Sau khi chứng kiến tiền vệ Dimitri Payet của West Ham lập siêu phẩm vào lưới Accrington Stanley ở vòng 3 Cúp Liên đoàn, cựu tiền vệ Liverpool là Jamie Redknapp cho rằng cách đá phạt của cầu thủ này giống với David Beckham hơn Cristiano Ronaldo.
Trong bài viết trên tờ Daily Mail, cây bút Redknapp chia sẻ: "Khi West Ham được hưởng quả đá phạt ở phút 90+6, bạn có thể cảm nhận được sự khác biệt mà Payet có thể tạo ra. Đúng là thủ môn của Accrington Stanley đáng ra phải làm tốt hơn, nhưng cái cách Payet làm nổ tung khán đài bằng cú đá phạt siêu hạng vào thời điểm trận đấu sắp kết thúc thật ấn tượng".
VIDEO: Payet lại đá phạt thành bàn đẹp như tranh vẽ
"Tôi hay xem lũ nhóc tập sút phạt theo phong cách của Cristiano Ronaldo vào sáng Chủ nhật. Chúng cố gắng sút thật mạnh để trái bóng không xoáy và đi với quỹ đạo khó lường. Nhưng kỹ thuật sút phạt của Payet lại gợi cho chúng ta nhớ lại David Beckham".
"Mỗi khi thực hiện đá phạt, Beckham thường lấy đà, chọn góc tiếp xúc, vặn người và cố gắng sút cho trái bóng đi xoáy. Đây là kỹ thuật giống như trong môn bóng bàn. Trước những cú đá phạt như vậy, thủ môn nghĩ bóng sẽ di vọt xà nhưng ở thời khắc cuối bóng lại đổi hướng và chui vào lưới", Redknapp cho biết.
Ở trận đấu với Accrington Stanley nói trên, Payet thực hiện cú đá phạt cách khung thành đối phương 23,8 m. Thời gian bóng rời chân cầu thủ người Pháp cho tới khi nằm gọn trong lưới chỉ vỏn vẹn 0.9 giây. Tốc độ trái bóng khi bay đo được là 96 km/giờ.
Quỹ đạo cú sút phạt thần sầu của Payet
Con số: 5
Kể từ khi ký hợp đồng với West Ham hồi mùa Hè năm 2015, Payet đã chuyển hóa 5/30 cú sút phạt thành bàn (tỷ lệ thành công đạt 17%. Trong khoảng thời gian này, chỉ có 2 cầu thủ là Lionel Messi (7 bàn) của Barcelona và Willian (6 bàn) của Chelsea ghi nhiều bàn từ đá phạt hơn anh. Tuy nhiên, xét về độ hiệu quả thì Messi (11%) và Ronaldo (8%) lại không bằng Payet.
Sau chiến thắng ở cúp Liên đoàn, HLV Jose Mourinho cùng các cộng sự của ông tại M.U đã làm việc liên tục trong 12 giờ đồng hồ để chuẩn bị cho trận đấu với Leicester vào ngày mai (24/9).
Trong 20 năm dẫn dắt Arsenal, HLV Arsene Wenger đã trở thành gương mặt được giới mộ điệu trên toàn thế giới biết đến. Song, cuộc sống của ông cũng có nhiều khía cạnh không được tiết lộ.
Dù Olivier Giroud đang chấn thương, HLV Arsene Wenger vẫn có thể yên tâm về vị trí tiền đạo cắm của Arsenal khi cả Lucas Perez và Alexis Sanchez đều đang có phong độ cao. Nhưng cầu thủ nào sẽ là lựa chọn hợp lý hơn cho Wenger trong trận đại chiến với Chelsea sắp tới?
Theo dự đoán của chuyên gia bóng đá Mark Lawrenson, trận cầu tâm điểm vòng 6 giữa Arsenal và Chelsea sẽ kết thúc bất phân thắng bại. Trong khi, M.U tìm lại chiến thắng bằng việc đánh bại ĐKVĐ Leicester.
Theo Daily Star, Eddie Howe (Bournemouth) đã được BLĐ Arsenal chọn là người thay thế HLV Arsene Wenger vào cuối mùa giải 2016/17. Trước đó, Howe từng được FA coi là một trong những ứng viên cho vị trí thuyền trưởng ĐT Anh trước khi bổ nhiệm Sam Allardyce.
Nữ bác sỹ xinh đẹp Eva Carneiro, người bị Chelsea sa thải do mâu thuẫn với Jose Mourinho, từng đích thân chăm sóc vị HLV này trong một lần ông bị ngất ở chuyến du đấu Mỹ năm 2013.
Cách đây đúng 20 năm, Arsenal bổ nhiệm HLV Arsene Wenger, mở ra một giai đoạn huy hoàng của CLB. Điều Wenger mang lại cho Arsenal không chỉ là danh hiệu mà còn là một triết lý, một cuộc cách mạng lớn về lối chơi và tư tưởng. Thế nên dù CLB này đổi chủ, Arsenal vẫn buộc chặt vận mệnh của mình với Wenger.
Tối mai, Arsenal sẽ bước vào trận đại chiến thứ hai ở mùa giải mới, gặp Chelsea. Tuy nhiên, HLV Arsene Wenger có nhiều lý do để lo ngại cho tình trạng thể lực của các học trò.
NHM Man City tỏ ra tức giận và sử dụng mạng xã hội để chế nhạo tiền đạo Vinicius Jr của Real Madrid vì những hành vi không đúng mực trong trận tứ kết lượt về Champions League trên sân Etihad.
Rạng sáng nay (18/4), hai trận đấu tứ kết lượt về Champions League đã kết thúc đầy kịch tính với những chiến thắng chung cuộc dành cho Bayern Munich và Real Madrid, qua đó chính thức lộ diện hai cặp bán kết.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn