Pato và con đường quay lại châu Âu

Ngô Minh Quân
18:17 ngày 27-01-2016
Pato vẫn đang ở trong giai đoạn cuối cùng của thời đỉnh cao trong sự nghiệp. Cơ hội đối với anh vẫn chưa hết. Một con đường quay về châu Âu cụ thể là NHA có lẽ sẽ là nơi anh có thể tìm lại được ánh hào quang đã tắt ngấm từ lâu của mình.
Pato và con đường quay lại châu Âu
Hẳn trong số chúng ta, ít ai còn nhớ đến cái tên Alexandre Pato. Nếu có thì chắc cũng là một hình ảnh rất mờ nhạt. Nhiều người vẫn nghĩ anh ta năm nay chắc cũng phải đến tầm 30. Khoảng thời gian anh ta còn chơi ở châu Âu đã cách đây xa rất xa rồi. Thế nhưng, vừa rồi, Pato được đưa tin rằng anh đang có cuộc thương lượng với Chelsea. Và nếu như mọi người còn chưa biết, Pato năm nay mới chỉ 26 tuổi.

Chàng trai quí tử của Brazil nhẽ ra được trông đợi là người kế thừa ngai vàng của Ronaldo De Lima thay vì một sự nghiệp sớm sủa nhưng ngắn ngủi ở trời Âu. Nhưng hiện tại, đội chủ sân Stamford Bridge đang ngỏ ý mời anh một tấm vé cơ hội để quay lại thời oanh liệt bằng chuyến đi đến Premier League. 

Khỏi phải bàn cãi, đây là một canh bạc lớn của Chelsea. Thậm chí còn rủi ro hơn cả vụ mượn Radamel Falcao về từ MU, điều mà đã thất bại một cách nhãn tiền. Radamel cũng là một cầu thủ đang trên đà xuống dốc. Chelsea có lẽ muốn hy vọng một chút gì đó vào phong độ đỉnh cao của anh ta trong quá khứ bởi vì Falcao mới chỉ xuống dốc cách đây có 2 mùa, sau khi anh bị chấn thương trước thềm World Cup 2014. Nhưng còn với Pato, lần gần đây nhất người ta còn nhìn thấy anh sung sức ở châu Âu, như tôi đã nói, đã cách đây rất rất xa rồi, 5 năm.

Pato chưa một lần ghi bàn ở châu Âu từ năm 2012. Trận cuối cùng vớt vát lại trong sự nghiệp thi đấu của anh với AC Milan là trận đấu với Anderlecht trước khi bị gửi trả về quê nhà khi mới chưa đầy 23 tuổi. Ở giải vô địch quốc gia Brazil, độ tuổi trung bình để người ta giải nghệ là 33, những một thập kỉ sau khi Pato bị bật bãi. Pato đã đánh mất phong độ và quãng đời hưng phấn nhất sự nghiệp một cách quá sớm. 

Pato sang AC Milan

Cùng nhìn lại quá trình sự nghiệp của “chú vịt”, ta thấy được một khởi đầu có thể nói là cực kì khởi sắc. Năm 2006, Pato kí hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp cho CLB International của quê nhà khi mới 16 tuổi. Anh để lại ấn tượng mạnh mẽ với bàn thắng đầu tiên trong trận ra mắt ngay ở giây thứ 60 và giúp cho đội nhà giành chiến thắng 4-1 chung cuộc trước Pameras. Sau đó, anh ghi bàn thứ 2 cho đội bóng tại FiFa World cup Club trong trận bán kết gặp Al-Ahly Cairo và giúp đội giành thắng lợi 2-1 để lọt vào chung kết. Với bàn thắng đó, Pato đã phá kỉ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn của Pele (17 tuổi 239 ngày trong trận gặp xứ Walés năm 1958). Lúc đó Pato mới 17 tuổi 102 ngày.

Đến năm 19 tuổi, Pato đã thực sự trở thành một sát thủ được những CLB lớn ở châu Âu thèm khát sở hữu. Cuối cùng, Pato dành chọn tình yêu của mình cho AC Milan, nơi có người tiền bối Kaka là thần tượng để thi đấu với mức giá kỷ lục 17 triệu. Vụ chuyển nhượng từ Brazil sang Italy này đã khiến báo giới tốn không biết bao nhiêu bút mực. 

Phải tới tháng 1 năm 2008, Pato mới được cấp giấy phép lao động để thi đấu ở Italy. Ngay ở trận đấu ra mắt, “Chú vịt” đã ghi bàn thắng đầu tiên, đánh dấu một thời kì toả sáng rực rỡ tại clb hàng đầu nước Ý. Nên nhớ rằng trước Pato, chỉ có huyền thoại Marco Van Basten có thể làm được điều tương tự. Trong suốt 5 năm thi đấu tại đây, anh đã ghi được 63 bàn thắng trong số 150 trận thi đấu.

Ác mộng xảy đến với Pato trong quãng thời gian từ năm 2011 đến năm 2013. Giống như rất nhiều cầu thủ Brazil khác, Pato gặp chấn thương liên miên và không có nhiều đóng góp cho đội bóng sọc đỏ đen. Cùng với những sa sút và sự thiếu quyết tâm, Pato chỉ ra sân 15 trận trong 2 mùa cuối cùng ở San Siro. Anh mất dần tốc độ và trở thành người dự bị. Cuộc phiêu lưu của “Chú vịt” tại châu Âu đã chính thức khép lại khi anh chuyển về quê nhà thi đấu cho CLB Corinthians tháng 1 năm 2013.

Ở đây, Pato phát biểu với báo giới rằng anh cần phải tìm một giải đấu bớt khắc nhiệt hơn để dưỡng thương và dần dần lấy lại cảm giác bóng cho đến khi cảm thấy đã hồi lực thì sẽ sớm quay về Châu Âu. Lời hứa hẹn với sự nghiệp ấy với Pato thực chất không hề dễ thực hiện.

Về Brazil, Pato vẫn tiếp tục là gánh nặng cho CLB và thậm chí còn bị dính vào nhiều tai tiếng khác về thái độ và các mối quan hệ nghề nghiệp. Corinthians muốn bán tháo anh bằng mọi giá trước khi mãn hạn hợp đồng và họ sẽ mất trắng Pato theo con đường chuyển nhượng tự do. Việc tìm được clb châu Âu để bán cho Pato gần như là việc khó nhất trên thế giới. Kể cả khi Corinthians đã xuống giá tránh lỗ hết mức có thể - 20 triệu bảng.

Những chấn thương liên miên đã làm hại sự nghiệp của Pato
Những chấn thương liên miên đã làm hại sự nghiệp của Pato

Về việc Pato đang thất thế ở Brazil, người đồng đội của anh, cựu tiền vệ Arsenal Edu đã phát biểu: “Hồi cậu ấy mới về đây (2013), ai cũng hồ hởi. Truyền thông cũng háo hức. Nhưng cậu ấy lại không hề có cái phẩm chất mà clb yêu cầu. Ý tôi không phải là cậu ta phải gây gổ trên sân hay gì, mà là thái độ và lòng tự trọng cần có của một cầu thủ. Đáng ra cậu ta phải biết nghĩ. Nếu hôm nay tôi chơi không tốt thì ngày mai tôi phải làm được. Tôi sẽ cố gắng. Nhưng cậu ấy không hề có điều đó.”

Pato không có thứ mà cđv Corinthians muốn. Anh cũng không làm vừa lòng ban giám đốc. Và nếu thế vẫn còn chưa đủ, Pato còn gặp vấn đề trong phòng thay đồ. Mức lương 180,000 bảng một tuần quá khác so với phần còn lại và khiến anh trở thành người hưởng lương cao nhất đội. Với màn trình diễn trên sân và các đồng đội của anh, điều này thật khó chấp nhận.

Pato đã hay cãi nhau với đồng đội từ mùa thứ nhất, nhưng đỉnh điểm của cao trào phải là thời điểm anh sút trượt quả Penalty ở tứ kết cup quốc gia trước Gremio và khiến toàn đội bị loại. Thậm chí đây còn là một quả Panenka điệu đà không phải lúc trước người đồng đội cũ ở Milan là thủ thành kỳ cựu Dida. Như giọt nước tràn ly, các đồng đội thậm chí đã định quây đánh Pato trong lúc ra đường hầm. 

“Lúc đó tôi cảm thấy giận anh ta kinh khủng. Danilo Fernandes thì trông cực kỳ cáu tiết. Vài người trên sân lúc đó giường như không thể chịu nổi. Tôi biết là báo chí sẽ lên án anh ta. Chính các cầu thủ còn muốn đấm cho anh ta một cái chứ chẳng cần nói đến CĐV. Nếu bọn tôi mà không bình tĩnh lại can ngăn mọi người thì không biết là sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.”

Quả Pen hụt đó đã khiến Corinthians quyết định đem Pato sang Sao Paulo cho mượn. Mặc dù khi đó mới 24 tuổi, nhưng Pato lúc nào cũng khiến cho người khác cảm thấy anh ta đang nghĩ rằng mình đã có tất cả sự nghiệp lẫn danh vọng rồi và chẳng cần thêm một cái gì nữa.Ngoài việc ra đường hộ tống cô vợ tiểu thư nhà giàu đi shopping, gần như người ta chẳng thấy Pato thực sự chú ý làm việc gì. Đến cả Dunga, người từng gọi anh là truyền nhân của Ronaldo, cũng nói Pato lúc nào cũng như người trên trời và không biết đích thực là mình đang ở đâu.

“Trong đời cầu thủ lên voi xuống chó là điều bình thường. Nhưng cậu ấy cần phải chỉn chu lại thái độ hơn. Tự mãn sớm là không được. Bạn biết không, thằng nhóc mới chơi được có 2 trận là truyền thông đã toán loạn bảo nó hay hơn Pele rồi. Nhưng Pele chơi hơn 1000 trận và ghi hơn 1000 bàn.”

Ngoài việc hộ tống cô vợ nhà giàu đi shopping, không ai thấy Pato để tấm đến chuyện khác...
Ngoài việc hộ tống cô vợ nhà giàu đi shopping, không ai thấy Pato để tấm đến chuyện khác...

Pato có lẽ đã phần nào hiểu tình hình của mình và không hề muốn điều đó diễn ra. Anh đã có được sự hồi sinh ngoạn mục năm 2015. Pato thay đổi thái độ sống cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Anh kết thúc mùa bóng với 26 bàn thắng cho Sao Paulo, bỏ ra đằng sau bóng ma chấn thương và người ta đã có thể thoáng nhìn thấy hình bóng của một cậu trai 17 tuổi ngày nào từng solo ghi bàn vào lưới Barca ở Fifa club World Cup 2006. Pato dần lấy lại được sự tự tin phong độ và cảm giác bóng. Premier League chính là mảnh đất mà anh mong đợi là nơi gửi gắm lời ước hẹn với sự nghiệp năm xưa. 

Edu cũng đã thay đổi cách nhìn với Pato: “Ai cũng biết là cậu ấy thực sự có tài năng. Đó là điều không phải bàn cãi. Người ta không thể chỉ đưa một thằng nhóc 17 tuổi từ Brazil về Milan chỉ bởi vì nó có đôi mắt màu xanh. Cậu ấy đã có được những khoảnh khắc tuyệt vời, bỏ lại được chấn thương và trở thành nhân vật chủ chốt ở Sao Paulo. Cậu ý đã thuyết phục được tôi thì tôi nghĩ cậu ấy cũng sẽ thuyết phục được các đội châu Âu thôi.”

Lời hẹn quay về trời Âu đã rực sáng hơn đối với Pato lúc này. Tháng 9 năm vừa rồi, clb đang chơi ở giải ngoại hạng Trung Quốc Tianjin Quanjian của cựu quản lý Barca và Real Vanderlei Luxemburgo đã ngỏ lời muốn mời Pato về với mức lượng 680,000 bảng một tháng. Pato đã dứt khoát từ chối. Ban giám đốc Corinthians gọi anh là kẻ điên. Nhưng không. Pato hiểu chắc rằng Châu Âu là lựa chọn duy nhất để anh tìm lại sự nghiệp. Hoặc là Châu Âu hoặc là không.

