Naomi Osaka đã thua ngay tại miền đất hứa

Vịnh San
09:48 ngày 29-07-2021
Là người thắp lên ngọn lửa để mở màn Olympic Tokyo, nhưng giấc mơ giành huy chương của Naomi Osaka đã bị dập tắt từ rất sớm, chỉ sau một giờ đồng hồ.
Naomi Osaka đã thua ngay tại Olympic Tokyo 2020

Tất cả đều nghĩ về một chiến thắng cho Naomi Osaka trước Marketa Vondrousova. Thế nhưng ngôi sao của nước chủ nhà Nhật Bản từng 4 lần vô địch Grand Slam lại bị tay vợt số 42 thế giới đánh bại với các tỷ số 6-1 và 6-4 sau hơn một giờ đồng hồ thi đấu. 

Đó là thất bại không thể bào chữa, khi Osaka có màn trình diễn rất tệ. Cô chỉ giành 25/43 điểm trong lần giao bóng đầu tiên, đồng thời mắc 32 lỗi so với 10 của Vondrousova. Trước câu hỏi điều gì đã khiến cô dừng bước từ rất sớm, Osaka nói rằng mọi thứ đều tệ để cô không thể chơi như thường lệ.  

Osaka được biết đến là tay vợt có tâm lý mạnh mẽ và biết cách giảm áp lực cho mình. Như cô từng nói, “cuộc sống không được quyết định bởi việc có thắng một trận đấu hay không”. Osaka biết còn nhiều thứ quan trọng hơn chuyện thắng thua. Cô “muốn chinh phục đỉnh cao trong môn quần vợt, nhưng đồng thời, cũng muốn trở thành một người hiểu biết về thế giới xung quanh”. 

Thế nhưng lần này thì khác. Trước khi được chọn là người thắp sáng đài lửa trong lễ khai mạc, Osaka đã nghỉ 8 tuần để dưỡng sức, cũng như tìm kiếm sự ổn định trong tâm trí. Ở giải Pháp mở rộng, tay vợt 23 tuổi tuyên bố bỏ qua các buổi họp báo vì tâm lý bất ổn. Cô cũng rút lui khỏi Roland Garros ngay sau khi giành chiến thắng ở trận đầu tiên, đồng thời không tham gia Wimbledon. 

Naomi Osaka buồn bã rời sân đấu sau thất bại tại vòng 3

Có cha là người Haiti và sống tại Mỹ từ năm 3 tuổi, nhưng Osaka khẳng định luôn đại diện cho Nhật Bản, quê mẹ và là nơi cô sinh ra, khi thi đấu. Trong phần đầu sự nghiệp, Osaka đã chiến đấu với sự kỳ thị màu da.

Và cũng chính màu da, cô đã phải nỗ lực suốt nhiều năm để tìm kiếm sự thừa nhận từ chính ông bà ngoại, những người đã phản đối cuộc hôn nhân của cha mẹ cô. Phải đến năm 2019, Osaka mới chính thức trở thành công dân Nhật Bản và chờ đợi được đại diện cho đất nước Phù Tang ở Olympic.

Dĩ nhiên Osaka hy vọng sẽ giành huy chương vàng để khiến đồng bào mình tự hào. Gần một năm qua mọi thứ cô làm và hướng đến là về Olympic. Cuối cùng, sự kỳ vọng biến thành áp lực và Osaka đánh mất mình. Vondrousova chứ không phải cô, là người tiến vào tứ kết. 

“Tôi đã thất vọng đến mức nào ư? Tôi luôn đau khổ sau mỗi trận thua, nhưng lần này là tệ nhất. Mục tiêu tôi đặt ra rất cao, nhưng những gì tôi thể hiện lại không đáp ứng điều đó. Tôi đã không thể chiến thắng áp lực. Tôi chưa từng chơi tại Olympic trước đây. Và ở lần đầu tiên này, tôi nghĩ quá nhiều về nó”, Osaka nói. 

Mặc dù vậy, Osaka vẫn còn trẻ để hướng đến một sự trở lại ở Thế vận hội lần sau. Khi đó tay vợt người Nhật Bản chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn, bởi cô vẫn luôn như thế.

Osaka vẫn khiến đối thủ ngưỡng mộ  

Sau khi giành chiến thắng, Vondrousova (trái) đã dành sự tôn trọng với Osaka. “Osaka là tay vợt vĩ đại nhất thời điểm này”, tay vợt người Czech nói, “Cô ấy cũng rất tuyệt trong trận đấu và chiến đấu tới cùng. Vì cô cũng là gương mặt đại diện cho Thế vận hội, thất bại này thực sự khó xử”. Vondrousova tiết lộ thêm, Osaka cũng cho thấy đẳng cấp của ngôi sao khi khen cô đã chơi một trận hay.

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x