Dù không ghi bàn nhưng tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã có pha bật nhảy rất cao đưa bóng đập đất trước khi dội cột dọc khung thành Nguyên Mạnh. Và so với pha không chiến tung lưới xứ Wales của Ronaldo, tình huống của Văn Toàn cũng không thua kém nhiều.
Văn Toàn không thường xuyên đánh đầu. Với chiều cao chỉ 1m69, tiền đạo của HA.GL thường bất lợi trong những tình huống không chiến với các hậu vệ (đặc biệt là ngoại binh) có thể hình trội hơn. Do vậy thay vì quanh quẩn ở vòng cấm địa, Văn Toàn thường đá chếch ra biên nhằm tận dụng lợi thế tốc độ của mình.
Vậy nhưng trong cơ hội nguy hiểm duy nhất có thể tạo ra về phía khung thành Sông Lam Nghệ An trong trận đấu ở sân Vinh chiều qua, Văn Toàn đã gây bất ngờ không chỉ hàng thủ đội bóng xứ Nghệ mà còn là cả người hâm mộ theo dõi trận đấu. Từ đường chuyền bóng ở biên trái của cầu thủ vào sân thay người A Hoàng, Văn Toàn bất ngờ bật nhảy rất cao trong sự bất ngờ của Hồ Tuấn Tài rồi đánh đầu đập đất đưa bóng dội cột dọc trái khung thành SLNA.
VIDEO: Tình huống bật cao đánh đầu trúng cột dọc SLNA của Văn Toàn
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
Tính tại thời điểm Văn Toàn bật nhảy, vị trí đầu khi tiếp xúc với bóng so với mặt đất lên đến 2m37. Chiều cao của Văn Toàn là 1m69. Đồng nghĩa khoảng cách từ mặt đất đến mũi giày (vị trí thấp nhất của cơ thể khi bật nhảy) là 0,68 mét.
Khoảng cách từ mũi giày so với mặt đất của Văn Toàn khi giậm nhảy trong tình huống này là 68 cm
So sánh về chỉ số, pha bật nhảy của Văn Toàn không thua kém tình huống mà Cristiano Ronaldo ghi bàn mở tỷ số vào lưới xứ Wales. Máy tính khi đó đã xác định Ronaldo bật cao 2m6. Và chiều cao dậm nhảy từ mặt đất đến chân của ngôi sao người Bồ Đào Nha là 0,76 mét.
VIDEO: Ghi bàn vào lưới xứ Wales, Ronaldo nhảy cao gần 3 mét
Cả 2 đội đã sớm vào bán kết, nhưng với truyền thống nảy lửa mỗi khi đối đầu, ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Thái Lan hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một trận cầu cống hiến.
Trễ hơn 5 phút so với lịch hẹn, Trường cùng người phiên dịch đã phải nhận những cái mắng như tát nước từ phía HLV trưởng Incheon. Mọi thứ ban đầu diễn ra tệ đến mức, dù gặp lại người con gái khiến anh rung động dưới chiều mưa trên sân bóng, Trường cũng chẳng màng cất tiếng nói nên lời…
Hạ HAGL 1-0, SLNA giành chiến thắng đầu tiên sau 3 trận toàn thua, khán đài sân Vinh lạnh ngắt, Quế Ngọc Hải và Trần Phi Sơn đồng loạt xin lỗi NHM xứ Nghệ.
Ở thời điểm này, phong độ của B.BD không tốt bằng SHB.ĐN. Nhưng với vị thế của nhà ĐKVĐ, đoàn quân của ông Nguyễn Thanh Sơn quyết không để đội bóng bên bờ sông Hàn ra về với 3 điểm trọn vẹn như họ vừa làm được trên sân Lạch Tray ở vòng 17.
Thẻ phạt và chấn thương khiến XSKT.CT “rách như tổ đỉa” trong chuyến hành quân tới xứ Thanh. Vì thế, có thể hiểu được nguyên do CĐV của FLC.TH đang “mở cờ” trong bụng.
Thất bại trước Hà Nội T&T ở vòng 18 V.League khiến ngày nói lời chia tay giải đấu cao nhất Việt Nam của Đồng Tháp càng trở nên gần kề. Và đối mặt với thời khắc chia ly là những cột mốc chẳng thể nào buồn hơn với đội bóng miền Tây.
Trước đối thủ có trình độ cao hơn hẳn là U23 Saudi Arabia, U23 Thái Lan thua đậm với tỷ số 0-5. Dẫu sao, họ vẫn còn cơ hội để giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.
Trận đấu Al Nassr vs Al Feiha là show diễn cá nhân của tiền đạo Sadio Mane. Sau khi đá hỏng phạt đền trong hiệp 1, anh đã lập cú đúp trong hiệp 2 để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-1
2 bàn thắng của Lee Young Jun đã giúp U23 Hàn Quốc đả bại U23 Trung Quốc. Kết quả này giúp đội bóng xứ Kim chi đặt một chân vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn