Owen, Torres, Robinho & những ngôi sao sớm nở chóng tàn

Quang Minh
20:36 ngày 05-10-2016
Michael Owen, Robbie Fowler, Fernando Torres hay Joe Cole là điển hình cho hiện tượng những ngôi sao sớm phát triển tài năng nhưng cũng chóng lụi tàn sự nghiệp.
Owen, Torres, Robinho & những ngôi sao sớm nở chóng tàn

1. Michael Owen


Owen bùng nổ ở World Cup 1998 khi mới 18 tuổi, trong đó có siêu phẩm solo vào lưới ĐT Argentina ở vòng 1/8. Trước đó, ở độ tuổi 17 “thần đồng” người Anh đã là cái tên thường xuyên đá chính trong màu áo Liverpool. Ngay sau sinh nhật tuổi 21, Owen đã đạt cột mốc 100 bàn thắng cho The Kop.


Tuy nhiên những chấn thương liên tục khiến sự nghiệp của Owen nhanh chóng đi xuống. Những năm tháng đỉnh cao trong sự nghiệp cầu thủ của Owen bị bỏ lại sau lưng kể từ thời điểm anh chia tay Liverpool. Anh đã ghi 158 bàn sau 222 trận cho Liverpool, nhưng chỉ có thêm 24 bàn thắng trong 9 năm kể từ thời điểm rời sân Anfield.

2. Fernando Torres


Năm 17 tuổi Torres được đôn lên đội 1 của Atletico. 6 năm sau đó, tức là thời điểm 23 tuổi, El Nino đã có 244 trận ra sân và có 91 bàn thắng cho đội bóng thành Madrid và được tín nhiệm đeo băng đội trưởng, trở thành thủ quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử.


Chuyển sang Liverpool 4 năm (2007-2011), Torres vẫn thi đấu khá ấn tượng khi có 81 bàn thắng sau 142 trận ra sân. Tuy nhiên, từ thời điểm sang Chelsea năm 27 tuổi, sự nghiệp của chân sút sinh năm 1984 đi xuống và lúc này đang vật vờ ở đội bóng cũ Atletico.

3. Joe Cole


Ra mắt Ngoại hạng Anh khi mới 17 tuổi, Joe Cole được coi là tương lai của bóng đá xứ sương mù. Trong 5 mùa bóng thi đấu cho West Ham, Cole ra sân 150 trận trước khi chuyển sang Chelsea thi đấu năm 2003 và nhanh chóng có được những thành công tại sân Stamford Bridge.


Tuy nhiên chấn thương đầu gối nghiêm trọng năm 2008 khi mới 27 tuổi khiến sự nghiệp của anh lao dốc không phanh. Năm 2010 anh chuyển tới khoác áo Liverpool theo dạng chuyển nhượng tự do nhưng cũng không thể lấy lại được phong độ. Hiện tại, khi đã 34 tuổi, Cole đang thi đấu tại Mỹ cho CLB Tampa Bay Rowdies.

4. Robbie Fowler


Năm 1993 khi mới 18 tuổi, Fowler ra mắt đội 1 của Liverpool và nhanh chóng cho thấy khả năng săn bàn tuyệt vời của mình. Anh ghi bàn ở trận ra mắt gặp Fulham ở cúp Liên đoàn và chỉ 2 tuần sau ghi tới 5 bàn trong trận lượt về.


Năm 22 tuổi, Fowler đã có 116 bàn thắng sau 188 trận cho Liverpool. Tuy nhiên chấn thương dây chằng đầu gối khiến anh lỡ World Cup 1998 đồng thời đánh mất phong độ khi bình phục. Sau khi chia tay Liverpool năm 2001, Fowler lang bạt qua nhiều đội bóng trước khi kết thúc sự nghiệp năm 2011. Thống kê cho thấy, từ sau chấn thương, Fowler chỉ có thêm 136 bàn sau 401 trận trong 13 năm.

5. Alan Smith


Alan Smith đã ghi bàn vào lưới Liverpool trong trận ra mắt NHM Leeds tháng 11/1998 khi mới 18 tuổi. Đó là sự khởi đầu không thể ấn tượng hơn của cầu thủ này, qua đó làm bước đệm để anh ghi thêm 55 bàn sau 227 trận nữa cho Leeds.


Sau 6 năm cống hiến tại sân Ellend Road, Smith chuyển sang chơi cho M.U. Tại sân Old Trafford, Sir Alex biến anh thành một tiền vệ trung tâm chất lượng. Tuy nhiên chấn thương kinh hoàng (gãy chân) sau nỗ lực cản phá cú dứt điểm của John Arne Risse (Liverpool) tháng 2/2006 khiến sự nghiệp của Smith gần như chấm dứt ở độ tuổi 24 dù đã rất nỗ lực quay trở lại.

6. Hary Kewell


Kewell ra mắt đội 1 Leeds khi mới 17 tuổi vào năm 1996 và nhanh chóng có được suất đá chính thường xuyên. Mùa 1999/2000 chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc của Kewell khi anh nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ của năm tại Ngoại hạng Anh.


Tuy nhiên việc Leeds rơi vào khủng hoảng buộc anh phải chia tay đội bóng sau 242 trận ra sân. Chuyển sang Liverpool vào năm 24 tuổi cũng là thời kỳ đen tối của ngôi sao người Australia khi anh liên tục gặp chấn thương. Trong 5 năm khoác áo đội chủ sân Anfield, Kewell chỉ ra sân 138 trận trước khi ra đi theo dạng tự do năm 28 tuổi.

7. Kieron Dyer


Sau khi được đôn lên đội 1 của Ipswich Tower năm 17 tuổi, Dyer nhanh chóng thu hút được sự chú ý của nhiều đội bóng lớn tại Ngoại hạng Anh. Sau 116 trận ra sân cho Ipswich Tower, ở độ tuổi 20, Dyer đã chuyển sang Newcastle năm 1999 và tiếp tục chứng minh được tài năng của mình.


Thế nhưng khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, những chấn thương khiến Dyer bắt đầu tụt dốc thời điểm mới 28 tuổi. Năm 2007, Dyer chuyển sang West Ham và trải qua 6 năm ác mộng tại sân Upton Park với vỏn vẹn 51 trận ra sân.

8. Jermain Jenas


Năm 18 tuổi Jenas đã là đội trưởng của CLB Nottingham Forest. Năm 2002, Jenas chuyển sang Newcastle và tiếp tục cho thấy sự tiến bộ vượt bậc, được bầu chọn là cầu thủ trẻ xuât sắc nhất mùa giải ngay mùa đầu tiên có mặt tại sân St. Jame’s Park.


Ở độ tuổi 22 Jenas đã có 185 trận đấu chuyên nghiệp và chuyển sang Tottenham. Tuy nhiên, chỉ sau 4 năm thi đấu liên tục tại đội bóng thành London, Jenas bắt đầu xuống sức, đánh mất mình ở tuổi 26. Kể từ thời điểm đó, Jenas hiếm khi được ra sân thi đấu và đi đến quyết định giải nghệ năm 32 tuổi.

9. Gabby Agbonlahor


Agbonlahor lúc này vẫn đang thi đấu cho Aston Villa, nhưng trong vài mùa giải gần đây cầu thủ này đã đánh mất phong độ. Lúc này, ở độ tuổi 29, Gabby dường như là người thừa trong đội hình đội chủ sân Villa Park do thói quen sinh hoạt thiếu điều độ.


Quay ngược lại thời gian, Agbonlahor từng được đánh giá là tương lai của Aston Villa và bóng đá Anh. Khi mới 24 tuổi, cầu thủ này đã có 205 trận thi đấu chuyên nghiệp, trong đó có 195 trận tại Ngoại hạng Anh.

10. Robinho


Khoảng một thập kỷ trước, Robinho được đánh giá là tương lai của bóng đá Brazil, tiếp bước những đàn anh Romario, Ronaldo hay Ronaldinho. Năm 21 tuổi, Robinho chia tay Santos để chuyển sang Real. 5 mùa giải thi đấu cho Santos, Robinho có 82 bàn thắng sau 176 trận ra sân.


Tuy nhiên kể từ thời điểm chuyển sang Real, sự nguy hiểm của Robinho suy giảm dần. Với chỉ 35 bàn thắng sau 135 trận trong 3 năm có mặt tại Bernabeu, Real quyết định bán Robinho cho Man City và đây bắt đầu là giai đoạn sụt giảm của cầu thủ người Brazil. Kể từ thời điểm năm 2008 tới nay, trải qua 6 đội bóng, Robinho chỉ có 305 trận ra sân và 98 bàn thắng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Ông lớn Ngoại hạng Anh nào dễ dính "virus FIFA" nhất? Ông lớn Ngoại hạng Anh nào dễ dính "virus FIFA" nhất?

    Khi giải Ngoại hạng Anh tạm nghỉ để nhường chỗ cho các trận đấu ở cấp độ ĐTQG, Chelsea là đội bị ảnh hưởng hơn cả khi phải nhả một lúc 19 tuyển thủ. Sau đây là danh sách chi tiết các cầu thủ ở Ngoại hạng Anh phải thực hiện nghĩa vụ với ĐTQG.

  • Toàn cảnh kỷ lục ở các giải VĐQG châu Âu từ đầu mùa Toàn cảnh kỷ lục ở các giải VĐQG châu Âu từ đầu mùa

    Rất nhiều những kỷ lục đang được các đội bóng thiết lập tại các giải VĐQG trên khắp châu Âu như số trận thắng liên tiếp, số trận thua liên tiếp hay số trận không thua nhiều nhất.

  • 5 sao xịt ở Ngoại hạng Anh đang tỏa sáng tại Bundesliga 5 sao xịt ở Ngoại hạng Anh đang tỏa sáng tại Bundesliga

    Có rất nhiều ngôi sao thi đấu không thành công tại Ngoại hạng Anh, nhưng khi chuyển sang Bundesliga, khả năng của họ lại được phát huy và tỏa sáng rực rỡ.

  • Làm thế nào để pressing theo kiểu Enrique? Làm thế nào để pressing theo kiểu Enrique?

    HLV Luis Enrique mới đây đã có những chia sẻ về cách chơi pressing mà ông đang áp dụng cho Barca.

  • Sự bùng nổ của 4-2-3-1 và 4-1-4-1 ở Ngoại hạng Anh 2016/17 Sự bùng nổ của 4-2-3-1 và 4-1-4-1 ở Ngoại hạng Anh 2016/17

    Tính đến sau vòng 7 Ngoại hạng Anh 2016/17, hai lựa chọn chiến thuật 4-2-3-1 và 4-1-4-1 đang trở nên rất phổ biến khi được các ông lớn Man City, M.U, Arsenal, Liverpool, Tottenham… tin dùng. Bên cạnh đó, cũng có một vài đội bóng thử vận may với sơ đồ 3 hậu vệ như 3-5-2, 3-4-2-1 (Chelsea, Watford và Everton) hoặc cổ điển như 4-4-2 (Leicester).

  • Pep cấm Internet, bắt cầu thủ Man City ăn cùng nhau Pep cấm Internet, bắt cầu thủ Man City ăn cùng nhau

    HLV Pep Guardiola đã thực hiện biện pháp đặc biệt để giúp các cầu thủ Man City tập trung tập luyện và trở nên đoàn kết hơn.

  • Vardy chọn được diễn viên chính cho phim về mình Vardy chọn được diễn viên chính cho phim về mình

    Tiền đạo Jamie Vardy của Leicester muốn nam diễn viên James Corden sẽ hóa thân vào chính anh trong bộ phim sẽ được bấm máy trong thời gian tới.

  • Người Anh thèm… pressing Người Anh thèm… pressing

    Vào đầu thế kỷ 19, khi “bóng đá quốc tế” gần như chỉ gồm những trận đấu giữa hai đội tuyển Scotland và Anh, cầu thủ Anh thường cao to hơn. Họ chiếm ưu thế trong những pha tranh chấp tay đôi...

  • Có một phiên chợ Đông giá rẻ nhưng chất Có một phiên chợ Đông giá rẻ nhưng chất

    Đó là những cầu thủ sẽ hết hợp đồng vào cuối mùa giải này. Không thiếu các tên tuổi cỡ bự như Fernandinho, Yaya Toure, Ibrahimovic, Robben hay Koscielny. Các CLB sẽ phải gấp rút gia hạn hoặc tìm cách bán rẻ họ trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới.

  • Thủ quân Arsenal tính chuyện ra đi vì Mustafi Thủ quân Arsenal tính chuyện ra đi vì Mustafi

    Trung vệ đội trưởng Per Mertesacker của Arsenal đã tính tới chuyện rời CLB trong tháng 1 tới do lo ngại không cạnh tranh được vị trí với Shkodran Mustafi. Vào mùa Hè tới, Mertesacker sẽ hết hạn hợp đồng với Arsenal.

  • Góc chiến thuật: Chạy nhiều có ra... pressing? Góc chiến thuật: Chạy nhiều có ra... pressing?

    Có một thực tế không thể phủ nhận: Các đội bóng chơi pressing (và hiệu quả) luôn chạy nhiều hơn đối thủ. Điều này dẫn tới một kết luận có phần vội vàng: Cứ chạy nhiều hơn là thành pressing!

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x