Pellegrini: Có tài hay bất tài?
Khi HLV Manuel Pellegrini rời Real Madrid và sau thất bại tiếp theo cùng Jose Mourinho, đã không ít CĐV áo trắng cảm thấy tiếc nuối nhà cầm quân người Chile, nhưng với một “đàn kền kền” đang bay cao như hiện nay tại cả ba đấu trường lớn: Liga, Cúp Nhà vua và Champions, liệu có ai còn nhớ đến Don Manuel nữa?
Đã có hàng "dòng sông mực" tiếc nuối về việc cắt hợp đồng của Manuel Pellegrini với Real Madrid. Nhưng sai lầm khi đặt bút ký hợp đồng với HLV này đã được nhận ra chỉ sau ít trận trình làng tại SVĐ Santiago Bernabeu. Thiếu lửa, không tính cách, u tối, thu mình lại, buồn tẻ là những tính từ chết người để dẫn dắt một “ông lớn” như Real Madrid. Dự án mà “kỹ sư” Pellegrini đề ra chưa bao giờ xứng tầm với những đêm vinh quang của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Và do đó, khi ông ra đi, thì những gì mà ông để lại cũng nhanh chóng bị xóa sạch, đơn giản bởi vì có những HLV dành cho các đội bóng lớn và có những HLV mà những đội bóng lớn là quá lớn đối với họ, nói theo cách chơi chữ.
Pellegrini là một ví dụ lớn nhất. Sau thành công ở Villarreal và Malaga không có nhiều áp lực, ông đến Real Madrid và để lại một tủ kính trống trơn. Bị làm nhục tại Cúp Nhà Vua bởi một Alcorcon thi đấu ở hạng ba; bị mất điểm nhãn tiền tại Champions League trước Claude Puel, HLV của Lyon, người chỉ bằng một động tác thay đổi nhân sự giữa trận đấu đã làm bộc lộ hoàn toàn sự yếu kém về chiến thuật của đội bóng áo trắng. Việc Pellegrini phải ra đi là một điều tất yếu.
Man City vừa bị Barca đá văng khỏi Champions League
Phải thừa nhận HLV người Chile là một người có văn hóa, không bao giờ to tiếng, ăn mặc lịch sự và nói dễ nghe. Tuy nhiên, ông lại không thể phát huy tài năng của những cầu thủ xuất sắc, thậm chí còn làm họ thui chột đi. Thế mà chẳng hiểu tại sao, người ta lại tiếp tục giao cho ông một trọng trách khác: dẫn dắt “gã nhà giàu” Manchester City, với đầy tiền của và những ngôi sao đáng giá nhất ở nước Anh, để rồi bị Jose Mourinho chứng minh rằng quyển sách dạy bóng đá của “Kỹ sư” đã quá lạc hậu tại Premier League. Cách nay một tuần, City giành được Cúp Liên đoàn, giải thưởng ít giá trị nhất, nên giờ đây chẳng ai nhớ tới nó nữa. Nhưng người ta lại nhớ tới việc ông chẳng biết làm gì để động viên các cầu thủ, để rồi họ bị loại tại FA Cup trước một Wigan kiêu hãnh, dù đội bóng này đang chơi ở giải hạng nhất.
Pellegrini có cơ hội để “rửa mặt” tại đấu trường châu Âu khi Man City lọt vào vòng knock-out. Nhưng tại đây đối thủ của ông là FC Barcelona. Dù đội bóng xứ Catalunya không còn ở đỉnh cao như thời của Pep Guardiola, Man Xanh vẫn dễ dàng bị loại. Hèn nhát ở lượt đi, đội bóng của ông đã bị thua 0-2 ngay trên thánh địa của mình. Không những thế ông còn bị truất quyền chỉ đạo vì lăng mạ trọng tài, làm vấy bẩn hình ảnh thanh lịch của mình từ trước tới nay. Tưởng như thảm họa của Barca tại Liga, trước Valladolid, là một cơ hội tốt để City có thể lội ngược dòng thành công ở lượt về, nhưng cuối cùng ông lại thua và sẽ phải chứng kiến vòng tứ kết, bán kết và chung kết Champions League từ văn phòng của mình ở sân Etihad.
Và bây giờ, liệu có còn ai nhớ tới Don Manuel nữa? Có lẽ đó chỉ là những người không muốn Real Madrid nâng cao các danh hiệu mà thôi.
Nguồn Bongdaplus
- 08:11 Tuấn Hải - Duy Mạnh hồi phục thần tốc, Hà Nội FC như 'hổ mọc thêm cánh' trước trận gặp Nam Định
- 03:16 Điểm tin 29/3: MU chiêu mộ tiền đạo Real giá hời, Zidane sắp tái xuất
- 08:30 Real Madrid gia hạn hợp đồng với Kroos: Chưa thể sống thiếu siêu tiền vệ
- 08:04 Thầy Park, Đoàn Văn Hậu và vợ bầu Doãn Hải My đến đám cưới chung vui cùng Quang Hải
- 1 HLV Troussier chia tay ĐT Việt Nam 39
- 2 HLV Hoàng Anh Tuấn gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại
- 3 Đình Bắc về đâu sau khi kết thúc thi đấu ở ĐT Việt Nam?
- 4 Endrick lại lập công trong ngày Brazil và TBN tạo mưa bàn thắng
- 5 Quang Hải nổi giận, buồn bã khi không được vào sân trận Việt Nam vs Indonesia
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn