... Với điều kiện họ chấp nhận phá kỷ lục về giá chuyển nhượng cho một hậu vệ. Bởi Juventus, đội bóng chủ quản của Leonardo Bonucci, sẵn sàng để anh ra đi, nếu họ nhận được một khoản "đền bù" xứng đáng.
Các sếp của Man City đã dõi theo trận đấu giữa Barca với Juventus ở vòng tứ kết Champions League trong tâm trạng vừa vui vừa buồn. Vui vì những đánh giá của họ về Bonucci là chính xác. Trung vệ người Italia, cùng với các đồng đội ở hàng thủ của Juve đã chơi một trận xứng với danh tiếng, khiến những cầu thủ tấn công khét tiếng của Barca gần như không có cơ hội uy hiếp khung thành của Buffon. Nhưng “buồn” vì họ biết rằng sau những gì mà Bonucci đã thể hiện, giá của anh chỉ có tăng lên chứ không giảm.
Man City thực tế đã có động thái thăm dò về Bonucci từ hồi mùa Hè năm ngoái. Sau khi thất bại trong vụ theo đuổi trung vệ Aymeric Laporte của Bilbao, Man City đã vội vàng quay sang hỏi mua Bonucci, nhưng rồi cũng nhanh chóng phải quay đi sau khi nhận được tuyên bố “không dưới 50 triệu bảng” từ Juventus. Lý do là Man City không cho rằng một cầu thủ sắp sang tuổi 30 xứng với mức giá đó. Không lâu sau, đội chủ sân Etihad đã trả cho Everton số tiền lên tới hơn 47 triệu bảng để mua trung vệ trẻ John Stones.
Nhưng Man City đã nhanh chóng phải hối hận về quyết định của mình. Stones liên tục mắc phải những sai lầm cá nhân nghiêm trọng. Nhưng đó không phải là vấn đề lớn nhất. Vấn đề là những người đá cặp với trung vệ trẻ này còn tệ hơn. Otamendi hay Kolarov đều chơi lập bập mỗi khi được sử dụng và thay vì là người dìu dắt Stones, họ lại trở thành gánh nặng cho cầu thủ trẻ người Anh. Kompany là người duy nhất vừa có thể là đồng đội vừa có thể là thầy của Stones, nhưng cầu thủ người Bỉ lại quá mẫn cảm với chấn thương.
Phong độ ấn tượng mà Kompany đã thể hiện trong những trận gần đây, sau khi trở lại từ một chấn thương dài ngày càng khiến HLV Guardiola và cộng sự tin rằng tuổi tác không nên xem là rào cản, nhất là ở vị trí trung vệ. Tuy nhiên, khi họ “ngộ” ra được chân lý ấy thì tình thế đã hoàn toàn thay đổi. Vào tháng 12 năm ngoái, Bonucci đã ký với Juventus một bản hợp đồng mới có thời hạn 4 năm. Nghĩa là bây giờ Juve chỉ có thể đòi giá cao hơn, nhất là sau khi họ biết rằng cả thế giới đã được chứng kiến màn trình diễn của trung vệ người Italia ở Nou Camp hôm giữa tuần.
“Man City muốn có Bonucci”, một nguồn tin thân cận với đội chủ sân Etihad khẳng định trên tờ Telegraph của Anh, “vị trí trung vệ là một vấn đề lớn của Man City, và họ biết rằng mình cần phải giải quyết vấn đề này trong kỳ chuyển nhượng Hè năm nay”. Tiền, do đó có thể không phải là rào cản. Điều đó cũng có nghĩa là Man City hoàn toàn có thể sẽ chi hơn 50 triệu bảng cho Bonucci, qua đó biến anh thành trung vệ đắt giá nhất thế giới, đắt hơn David Luiz - người được PSG mua từ Chelsea với giá 50 triệu bảng hồi 2014.
