Theo tính toán của HLV Anh Tuấn, dựa vào những thông số của các đối thủ ở 400m hỗn hợp, nếu vòng loại bơi đạt thành tích 4’36”00, Ánh Viên chắc chắn sẽ góp mặt ở vòng chung kết. Vì vậy, “tiểu tiên cá” đã bơi đúng chỉ đạo của HLV và thành tích 4’36”85 của cô được xem là đạt yêu cầu vì đã vượt kỷ lục 4’38”78 của chính bản thân, dù thực tế trong tập luyện Viên đã đạt thông số 3’33”00 hoặc 3’34”00.
Tuy nhiên, mình tính không bằng người tính. Dù Ánh Viên đã bơi với thành tích khá tốt và đứng đầu vòng loại mà cô góp mặt, nhưng ở 2 đợt thi loại sau đó, các đối thủ Hosszu Katinka (Hungary) và Dirado Madeline (Mỹ) đã bứt phá mãnh liệt, kéo các tay bơi khác cũng bứt tốc theo nên đẩy thành tích vòng loại lên cao hơn dự tính.
Người thứ 8 có mặt ở vòng chung kết là Overholt Emily (Canada) đã có thông số 4’36”54, khiến Ánh Viên vuột mất cơ hội có mặt ở vòng chung kết khi xếp thứ 9 ở nội dung này.
Việc đánh mất cơ hội mười mươi lần đầu tiên được góp mặt ở vòng chung kết Olympic, dù thực tế khả năng của cô hoàn toàn có thể làm được khiến Ánh Viên bị sốc nặng!
Sau đó, dù HLV Đặng Anh Tuấn đã điều chỉnh để Ánh Viên gần như bơi “thả lỏng” ở nội dung 400m tự do trong ngày thi đấu tiếp theo, nhằm tập trung cao nhất cho cự ly 200m hỗn hợp diễn ra vào rạng sáng qua 9/8, nhưng thực tế Ánh Viên vẫn chưa thoát được nỗi buồn để có sự tập trung cao nhất. Vì vậy ở nội dung 200m hỗn hợp, thành tích của Ánh Viên khá thấp khi về đích thứ 7 ở đợt bơi loại thứ 3 với thành tích 2’16”20 (thành tích tốt nhất của cô ở nội dung này là 2’12”03).
HLV Đặng Anh Tuấn chia sẻ: “Ánh Viên dù là tài năng của bơi lội Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, nhưng thực tế cô vẫn chỉ mới ở mức tiếp cận đấu trường Olympic và thế giới. Sân chơi Olympic vẫn còn quá tầm và Ánh Viên vẫn còn phải rất nỗ lực, nhưng tôi tin em ấy sẽ làm được nếu tiếp tục có sự đầu tư hợp lý, vì Ánh Viên vẫn còn rất trẻ”.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn