Petr Cech tuyên bố giải nghệ: Ngẩng cao đầu mà đi

Cẩm Chi
09:31 ngày 17-01-2019
“Cuộc vui nào rồi cũng tàn”, Cech đã lờ mờ nhận ra chân lý ấy sau khi HLV Unai Emery đưa thủ môn Bernd Leno về Emirates. Cuối cùng, sau 20 năm chinh chiến đỉnh cao, Cech đã nói lời từ giã sân cỏ, dù biết rằng anh có thể thi đấu thêm vài năm nữa.
Petr Cech tuyên bố giải nghệ: Ngẩng cao đầu mà đi
Không chấp nhận là “số 2”

Vào mùa Hè, Petr Cech đã từ chối chuyển sang Napoli. Anh muốn chiến đấu cho vị trí trong khung thành Arsenal dù biết rằng, khả năng cạnh tranh không còn nhiều. Cech luôn có một phương án an toàn hơn, bởi tất cả đều hiểu chỉ cần thủ môn này chuyển tới một nền bóng đá khác ngoài lãnh thổ xứ sương mù, anh luôn là số 1.

Tất nhiên, đó chỉ là giả thuyết không thể xảy ra trong quá khứ. Cech chọn ở lại, và ngậm ngùi nhìn mình thua trong “cuộc chiến” với Leno. Anh đã khởi đầu mùa giải ở vị trí quen thuộc, nhưng trò chơi chuyền ngắn HLV Emery giới thiệu quá mới mẻ với anh. Emery đã kiên nhẫn nhưng rồi, điều gì đến cũng phải đến. 

Cuối tháng 09/2018, Cech chấn thương gân khoeo. Đó là “cái cớ” phù hợp để HLV Emery trao ấn kiếm cho Leno mà không cần lo lắng tới bầu không khí trong phòng thay đồ. Từ tháng 10 năm ngoái, Cech mới chỉ ra sân 5 lần cho Pháo thủ, và tuyệt nhiên không có trận nào ở Premier League.

Cech, tượng đài trong khung gỗ trên các sân cỏ nước Anh, không muốn chịu cảnh đày ải trên ghế dự bị. Anh đã úp mở tương lai trên Guardian về một cuộc chia tay, và thời điểm Leno mắc lỗi trong bàn thua thứ ba ở trận gặp Southampton, nhiều chuyên gia đã lên tiếng bênh vực Cech. 


Cựu danh thủ David Seaman phân tích do tốc độ của trái bóng hiện đại, các thủ môn phải có được sự tinh ranh khi đối đầu những quả tạt. Cech vẫn là thủ môn xuất sắc nhất Premier League trong việc hỗ trợ hàng phòng ngự bằng cách bắt gọn trái bóng.

Theo Seaman, Leno là thủ môn thuộc thế hệ sau, đang trong quá trình hoàn thiện kỹ năng. “Leno có phản xạ tốt, với những quả tạt, cậu ấy chỉ biết đấm, đấm và đấm. Tôi đã đến sân theo dõi tất cả các trận sân nhà của Arsenal và luôn cảm thấy bất an mỗi lần nhìn Leno xử lý các tình huống ấy. Những gì hàng phòng ngự cần ở một thủ môn là sớm kết thúc đường bóng tấn công của đối thủ. Đó chính là những gì Cech làm được”, Seaman bày tỏ quan điểm trên Independent.

Ra đi trong vinh quang 
Choáng váng, đó là phản ứng của huyền thoại Bob Wilson khi biết tin Petr Cech sẽ treo găng sau khi mùa giải này kết thúc. 

“Không đùa đâu, tôi thực sự bị sốc”, Wilson nói với với Talksport. “Ba tuần trước, tôi đã tới sân tập của Arsenal đi xem Leno và Cech tập luyện.  Không hề có sự khác biệt giữa Leno và Cech. Phản xạ của Cech vẫn rất tuyệt. Cậu ấy đủ khả năng thi đấu ở đẳng cấp cao nhất mà không nhận bất kỳ lời phàn nàn nào”, Wilson ngạc nhiên về quyết định của Cech.


Rõ ràng, Bob Wilson có lý do. Trong quá khứ, các thủ môn tên tuổi đều có sự nghiệp thi đấu kéo dài khá lâu, thậm chí đến hơn 40 tuổi như Peter Shilton (43 tuổi), Pat Jennings (41 tuổi) hay David Seaman (41 tuổi). Gần hơn, có thể nhắc tới Gianluigi Buffon, người quyết định chia tay Juventus để chuyển tới PSG vào mùa Hè 2018 khi đã bước sang tuổi 40.

Thủ thành 36 tuổi đang sở hữu kỷ lục 202 trận giữ sạch lưới tại giải Ngoại hạng Anh, bỏ xa thống kê của người đứng ngay sau là David James tới 31 đơn vị. Wenger từng nói, Cech là hợp đồng duy nhất ông không cần đắn đo trong những năm cuối cùng làm việc tại Arsenal, bởi 10,8 triệu bảng là cái giá không tương xứng với tầm vóc của Cech.

Nhắc tới Cech, đó không đơn thuần là sản phẩm ưu tú của lò đào tạo thủ môn Rennes trứ danh. Trên hết, Cech còn là ví dụ kinh điển về nghị lực kiên cường trong cuộc sống. Anh đã vượt qua lằn ranh mong manh giữa sự sống và cái chết sau chấn thương đầu nghiêm trọng năm 2006, rồi trở lại với phong độ cao nhất để trở thành một biểu tượng trong Thế hệ vàng của Chelsea dưới kỉ nguyên ông chủ Roman Abramovic, cùng những đồng đội Terry, Lampard và Ashley Cole. Rời Chelsea tuổi xế chiều, Cech không chọn cuộc sống an phận thủ thường, mà dấn thân vào giai đoạn đen tối nhất lịch sử Arsenal, cùng CLB đi qua sóng gió. 


Nhưng người ta thường nói, ở trong chăn mới biết chăn có rận. Chỉ có Cech mới biết bản thân muốn gì nhất, và với anh, dừng lại khi vẫn còn được nhớ tới là lựa chọn tốt nhất. Cech không muốn là cái bóng của chính mình trong phần còn lại sự nghiệp, trước khi trở thành nốt nhạc trầm dần bị quên lãng. 

Ra đi, đôi lúc cũng là cách khẳng định đẳng cấp.

“Người nhện” Petr Cech
Cho đến bây giờ, vẫn chưa có thủ môn nào phá nổi kỷ lục giữ sạch lưới trong một mùa giải của Cech. Mùa 2004/05, năm đầu tiên Cech tới Anh chơi bóng, mảnh lưới của Chelsea được bảo toàn trong 24 trận. Ở Premier League, trung bình 108 phút, Cech mới lọt lưới 1 lần, thống kê tốt nhất của các thủ môn ra sân nhiều hơn 6.000 phút.

“Nắn gân” BT Sport vì thống kê sai
Sau màn trình diễn xuất sắc của De Gea trước Tottenham, BT Sport đã đăng lên Twitter bức ảnh thống kê những thủ môn giữ sạch lưới nhiều nhất tại Premier League. Tuy nhiên, họ đã trích dẫn sai số trận sạch lưới của Cech, là 161 thay vì kỷ lục 202 trận. Cech sau đó đã dẫn lại hình ảnh này và dí dỏm viết: “Có lẽ vì đây là chỉ số dễ tìm thấy nhất trên internet”.

Cech kiếm được bao nhiêu tiền sau 20 năm chơi bóng?
Cech gia nhập Arsenal vào tháng 06/2015, sau 11 năm chơi cho Chelsea. Trước đó, anh từng khoác áo Chmel Blsany, Sparta Prague và Rennes. Cech hiện ở trong năm cuối của hợp đồng với Arsenal và là một trong những cầu thủ được trả lương cao nhất đội, nhận 100.000 bảng/tuần. Giá trị tài sản ròng của Petr Cech được ước tính khoảng 28 triệu bảng, theo thống kê của Therichest.com.

Quyết tâm giành thêm danh hiệu mùa này
“Tôi đã thi đấu 15 năm tại Premier League và giành được mọi danh hiệu có thể. Tôi cảm thấy như mình đã đạt mọi thứ tôi đề ra. Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ ở Arsenal để hy vọng giành thêm một danh hiệu ở mùa giải này, vì tôi mong muốn được tận hưởng những điều thú vị khi tôi kết thúc sự nghiệp”, Cech viết trong tâm thư thông báo giải nghệ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Leroy Sane & hành trình khẳng định mình Leroy Sane & hành trình khẳng định mình

    Bây giờ, Leroy Sane là lựa chọn không thể thiếu mỗi khi Pep Guardiola sắp xếp đội hình xuất phát của Man City. Ngôi sao 23 tuổi đang trở nên rất, rất quan trọng với Man City.

  • Arsenal lên phương án thay Oezil Arsenal lên phương án thay Oezil

    Từ chỗ là niềm hy vọng, Mesut Oezil giờ đây trở thành gánh nặng với Arsenal. Dù đã được HLV Unai Emery tạo cơ hội, nhưng nhạc trưởng người Đức vẫn chưa có nhiều đóng góp cho Pháo thủ ở mùa giải này. Anh mới chỉ in dấu giày vào 5 bàn thắng tại Premier League 2018/19, kém cả cầu thủ trẻ Alex Iwobi (góp công trong 7 bàn thắng).

  • Solskjaer ôm ấp học trò tình cảm, Rossi tập luyện cùng đội cũ M.U Buổi tập của M.U trước trận gặp Brighton: Vui như Tết

    Trong buổi tập mới đây, các thành viên của M.U đã thể hiện được bầu không khí thoải mái và vui mừng đang tràn ngập CLB. Các cầu thủ tập luyện vui vẻ còn HLV Ole Gunnar Solskjaer thậm chí còn ôm ấp và vui đùa với Fred.

  • Kane chấn thương nặng, nghỉ 2 tháng Kane chấn thương nặng, nghỉ 2 tháng

    Tottenham đón nhận tin dữ khi tiền đạo chủ lực Harry Kane bị tổn thương dây chằng mắt cá, qua đó phải nghỉ thi đấu 2 tháng.

  • Hậu vệ Tottenham bị bắt ngay trước trận đấu với M.U Hậu vệ Tottenham bị bắt ngay trước trận đấu với M.U

    Chỉ vài giờ trước trận Tottenham để thua Man United 0-1 cuối tuần qua, hậu vệ phải Serge Aurier của Tottenham đã bị cánh sát giải về đồn do có cáo buộc anh "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với cô bạn gái Hencha Voigt.

  • Đằng sau những pha cứu thua của De Gea: Phá bóng bằng chân là một nghệ thuật Đằng sau những pha cứu thua của De Gea: Phá bóng bằng chân là một nghệ thuật

    Thủ môn vào loại hàng đầu thế giới (ngày xưa) Rinat Dassaev từng bị chỉ trích về một "nhược điểm" là cứu nguy bằng chân quá nhiều. Bóng đá trong những năm 1980 là như vậy. Câu chuyện chỉ thay đổi khi huyền thoại Lev Yashin vào cuộc với bình luận: "Phá bóng bằng chân là một nghệ thuật"!

  • M.U: Từ không thể, thành có thể M.U: Từ không thể, thành có thể

    Tùy theo quan điểm, góc nhìn, và đơn giản là tùy cả vào sự hâm mộ hay không nữa, mỗi người tự thấy M.U khác như thế nào giữa hai thời kỳ do Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer huấn luyện.

  • Soi kèo ngày 16/1: Niềm tin đặt vào Lyon và Sporting Lisbon Soi kèo ngày 16/1: Niềm tin đặt vào Lyon và Sporting Lisbon

    Có khá nhiều cái tên “hàng hiệu” ra sân đêm nay ở các giải đấu khác nhau, nhưng Lyon (gặp Toulouse) và Sporting Lisbon (Feirense) là các đội cửa trên đáng tin cậy hơn cả dù họ đều đá sân khách.

  • De Gea muốn lương 300.000 bảng/tuần De Gea muốn lương 300.000 bảng/tuần

    Giữ chân David de Gea là một trong những phần việc quan trọng của Man United thời gian tới. Thủ thành người Tây Ban Nha đã chói sáng ở trận gặp Tottenham cuối tuần qua, với 11 tình huống cản phá.

  • Man City: Nhìn chúng tôi đi, Liverpool! Man City: Nhìn chúng tôi đi, Liverpool!

    Man City đánh bại Wolves với tỷ số 3-0. Một chiến thắng tất yếu của Man xanh, nhưng lại tạo ra sức ép lớn với Liverpool, khi thày trò Pep Guardiola dường như đang đi rất đúng lộ trình vượt mặt The Kop trong cuộc đua tới ngai vàng.

  • Man City chiêu mộ tài năng trẻ người Nhật Bản Man City chiêu mộ tài năng trẻ người Nhật Bản

    Nhà vô địch Ngoại hạng Anh, Man City đã thực hiện thành công thương vụ chuyển nhượng với tiền vệ trẻ Ko Itakura của CLB Nhật Bản, Kawasaki Frontale.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x