Man City có “sở trường” mua trung vệ đắt
Vị trí trung vệ của Man City đang là một vị trí “đốt tiền”. Không tính Kompany, người được mua về từ Hamburg với giá chỉ 9 triệu bảng từ thời ông chủ trước, 3 trung vệ thuộc biên chế Man City hiện tại có giá lên tới gần 120 triệu bảng. Mangala (đang được cho Valencia mượn) có giá 42 triệu bảng, Otamendi 32 triệu và Stones có giá 47,5 triệu.
Zlatan Ibrahimovic đã dính chấn thương khá nặng ở trận gặp Anderlecht, và đó sẽ là lần ra sân cuối cùng của chân sút người Thụy Điển cho M.U mùa 2016/17.
Vào cuối tuần này, bóng đá Anh sẽ chia 2 nửa khi Arsenal, Chelsea, Man City và Tottenham sẽ tham dự vòng bán kết FA Cup, trong khi những CLB còn lại vẫn đá vòng 33 Ngoại hạng Anh.
Những diễn biến mới nhất cho thấy, HLV Antonio Conte muốn làm mới hàng công Chelsea ở mùa tới với Romelu Lukaku. Và The Blues đang có những thuận lợi nhất định để hiện thực hóa mục tiêu này.
Thế là hết: không còn đại diện nào của Premier League trước ngưỡng cửa bán kết Champions League. Bất ngờ ư? Quả có, nhưng chỉ bất ngờ ở chỗ Leicester mãi đến bây giờ mới chịu dừng chân. Họ vào được đến tứ kết là đã mỹ mãn quá rồi!
Hai đội bóng đang dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh là Chelsea và Tottenham đã đóng góp 8 cầu thủ trong đội hình tiêu biểu của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA).
Chelsea và Tottenham áp đảo đội hình tiêu biểu của PFA; Tới L.A Galaxy, Ibrahimovic nhận lương cao nhất MLS, Wilshere vẫn được đảm bảo gia hạn hợp đồng... là những tin nóng tối ngày 20/4.
Arsenal gia nhập cuộc đua tranh giành hậu vệ Virgil van Dijk với các đại gia khác ở Ngoại hạng Anh để phục vụ cho kế hoạch lâu dài áp dụng sơ đồ 3 hậu vệ của HLV Arsene Wenger.
Đã có 17 đội ở Ngoại hạng Anh 2016/17 sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ, nổi bật nhất là Chelsea đang trên đường hướng tới chức vô địch. Vậy chiến thuật này đã trở nên thịnh hành ở giải đấu như thế nào?
Để tưởng thưởng cho màn trình diễn xuất sắc của Ander Herrera, M.U đang lên kế hoạch về bản hợp đồng mới với mức lương 120.000 bảng/tuần dành cho tiền vệ người Tây Ban Nha.
Với tinh thần đang lên cao sau 2 trận thắng trước U23 Australia và U23 Jordan, liệu U23 Indonesia của HLV Shin Tae Yong có làm nên bất ngờ trước U23 Hàn Quốc?
VIDEO bàn thắng U23 Qatar vs U23 Nhật Bản
Trải qua màn rượt đuổi ngoạn mục nhưng việc bị mất người cuối hiệp 1 khiến U23 Qatar không thể đứng vững trước U23 Nhật Bản trong hiệp phụ. Thất bại này buộc chủ nhà phải dừng bước ở tứ kết U23 châu Á 2024.
Ghi bàn
U23 Qatar: Al Rawi (24’), Gaber (48’)
U23 Nhật Bản: Yamada (2’), Kimura (67’), Hosoya (101'), Uchino (116')
Thẻ đỏ
U23 Qatar: Youssef Abdullah (41')
Xem Trực tiếp Thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/
Theo thông tin từ Bo3.gg, đội CS2 của Ninjas in Pyjamas (NiP) chuẩn bị chia tay REZ. Tuyển thủ thay thế rifler người Thụy Điển khả năng cao là xKacpersky, tài năng trẻ thuộc Young Ninjas.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn