Thứ Năm (15/7)
Một tuần trước sự kiện lớn, truyền thông cho biết Nhật Hoàng Naruhito sẽ dự lễ khai mạc Olympic một mình, mà không có sự tháp tùng của Hoàng hậu Masako. Hoàng gia Nhật Bản sẽ vừa phải cân bằng giữa thái độ không hài lòng của người dân với việc Olympic vẫn diễn ra, với vai trò chủ tịch danh dự của Tokyo 2020.
Thứ Sáu (16/7)
Những nhà tài trợ lớn như tập đoàn viễn thông NTT hay hãng hàng không ANA đồng loạt thông báo lãnh đạo của họ sẽ không dự lễ khai mạc. Ngoài ra, họ cũng sẽ không tặng các khách hàng VIP của mình vé dự các môn thể thao hiếm hoi mở cửa cho khán giả như đua xe đạp ở núi Phú Sĩ hay bóng đá tại Miyagi.
Thứ Bảy (17/7)
Ngọn lửa Olympic đang ở đâu? Đó là ở quần đảo Ogasawara, cách Tokyo 900 km về phía Nam. Người Nhật hẳn còn muốn thắp nó ở đảo Iwo Jima, vùng chiến địa thời Chiến tranh thế giới thứ 2, nếu không muốn mếch lòng Mỹ. Vì kênh NBC là đối tác lớn của Olympic, và 73% ngân sách của Ủy ban Olymic Quốc tế (IOC) đến từ bản quyền truyền hình.
Chủ nhật (18/7)
Những đoàn thể thao bắt đầu đặt chân đến Nhật Bản mà không gặp rắc rối gì, trừ việc vài người chưa cài ứng dụng phòng Covid-19 OCHA. Các biện pháp giãn cách trong “khu bong bóng” cũng không quá ngặt nghèo.
Thứ Hai (19/7)
Khẩu hiệu của Olympic 2020 là “Sự đa dạng và di sản”. Người ta có thể nghi ngờ từ “đa dạng” ở Nhật Bản, nơi chỉ có 2% dân số là người nước ngoài, nhưng họ cũng có vài VĐV mang nhiều dòng máu như tay vợt nữ Naomi Osaka hay cầu thủ bóng rổ Rui Hachimura. Về phần “di sản”, kỳ Paralympic diễn ra sau Olympic sẽ dành nhiều sự ưu ái cho người khuyết tật tại Nhật Bản.
Thứ Ba (20/7)
Thị trưởng Tokyo, Yuriko Koike xuất hiện trong bộ trang phục màu xanh nước biển giữa những bông hoa hướng dương và gửi đi thông điệp: “Tôi muốn thế giới biết rằng Olympic cũng góp phần vào việc tái thiết Tohoku”. Đó là khu vực từng bị ảnh hưởng vì thảm họa Fukushima năm 2011. Và 10 năm sau, rau quả được trồng tại khu vực này đã được đưa vào làng Olympic.
Thứ Tư (21/7)
Theo cuộc khảo sát mới nhất mà ít người để ý, thì chỉ 26% phụ nữ Nhật Bản ủng hộ tổ chức Olympic, trong khi có tới 41% đàn ông tán thành. Đặt trong bối cảnh thế hệ trẻ không mấy quan tâm tới sự kiện này, có vẻ như lực lượng phản đối chủ yếu việc tổ chức Thế vận hội là những phụ nữ trưởng thành.
Thứ Năm (22/7)
Một số môn thể thao đã khởi tranh và ngọn lửa Olympic cũng đã đến Tokyo. Để kỷ niệm sự kiện này, Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố cả nước sẽ được nghỉ lễ vào thứ Năm (22/7) và thứ Sáu (23/7). Với một quốc gia chỉ có 10 ngày lễ/năm, đây quả là một món quà.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn