Trên Facebook cá nhân, Đức Huy viết: “10 năm trước, tại đúng vị trí này, sân bóng này và trong trận bóng ý nghĩa y hệt như thế này. Tôi - cậu bé 13 tuổi nhặt bóng cùng cậu em Duy Mạnh khi ấy 12 tuổi. Hai thằng trẻ trâu mang trong mình ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Chỉ ước ao một lần được khoác chiếc áo cờ đỏ sao vàng và bước ra từ đường hầm sân vận động Mỹ Đình, chứ không dám mơ có được Cúp vàng Đông Nam Á. Sau khi ĐT Việt Nam giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008, chúng tôi lẽo đẽo chạy theo các anh để ăn mừng ké, xin áo và xin những đôi giày các anh đang đi…”.

Câu chuyện Đức Huy chia sẻ sau khi ĐT Việt Nam đăng quang AFF Suzuki Cup 2018 đang tạo cơn sốt trên các trang báo điện tử, nhưng thực tế điều này không lạ với người trong giới bóng đá. Bởi hầu hết những cầu thủ năng khiếu ở các địa phương đều không dưới một lần kinh qua vai trò… nhặt bóng, và đấy chính là niềm tự hào lẫn ước ao của rất nhiều cầu thủ nhí. 

Đức Huy từng kể với chúng tôi, ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2008 của các đàn anh Minh Phương, Công Vinh, Tài Em, Như Thành,  Hồng Sơn... chính là động lực hun đúc quyết tâm đi theo bóng đá chuyên nghiệp của anh ở những ngày thơ ấu. Lời tâm sự của Đức Huy khiến tôi chợt nhớ đến cuộc trò chuyện cùng Duy Mạnh tại TP.HCM cách đây 3 năm. 


Lúc ấy Duy Mạnh kể: “Năm 2008, tôi gần như không ngủ khi được chọn làm nhiệm vụ nhặt bóng ở trận bán kết và chung kết AFF Suzuki Cup trên sân Mỹ Đình. Đấy là niềm vui quá lớn với những cầu thủ nhí như tôi khi được chứng kiến những trận đấu đỉnh cao, được tận mắt nhìn ngắm các ngôi sao của ĐT Việt Nam và Đông Nam Á với sự ngưỡng mộ. Đặc biệt, sau trận chung kết AFF Suzuki Cup 2008, lúc đội nhà đăng quang, tôi và Đức Huy cùng nhiều đứa nữa đã tranh thủ xin chữ ký cũng như áo và giày thi đấu của các tuyển thủ Việt Nam. Lúc ấy, tôi được anh Nguyễn Quang Hải tặng cho chiếc áo số 13. Có lẽ anh Hải “gà” không nhớ đâu, nhưng chiếc áo đấu của anh ấy tặng khiến một thằng nhóc như tôi đến vài ngày sau vẫn chưa hết bồi hồi, sung sướng”…

Nỗi khát khao và ước mơ của những cậu bé nhặt bóng như Đức Huy, Duy Mạnh… đã lớn dần theo năm tháng. Rồi 10 năm sau, những cậu bé nhặt bóng ngày ấy giờ đã là những tuyển thủ góp mặt tại AFF Suzuki Cup 2018 và hoàn thành giấc mơ vô địch Đông Nam Á của chính mình và hàng triệu người yêu bóng đá Việt Nam sau 1 thập kỷ chờ đợi.

Trưa hôm qua, Đức Huy trở về quê nhà ở Hải Dương cùng gia đình làm 50 mâm cơm để mừng ngày “vinh quy bái tổ”, và cũng để mừng cho giấc mơ của cậu bé nhặt bóng này nào thành hiện thực. Trên Facebook cá nhân, tuyển thủ trẻ này đã nhắn các lứa đàn em, những cầu thủ đang làm nhiệm vụ nhặt bóng ở các sân đấu, rằng: “Nhân đây cũng muốn gửi gắm mấy dòng tâm sự đến những cậu bé hiện tại có hoàn cảnh và ước mơ giống hệt anh năm đó. Các em hãy rèn luyện chăm chỉ hết mình, cộng thêm cả may mắn thì tất cả giấc mơ đều sẽ thành sự thật!”.

10 năm sau, bóng đá Việt Nam ắt sẽ có thêm nhiều lứa cầu thủ tài năng mới. Tin chắc là thế!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x