Pep muốn ghép đôi Aguero - Jesus nhưng số phận không cho phép

Lộc Trần
10:32 ngày 06-05-2017
Pep Guardiola muốn có cặp song sát Sergio Aguero và Gabriel Jesus nhưng những gì diễn ra thời gian qua chỉ ủng hộ việc Man City nên đá với 1 trung phong.
Pep muốn ghép đôi Aguero - Jesus nhưng số phận không cho phép
Tính trên mọi mặt trận, Man City không thắng 3 trận gần nhất, trong đó thua 1 và hòa 2. Chỉ trong vòng 8 ngày, The Citizens bị đánh bay ở FA Cup và thậm chí không có nổi vị trí chắc chắn trong Top 4 Ngoại hạng Anh. Với phong độ phập phù đó cộng thêm chấn thương mới nhất của Aguero, tương lai của thầy trò Guardiola sẽ vô cùng xám xịt?

Không hẳn thế, đặc biệt là khi họ vẫn còn Jesus. Tân binh đắt giá đến từ Brazil chính là người giành lại 1 điểm đầy quý giá trước Middlesbrough cuối tuần trước. Nên nhớ, Jesus chỉ vừa mới trở lại sau chấn thương nặng nhưng đã ngay lập tức cho thấy bản năng sát thủ.

Nhưng đó là mặt tích cực duy nhất ở trận đấu với Boro. Trong cuộc chiến ở Riverside, Pep có được đội hình gần như mạnh nhất với điểm nhấn là đại pháo 2 nòng Aguero và Jesus. Tuy nhiên dù cả 2 cùng xuất trận và cùng ghi bàn, đây không phải là ngày đáng nhớ với hàng công của Man City.

Hiệu quả thấp là điều dễ nhận ra khi Man City chỉ sút trúng khung thành Boro 6 lần, nhưng sút ra ngoài tới 12 lần trong 90 phút. Các bàn thắng của Man City cũng đến một cách rời rạc và khác xa với thứ bóng đá gắn kết mà Pep muốn phô diễn. Dường như ở đây có sự khiên cưỡng khi tung cả 2 tiền đạo vào sân.

Jesus được lòng Pep hơn Aguero
Jesus được lòng Pep hơn Aguero

Pep muốn ghép đôi Aguero và Jesus. Nếu sở hữu cả hai cái tên này trong đội hình, gần như HLV nào cũng muốn làm điều đó. Nhưng sự thật là bộ đôi này đều là những "số 9" điển hình có lối chơi tương đồng nhau. Pep ý thức rất rõ việc bảo Aguero chơi rộng để Jesus bám vòng cấm đối phương nhưng khi vào trong sân, mọi chuyện chẳng thể đúng theo ý đồ.

Trong trận đấu với Crystal Palace vào tối nay, Aguero sẽ không thể thi đấu. Đây vừa là thiệt thòi, vừa là... cơ hội của Man City. Nếu Jesus tỏa sáng, như những gì đã từng làm trong giai đoạn Aguero bị đày trên ghế dự bị trước đây, thì đấy là minh chứng rõ ràng nhất cho việc cựu tiền đạo Palmeiras hiệu quả hơn khi hoạt động độc lập.

Về phần Aguero, anh là công thần tại Etihad với khả năng đã được kiểm chứng. Nhưng phong độ thời gian qua của anh đã chững lại dù vẫn thường xuyên nhả đạn. Đã có lúc Pep đẩy anh lên ghế dự bị và chẳng có gì đảm bảo điều này không lặp lại nếu Jesus cứ tiếp tục chơi hay một mình. 

Một siêu sao như Aguero không thể phương án dự phòng cho bất cứ ai, đấy là điều chắc chắn. Nếu tình trạng ngược đãi vẫn cứ diễn ra ở Etihad, một cuộc chia ly là rất khả thi. Và giờ là lúc sự lựa chọn dồn cả vào Guardiola, hoặc là miễn cưỡng dùng mọi ngôi sao, hoặc là phá bỏ hết mọi biểu tượng cũ để tạo đà cho Jesus vụt sáng. Mọi thứ sẽ rõ ràng hơn vào tối nay.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x