Rồi sau đó lần lượt các CLB Ngoại hạng Anh dần có sự liên hệ với Pato. West Ham, Crystal Palace, Tottenham rồi thậm chí là cả MU. Tất cả phần lớn đều là những tin đồn hoặc chẳng đi đến đâu. Nhưng cuộc thương lượng chưa chính thức với Chelsea mới nay đang là rõ ràng nhất và người hâm mộ đang cùng cầu nguyện cho “Chú vịt” năm xưa sẽ tìm lại được hào quang sự nghiệp trong quá khứ của mình.

VIDEO: Đây là lý do Chelsea muốn đưa Pato quay lại châu Âu


* Bài viết tham khảo từ Why nobody wants to sign Alexandre Pato của FourFourTwo.

* Độc giả có thể gửi tin bài cho chuyên mục Bạn đọc viết vào hòm mail: bandoc@bongdaplus.vn
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Ngựa ô Leicester vững vàng ở cuộc đua Top 4 Ngựa ô Leicester vững vàng ở cuộc đua Top 4

    Đêm qua, "ngựa ô" đích thực của Giải Ngoại hạng Anh Leicester City chỉ kiếm được 1 điểm trên sân đội cuối bảng Aston Villa nhưng đã tạm vươn lên đầu bảng, hơn Man City 1 điểm.

  • Nhìn bạn Thái, ngẫm người Việt Nhìn bạn Thái, ngẫm người Việt

    Tôi là 9x đời đầu và tôi xem các đội tuyển quốc gia Việt Nam đá từ khi còn 5,6 tuổi, khi đó nhà tôi có cái tivi trắng đen. Và kể từ đó, Thái Lan luôn là đối thủ mà tôi hi vọng Việt Nam muốn đánh bại nhất, nhưng giờ đây tôi lại ngưỡng mộ họ.

  • Lionel Messi, thợ săn Quả bóng Vàng Lionel Messi, thợ săn Quả bóng Vàng

    Đêm nay, vào khoảng thời gian nhiều người Việt Nam vừa đi ngủ (23h20) sẽ diễn ra Gala trao Quả bóng Vàng 2015 dành cho các cầu thủ nam và nữ. Ngoài các danh hiệu này FIFA còn trao các giải thưởng cá nhân khác, nhưng người ta chú ý chủ yếu đến danh hiệu Quả bóng Vàng thế giới dành cho cầu thủ nam.

  • Zidane và Real Madrid: Câu chuyện duyên & nợ Zidane và Real Madrid: Câu chuyện duyên & nợ

    Zinedine Zidane và Real Madrid, ban đầu là duyên, sau đó là nợ. Zidane đến Real cách đây 15 năm với bản hợp đồng kỷ lục thế giới, một bàn thắng được đài BBC bình chọn là đẹp nhất lịch sử Champions League (cú vô-lê kinh điển ở chung kết năm 2002 giữa Real và Leverkusen) cùng những lời đàm tiếu và cả những giai đoạn đã đi vào sử sách.

  • Inter Milan sẵn sàng cho cuộc lật đổ Inter Milan sẵn sàng cho cuộc lật đổ

    Ở vòng đấu thứ 18 vừa qua Inter vừa giành thắng lợi theo đặc trưng của họ là ghi 1 bàn và không để lọt lưới, tiếp tục độc chiếm ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng tại giải đấu cao nhất của đất nước hình chiếc ủng.

  • Alvaro Morata: Đâu rồi bóng dáng sát thủ? Alvaro Morata: Đâu rồi bóng dáng sát thủ?

    Tiếp đón một Verona đang ngụp lặn ở vị trí cuối bảng xếp hạng ở vòng đấu thứ 18 của Seria A, không khó để hàng công Juventus ghi 3 bàn thắng. Tuy nhiên, một nốt trầm trong bữa tiệc tối qua là việc Alvaro Morata nối dài chuỗi trận tịt ngòi lên con số 17.

  • Thấy gì từ chuyến xuất ngoại của Công Phượng? Thấy gì từ chuyến xuất ngoại của Công Phượng?

