh thần cho Đoàn TTVN trước thềm ASIAD 2018, hôm qua, hãng Tissot đã trao quà tặng là những chiếc đồng hồ cho một số VĐV tài năng của Việt Nam là Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Thạch Kim Tuấn (cử tạ) và Lê Tú Chinh (điền kinh).
Vừa qua, Olympic Thái Lan đã tiến hành bầu đội trưởng để chuẩn bị bước vào ASIAD 2018. Đã không có bất ngờ nào xảy ra khi tiền đạo Chenrop Samphaodi được trao băng thủ quân. Anh này được đánh giá là tiền đạo hàng đầu của bóng đá Thái Lan và từng đeo băng đội trưởng U19, U22 và thậm chí cả ở ĐT Thái Lan.
Không có những cá nhân xuất sắc nhưng vũ khí để đưa Thái Sơn Nam vào chung kết giải futsal CLB châu Á 2018 là sức mạnh của một tập thể gắn kết cả về tư tưởng lẫn chuyên môn.
Đã có lúc tưởng chừng như Thái Sơn Nam không thể vượt qua định mệnh phải tiếp tục dừng bước ở bán kết khi bị đối thủ dẫn 2 bàn, nhưng nỗ lực không ngừng của các cầu thủ đã giúp cho đại diện Việt Nam ngược dòng để thắng nghẹt thở với tỷ số 6-5. Thắng lợi này đã lần đầu tiên đưa Thái Sơn Nam góp mặt ở một trận chung kết.
Buổi tập cuối của tuyển Olympic Việt Nam tại sân Gò Đậu vào chiều nay (10/8), hàng ngàn khán giả đã kéo đến rất đông để được xem thầy trò HLV Park Hang Seo tập luyện, bất chấp cơn mưa tầm tã.
Do hậu vệ Nguyễn Thành Chung vừa dính chấn thương, nên tiền vệ Trần Minh Vương vừa được HLV Park Hang Seo gọi trở lại đội tuyển Olympic Việt Nam ngay trước giờ sang Indonesia.
Đình Luật, Phi Sơn cùng các đồng đội ở CLB TP.HCM vừa trải qua một khoá học tư vấn cơ bản về chuyện ăn đúng, ăn bổ do các bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng của công ty NutiFood đứng lớp.
VIDEO bàn thắng U23 UAE vs U23 Nhật Bản
U23 Nhật Bản có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước U23 UAE, qua đó sớm cùng U23 Hàn Quốc giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Ghi bàn
U23 Nhật Bản: Seiji Kimura (27’), Sota Kawasaki (66’)
Xem Trực tiếp Thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn