Perisic, từ cứu tinh trại gà đến anh hùng dân tộc

VỊNH SAN
07:06 ngày 23-06-2016
EURO 2016 là một giải đấu kỳ lạ. Ở đó, một số ngôi sao chơi trò “mất tích”, trong khi một số kẻ vô danh bỗng vụt trở thành anh hùng. Ivan Perisic thuộc trường hợp thứ hai.
MỘT QUÁ KHỨ GIAN NAN 
Ở tuổi 17, Ivan Perisic là một tài năng trẻ sáng giá của lò đào tạo Hajduk Split. Trong thời đại mà các tuyển trạch viên lùng sục khắp mọi ngõ ngách để tìm kiếm nhân tài, tất cả đều không nghi ngờ gì về việc anh sẽ sớm cập bến một đội bóng lớn ở châu Âu. 

Thế nhưng, kỳ lạ thay, điểm đến của Perisic lại là Sochaux. Lý do là vào năm 2006, ông Ante - cha của Perisic - kinh doanh thua lỗ và trại gà mà ông quản lý trên bờ vực phá sản. Để có tiền, ông thuyết phục cậu con trai gấp rút nhận lời mời từ Sochaux, thay vì chờ đợi đề nghị khác tốt hơn. Một chiếc máy bay tư nhân đã đưa Perisic cùng mẹ và chị gái tới nước Pháp. Đàn gà bên bờ biển Omis được cứu. Kể từ đó, anh gắn chết với biệt danh Koka (gà mái) không hay ho lắm.

Có lẽ vì thế mà sự nghiệp của Perisic thăng tiến khá chậm. Anh chỉ được chơi cho Sochaux B rồi được mang cho mượn tại Roeselare, một đội bóng của Bỉ, trước khi chuyển đến Club Brugge. Việc ít được tiếp xúc với môi trường đỉnh cao đã làm hại cầu thủ chạy cánh người Croatia. Trong thời gian khoác áo Dortmund, mặc dù gây ấn tượng, nhưng anh lại cư xử thiếu chuyên nghiệp (mà Juergen Klopp gọi là trẻ con) với tuyên bố HLV thiên vị cầu thủ khác. 

Bị bán sang Wolfsburg, Perisic tiếp tục tỏa sáng để thuyết phục Inter bỏ ra 16 triệu euro để sở hữu anh. Tuy ghi 7 bàn ở Serie A nhưng chừng ấy vẫn còn xa với kỳ vọng. Đó là lý do Luka Modric hay Ivan Rakitic được nhắc đến nhiều hơn trước khi bước vào chiến dịch EURO 2016.


ĐÃ ĐẾN THỜI CỦA “GÀ MÁI”
Nhưng những gì xảy ra sau đó thật đáng kinh ngạc. Cho đến nay, Perisic là một trong những nhân vật nổi bật nhất của EURO 2016, ghi 2 bàn và kiến tạo 1 bàn thắng khác. Tốc độ, kỹ thuật, tràn đầy năng lượng và chơi với ngọn lửa trong tim, anh - người từng khiêm tốn nói rằng chơi với Modric đã là một đặc ân - vụt biến thành nhà lãnh đạo, dẫn dắt cuộc hành trình của Croatia. 

Thậm chí, màn trình diễn phi thường trước Tây Ban Nha còn cho thấy, Perisic đủ khả năng gánh vác đội bóng trong bối cảnh không có những đồng đội nổi tiếng như Modric, Mandzukic. Với nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha, cầu thủ chạy cánh của Inter là cơn ác mộng thực sự. Họ, bao gồm cả De Gea, hoàn toàn bối rối trước các pha di chuyển của Perisic.

Sau một thập kỷ, Perisic lại đóng vai anh hùng một lần nữa. Cũng là chuyến phiêu lưu trên đất Pháp nhưng lần trước là cứu đàn gà, bây giờ là với đất nước Croatia. Một điểm khác nữa, không giống chàng trai ngơ ngác bước xuống máy bay ở Sochaux, anh sẵn sàng đi vào lịch sử EURO như là cầu thủ xuất sắc nhất. 

Năm 2000, người ta thấy David Trezeguet, Francesco Toldo vụt sáng. Năm 2004, Wayne Rooney, Zlatan Ibrahimovic tự giới thiệu mình với thế giới. 2008 là Andrey Arshavin và 4 năm trước, Mario Mandzukic bước ra. Điểm chung giữa họ là cùng khẳng định tài năng dù ít được biết đến trước đó. EURO 2016 là của Perisic.

Kẻ vô danh ăn đứt ngôi sao lớn
Kể từ đầu giải, Perisic dứt điểm 9 lần, đạt tỷ lệ thành bàn 28,5% (không kể các cú sút bị chặn). Làm một phép so sánh, Ronaldo có 20 pha dứt điểm nhưng 0 bàn thắng, trong khi để có 3 bàn, Gareth Bale cần tới 17 lần dứt điểm.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x