    Trong thời điểm này, người hâm mộ đang rất chú ý đến việc xuất ngoại của Công Phượng sang CLB Mito Hollyhock ở J-League 2 của Nhật Bản. Đây chính là những thành công ban đầu từ việc làm bóng đá rất bài bản của chủ tịch tập đoàn HA.Gl - Đoàn Nguyên Đức.

  • Tản mạn: Mourinho & sự thay đổi... dở dang Tản mạn: Mourinho & sự thay đổi... dở dang

    Hiện tại thì việc Mourinho bị sa thải đã không được bàn tán nhiều như vài ngày trước, nhưng vẫn còn rất nhiều để bàn tán, thảo luận về chủ đề này.

  • Số mệnh an bài Mourinho ở M.U và Pep ở Man City Số mệnh an bài Mourinho ở M.U và Pep ở Man City

    Pep Guardiola sẽ chia tay Bayern, còn Jose Mourinho cũng đã rời Chelsea. Vấn đề mà NHM quan tâm bây giờ là liệu có một trận El Clasico tại nước Anh hay không?

  • 5 điều Ancelotti cần làm khi dẫn dắt Bayern vào năm sau 5 điều Ancelotti cần làm khi dẫn dắt Bayern vào năm sau

    HLV Carlo Ancelotti đã nhận lời dẫn dắt Bayern Munich bắt đầu từ mùa giải 2016/17, và ông sẽ có một núi việc cần giải quyết tại đội bóng mới.

  • Điểm mặt những ứng viên có khả năng thay thế Van Gaal Điểm mặt những ứng viên có khả năng thay thế Van Gaal

    Trận thua 1-2 ngay trên sân nhà trước Norwich City đã khiến NHM M.U mất hết kiên nhẫn với Louis Van Gaal. Rất nhiều cái tên được đồn đoán có thể kế vị HLV người Hà Lan và hãy thử đánh giá xem liệu các ứng viên này có phù hợp với chiếc ghế nóng tại Old Trafford?

  • Điểm tin 29/3: MU chiêu mộ tiền đạo Real giá hời, Zidane sắp tái xuất Điểm tin 29/3: MU chiêu mộ tiền đạo Real giá hời, Zidane sắp tái xuất

    Điểm tin 29/3 - Xabi Alonso khước từ cả Bayern lẫn Liverpool - Fabregas đặt cửa Arsenal - MU sẵn sàng đổi Greenwood lấy sao Juventus - Zidane tái xuất - Man City mua thần đồng 14 tuổi - MU chiêu mộ tiền đạo Real giá cực hời - Bayern Munich cân nhắc bổ nhiệm Ralf Rangnick

  • Hiện tượng kỳ bí Rodri Hiện tượng kỳ bí Rodri

    Hãy gọi anh là “Quý ngài bất bại” Rodri. Trước thềm đại chiến với Arsenal, tiền vệ Man City kỷ niệm tròn 1 năm bất bại, kể từ trận thua Scotland của ĐT Tây Ban Nha vào 29/03/2023. Vì thế, có thể nói đây là một tuần rất đặc biệt với người đàn ông “không chịu thất bại” suốt 365 ngày qua này.

  • Real Madrid gia hạn hợp đồng với Kroos: Chưa thể sống thiếu siêu tiền vệ Real Madrid gia hạn hợp đồng với Kroos: Chưa thể sống thiếu siêu tiền vệ

    Mới đây, Real Madrid đã gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với tiền vệ Toni Kroos. Ở tuổi 34, tưởng chừng như ngôi sao người Đức đã hết thời, song động thái của Los Blancos cho thấy anh vẫn còn có giá trị rất quan trọng tại CLB. Toni Kroos đơn giản là không dễ để thay thế ngay lập tức.

  • HLV Hoàng Anh Tuấn dùng quyền ‘giải cứu’, gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại HLV Hoàng Anh Tuấn gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại

    Võ Nguyên Hoàng ban đầu không có tên trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ của U23 Việt Nam được cựu HLV Philippe Troussier gửi lên AFC. Nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ sử dụng quyền bổ sung, thay thế để đăng ký anh vào danh sách tham dự VCK U23 châu Á 2024.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x