Paul Pogba: Trưởng thành hay may mắn?

Hà Trang
14:04 ngày 08-04-2018
Trong thời đại hỗn mang hậu kỷ nguyên Sir Alex Ferguson, Paul Pogba là mẫu cầu thủ điển hình của việc sống trong ảo tưởng. Với 2 bàn thắng vào lưới Man City, liệu cầu thủ người Pháp có thực sự tiến hóa lên một nấc thang mới?
Paul Pogba: Trưởng thành hay may mắn?
Trước trận derby Manchester, Pogba trình làng một kiểu đầu mới. Đáng nói, trên tác phẩm được tỉa tót cầu kỳ của mình, Pogba còn cho nhuộm một khóm tóc màu xanh ngọc - giống màu của Man City. Trước trận cầu sống còn của cả mùa giải như vậy, Pogba có ý đồ gì đây? Đến Chúa cũng không biết được.

Chỉ có điều, như nhiều chuyên gia phân tích, giờ là lúc Pogba nên sống khôn ngoan hơn. Anh cần học cách giảm áp lực về phía mình để thực sự tập trung vào chuyên môn. Nhưng như đã biết, Pogba lại nhuộm tóc và trở thành tâm điểm của cả Etihad. Đó có thể là cách cựu tiền vệ Juventus chọn để đối phó với dư luận. Bất chấp mọi khó khăn có thể đến, Pogba ổn khi là chính mình.

Mái tóc cá tính của Pogba
Mái tóc cá tính của Pogba

Kết quả là thứ đánh giá tất cả và hiệp 1 chỉ ra Pogba chỉ là "bình mới rượu cũ". Bất chấp việc được bố trí trong sơ đồ 3 tiền vệ trung tâm như mong muốn, Pogba vẫn cồng kềnh như mọi khi và lép vế hoàn toàn trước sự linh hoạt của tuyến giữa Man City. Cái đầu xanh lòe loẹt kia cứ thế cùi gằm nhìn theo 2 lần lưới đội nhà bị phá tung chỉ trong vòng 6 phút.

Trong giờ nghỉ, cựu danh thủ của M.U, Gary Neville bực tức trên truyền hình với một giọng mỉa mai: "Tên đại diện của Pogba hẳn phải rất lạc quan mới dám mở lời với Man City. Guedongan, Fernandinho, De Bruyne và David Silva, Pogba chắc chắn chỉ là lựa chọn thứ 5".

Cầu thủ đắt giá nhất Ngoại hạng Anh chỉ là "lựa chọn thứ 5" trong đội hình của đối thủ không đội trời chung, còn sự sỉ nhục nào lớn hơn dành cho Pogba? Nhưng dù có đứng trước mặt Neville lúc đó, Pogba có lẽ cũng chỉ biết nổi khùng trong tuyệt vọng. Với những gì đã thể hiện trong hiệp 1, anh đuối lý hoàn toàn trước Neville. Pogba nợ hàng triệu người hâm mộ một phong độ bùng nổ, không phải là những rắc rối ngoài sân cỏ.

Pogba chơi cực tệ trong hiệp 1
Pogba chơi cực tệ trong hiệp 1

Và rồi phép lạ đã đến. Phép lạ là một từ không quá để nói về hiệp 2 trận đấu này. Mourinho từng nói "thua trận cũng không phải tận thế với M.U". Ông thậm chí còn chẳng dặn học trò phải chơi tốt lên sau giờ nghỉ, bởi hàng tiền vệ của Man City quá mạnh. Đến thuyền trưởng - người thổi lửa tâm lý còn như vậy, M.U lội ngược dòng là điều quá khó tin?

Nhưng Pogba với lối suy nghĩ chẳng giống ai thì lại tin. Chí ít là sau khi anh nhận món quà từ đường chuyền không thể tinh tế hơn từ... ngực của Ander Herrera trong bàn thắng đầu tiên. Cú đệm bóng cận thành sau đó là một bước ngoặt. Lần gần nhất Pogba ghi bàn tại Ngoại hạng Anh đã từ tháng 11 năm ngoái. Nếu ghi bàn, anh phá đi cơn khô hạn đã kéo dài 5 tháng và mở ra cơ hội về một cuộc lội ngược dòng lịch sử. Nhưng nếu thất bại trước Ederson thì hãy chuẩn bị sẵn tinh thần, những tính từ khó nghe nhất sẽ nhắm thẳng vào tim Pogba và khiến anh muốn xóa luôn mọi loại tài khoản mạng xã hội trong ngày hôm đó.

Nên nhớ, Pogba còn một lựa chọn khác là chuyền ngang cho Romelu Lukaku. Lúc đó, cơ hội thành bàn sẽ tăng lên rất nhiều. Tất cả những giả thuyết trên chỉ nói lên một điều rằng Pogba vừa đối mặt với một cú sút sinh tử. Đáng ngạc nhiên, anh lại thành công và mở ra một hiệp 2 điên rồ cho đội khách.

Pogba và những lựa chọn của mình
Pogba và những lựa chọn của mình

Bàn thứ 2 đến chỉ sau 2 phút. Kịch bản không khác mấy, Pogba lại xâm nhập vòng cấm và hưởng lợi từ đường chuyền dọn cỗ của Alexis Sanchez. Lần này lựa chọn xử lý ít đi nhưng khả năng thành công lại cực lớn. Một cú đánh đầu hiểm hóc từ gã có mái tóc nhuộm màu xanh, Nicolas Otamendi chôn chân làm khán giả, Ederson đổ người trong vô vọng và 2-2 cho M.U.

Chris Smalling khép lại màn lội ngược dòng khó tin của M.U hơn chục phút sau đó với một pha băng lên đệm lòng thành công từ quả đá phạt của Sanchez. Đó đơn giản là hệ quả của 2 bàn thắng chớp nhoáng của Pogba, cộng thêm một Man City không còn hơi sức đâu để tập trung khi một nửa tâm trí vẫn đang dồn cho trận tái đấu với Liverpool tại tứ kết Champions League.

"Mèo con hóa sư tử xanh", đó là những lời ngợi khen dành cho Pogba sau 45 phút hiệp 2 chói sáng. Nhưng có thật sự là anh đã tiến hóa? Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên trong 2 năm qua Pogba đóng vai người hùng cứu rỗi M.U. Nhưng anh chưa bao giờ giữ được sự ổn định cần có - điều tiên quyết để trở thành một cầu thủ lớn.

Sau khi vùi dập Man City, Pogba liệu có trưởng thành và thực sự nghiêm túc vào bóng đá? Mối quan hệ với Mourinho liệu có tốt hơn để cả hai không phải diễn trò "chúng tôi ổn" trên mặt báo? Người hâm mộ sẽ lại được thấy cầu thủ con cưng của mình tỏa sáng trong lúc khó khăn? Hay tất cả sẽ lại làm nền cho thế giới ảo tưởng mà Pogba đang sống thoải mái bên trong? Cuộc sống lại quay về với những lựa chọn và Pogba nên nhớ, kết quả quyết định tất cả.

 
Pogba ôm cảm ơn De Gea sau chiến thắng

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x