Paulinho, chàng Brazil không còn cô đơn ở Nou Camp

Dũng Phan
09:20 ngày 21-09-2017
“Penso Quidi Gioco”(Tiếng Việt: “Tôi tư duy là tôi chơi bóng”), là tên cuốn tự truyện của danh thủ Andrea Pirlo vừa được phát hành chính thức tại Việt Nam. Qua đó, đưa Pirlo trở thành cầu thủ Italia đầu tiên có tự truyện được xuất bản ở quốc gia rất yêu bóng đá này.
Paulinho, chàng Brazil không còn cô đơn ở Nou Camp
Vào thập niên 90 đầu 2000, đội tuyển thiên thanh có cả một thế hệ tài danh và lãng mạn, và Andrea Pirlo là một thiên tài lãng mạn kiểu Ý như thế, nhưng anh đã viết những sự thật trần trụi trong tự truyện của mình. Chẳng hạn, cách Pirlo ví von đầy phóng đại “Sẵn sàng bò cả tứ chi tới Barcelona” khi được Pep Guardiola ngỏ lời mời. Chúng ta có hai cách nhìn, có thể là thổi bay những mỹ từ trung thành thuộc về Ý của Pirlo, hoặc có thể cho thấy sức hấp dẫn đặc biệt của Barcelona với các cầu thủ hàng đầu thế giới.

Một ví dụ cho điều này vừa đi qua trước mặt chúng ta. Trong suốt mùa Hè 2017, Philippe Coutinho biểu tình ầm ĩ ở Liverpool, bỏ tập, đệ đơn ra đi, làm đủ mọi cách để được đến Barca, cho đến khi phải đầu hàng trước “độ cứng” của Liverpool.

Đứng trước lời mời của Barca, một cầu thủ mẫu mực cỡ Pirlo đã như thế, một con cưng của sân Anfield như Coutinho cũng như thế. Vậy bạn có tưởng tượng ra được cảm giác của anh chàng Paulinho không? Anh chàng 29 tuổi với bộ râu và khuôn mặt rất già ấy, anh sắp cán mốc 30 tuổi, anh đang thi đấu cho đội bóng Trung Quốc Guangzhou Evergrande. Đột ngột một ngày đẹp trời, phái đoàn của Barca đến gặp và dạm hỏi anh về Nou Camp với giá 40 triệu euro (tức là cầu thủ đắt giá thứ năm trong lịch sử Barcelona). Paulinho có lẽ sẽ cần tới … 10 cái đầu để gật cho mạnh.


Anh đã đến trong sự sỉ nhục và cơn giận điên cuồng của các cule, và anh cũng biết mình là ai trong ngày đặt chân đến Nou Camp. Một gã cô đơn, một bằng chứng sống trên sân về sự kém cỏi trong chuyển nhượng của Barca, một con ghẻ của Nou Camp, và là một điểm trút giận của tất cả những ai đang căm ghét chủ tịch Bartomeu. Đấy là chưa kể, Paulinho còn là một Madridista.

Khi bạn đến với một môi trường mới trong tư thế không được chào đón. Bạn có hai sự lựa chọn. Hoặc bỏ mặc cuộc đời, tìm cách chuyển đổi môi trường, đến với nơi người ta chào đón mình. Hoặc bạn cố gắng gấp đôi, thậm chí là gấp ba người thường, để được công nhận và được yêu quý. Ở đây, Paulinho đã chọn cách thứ hai. Trận đấu với Getafe, khi Messi gặp ngày “xấu trời”, chính Paulinho khi được vào sân thay Ivan Rakitic, đã có pha càn lướt từ… tuyến hai, đẩy qua hai hậu vệ của đối thủ để ghi bàn giúp Barca vượt qua cửa tử. Hình ảnh dũng mãnh đó chỉ có ở con người đang cố sức khẳng định mình, bất chấp nhọc mệt.

Trận gặp Eibar là “quả ngọt” mà Paulinho đã được nhận sau khi gieo mầm sự cố gắng. Tiền vệ người Brazil đã được đá chính ngay từ đầu. Và anh đáp lại sự tin tưởng của HLV Ernesto Valverde với tần suất hoạt động rộng khắp sân. Đúng chất một tiền vệ con thoi không biết mệt mà Barca đang cần trong giai đoạn tiếp lửa cho Messi. 1 bàn thắng và 1 kiến tạo của Paulinho chỉ là điểm nhấn, thực tế năng lượng mà anh đóng góp cho lối chơi của Barca mới là điều đáng bàn. Quả nhiên sau trận, nhiều CĐV của Barcelona đã viết dòng trạng thái trên mạng xã hội để xin lỗi Paulinho vì những chỉ trích mà họ dành cho anh trong những ngày mới tới Barcelona. Bây giờ, Paulinho đã có thể thoải mái sải bước trên sân.

Chặng đường còn rất dài, nhưng nếu Paulinho thành công ở Nou Camp, tất cả sẽ được chứng kiến một câu chuyện rất ý nghĩa trong bóng đá. Đấy là chuyện về niềm tin trong cuộc sống, bất chấp thiên hạ và người nhà ném gạch vào đầu bạn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x