Phan Như Thuật giải nghệ đi gõ đầu trẻ

Khang Việt
15:36 ngày 21-09-2015
Tiền vệ tài hoa một thời của bóng đá xứ Nghệ Phan Như Thuật đã quyết định chia tay sự nghiệp cầu thủ để chuyển qua công tác huấn luyện tại đội bóng SLNA. Một cái kết không thực sự viên mãn nhưng điều đó cũng là thực tế so với năng lực của Thuật "rối".
Phan Như Thuật giải nghệ đi gõ đầu trẻ

Nếu như là NHM bóng đá thì cũng có lẽ thật khó để xác định rằng lần gần nhất tiền vệ Phạm Như Thuật ra sân và ghi bàn gần nhất cho SLNA diễn ra vào lúc nào.

Qủa thật, Thuật "rối" đã và đang lẻ loi nơi chính nơi anh được đào tạo và có gần 15 năm gắn bó trong tư cách cầu thủ của SLNA. Thế nên ngày anh quyết định chia tay sự nghiệp quần đùi áo số cũng lặng lẽ như dòng nước sông Lam những ngày giữa mùa Thu này.

Sau trận đấu với Hải Phòng ở vòng 26 V.League 2016, Như Thuật đáo hạn hợp đồng với SLNA và đó cũng là ngày anh nói lời chia tay sự nghiệp cầu thủ.

Đó là cái kết không quá bất ngờ sau quãng thời gian hình bóng của Thuật "rối" cứ mờ mờ, ảo ảo giữa bầu trời đầy cầu thủ ngôi sao của bóng đá xứ Nghệ trong những năm gần đây.

Chiếc áo thi đấu luôn trở nên rộng với năng lực của Như Thuật

Cùng với lứa cầu thủ ở xứ Nghệ là Văn Quyến, Lâm Tấn, Minh Đức, Anh Đức thì Như Thuật đã có bước tạo đà rất ấn tượng khi cùng U16 Việt Nam thi đấu rực sáng tại VCK U16 châu Á 2000. Nhìn phong cách thi đấu đĩnh đạc và những đường chuyền tinh tế của anh, giới chuyên môn lúc đó đã nhận định Thuật sẽ là chân chuyền số 1 của bóng đá Việt Nam.

Nhưng theo thời gian, Như Thuật càng thụt lùi về sự nghiệp và kém xa những đồng đội 1 thời của mình là Văn Quyến, Minh Đức hay thậm chí cả Lâm Tấn. Thuật chưa bao giờ được các nhà cầm quân xem là nhân tố chính ở các cấp độ đội tuyển sau này và cứ thế tên tuổi của anh chỉ còn gói gọn trong ký ức của những trận đấu lúc 16 tuổi tại sân Chi Lăng năm 2000.

Năm 2011, sau vài trận đấu trong màu áo SLNA, anh tìm đến Bình Định để thi đấu ở giải hạng Nhất nhưng ở giải đấu đó thì Thuật cũng không để lại dấu ấn về chuyên môn và đến cuối năm 2013, anh đã xin về SLNA thi đấu những năm cuối sự nghiệp với đồng lương khiêm tốn.

Và trong suốt 2 mùa giải vừa qua khoác áo SLNA, số trận Như Thuật ra sân thi đấu chỉ đếm trên đầu ngón tay và thậm chí ở V.League 2015, anh cũng chưa từng được đá chính. Và bàn thắng gần nhất của Như Thuật ghi được cho đội bóng xứ Nghệ đó là pha lập công vào lưới Than.QN tại vòng 1 V.League 2014. Đó cũng là tất cả những gì mà anh để lại ở SLNA trong quãng thời gian trước khi treo giầy.

Tiền vệ Như Thuật đã chia tay sân cỏ ở tuổi 31

Như Thuật là trường hợp rất đặc biệt trong giới quần đùi áo số khi anh không chơi tốt, phát triển được chuyên môn không phải vì anh sa đà vào tệ nạn xã hội các trò đỏ đen dẫn đến trượt dốc về năng lực thi đấu. Mà ngược lại, Thuật "rối" là cầu thủ rất chỉn chu, ý chí và biết cách tạo lập cuộc sống. Nhưng có lẽ, việc anh không phát triển được về sự nghiệp nằm ở vấn đề thể lực mà thôi.

Ngày anh đưa ra quyết định giải nghệ, SLNA rất thông cảm và tạo điều kiện tối đa để nhận cầu thủ này vào hàng ngũ các HLV của đội bóng xứ Nghệ. Theo đó, thời gian tới, cầu thủ sinh năm 1984 này sẽ được SLNA cử đi học các lớp HLV để có chứng chỉ, bằng theo tiêu chuẩn để từ đó trở về làm công tác huấn luyện của đội bóng này.

Có lẽ, với Như Thuật thì không làm cầu thủ nữa mà vẫn được gắn bó với trái bóng trên cương vị làm thầy cũng là điều hợp lý và rất phù hợp với cầu thủ có dáng vẻ thư sinh, trắng trẻo này. 

VIDEO:  Như Thuật tỏa sáng, SLNA chiến thắng trong ngày ra quân V.League 2014


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Đả bại HA.GL, Sanna.KH được thưởng lớn nhất trong cả mùa giải Đả bại HA.GL, Sanna.KH được thưởng lớn nhất trong cả mùa giải

    Chơi một trận cống hiến và đòi lại sòng phẳng món nợ thua trận ở lượt đi, Sanna.KH đã được lãnh đạo thưởng với số tiền lớn nhất kể từ đầu mùa sau chiến thắng 3-1 trước HA.GL ở trận đấu cuối cùng tại V.League 2015.

  • “Ông Miura được chọn theo quy trình chặt chẽ!” “Ông Miura được chọn theo quy trình chặt chẽ!”

    Đó là khẳng định của các ông Nguyễn Sỹ Hiển và Mai Đức Chung - hai thành viên chủ chốt của Hội đồng HLV QG. Ý kiến này được đưa ra sau khi có thông tin, các nhà chuyên môn, đặc biệt là Hội đồng HLV QG, không có vai trò trong việc tuyển chọn HLV trưởng hiện tại của ĐT Việt Nam là ông Toshiya Miura.

  • HLV Mai Đức Chung lập kỷ lục ở Việt Nam HLV Mai Đức Chung lập kỷ lục ở Việt Nam

    Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, không có HLV nào vừa vô địch với tuyển nữ, đội U22 và vô địch quốc gia cho tới khi HLV Mai Đức Chung làm được điều này khi đăng quang cùng B.BD năm nay.

  • 5 điểm nhấn vòng 26 V.League 5 điểm nhấn vòng 26 V.League

    Dưới đây là những điều đáng chú ý nhất tại vòng đấu cuối cùng của V.League 2015...

  • B.Bình Dương giành thêm 1,7 tỷ đồng nếu vô địch Toyota Mekong Club 2015 B.Bình Dương giành thêm 1,7 tỷ đồng nếu vô địch Toyota Mekong Club 2015

    Nếu trở thành nhà vô địch của Toyota Mekong Club Championship 2015 - giải đấu được giành cho các CLB vô địch tại các quốc gia Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar và Việt Nam, B.BD sẽ giành giải thưởng lên tới 75.000 USD (khoảng 1,7 tỷ đồng).

  • Chuyển động bóng đá trong nước ngày 21/9 Chuyển động bóng đá trong nước ngày 21/9

    BONGDAPLUS gửi đến độc giả những thông tin bên lề nóng nhất xoay quanh bóng đá trong nước 24h qua.

  • V.League 2015: Thời của những người lần đầu “xuất tướng” V.League 2015: Thời của những người lần đầu “xuất tướng”

    Theo đánh giá của giới chuyên môn, V-League 2015 đã chứng kiến những ấn tượng đặc biệt đến từ các nhà cầm quân mới gắn duyên với bóng đá đỉnh cao. Không những thế, những Trương Việt Hoàng, Ngô Quang Trường, Võ Đình Tân… còn xứng đáng là ứng cử viên cho danh hiệu HLV xuất sắc nhất mùa giải.

  • B.BD lần thứ tư vô địch V.League: Hạ màn hoàn hảo B.BD lần thứ tư vô địch V.League: Hạ màn hoàn hảo

    “Tôi nghĩ rằng, B.BD đã đăng quang một cách xứng đáng, nếu xét tổng hòa mọi yếu tố để kết thành một nhà vô địch”, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã chia sẻ như thế sau khi tận tay trao chiếc cúp vô địch cho B.BD trên sân Cao Lãnh vào chiều qua 20/9.

  • Việt Nam giành vé dự VCK U16 châu Á Việt Nam giành vé dự VCK U16 châu Á

    Hôm qua, dù chỉ về đích ở vị trí thứ 2 chung cuộc tại bảng J sau khi bị U16 Australia vượt qua với tỷ số 1-0, nhưng U16 Việt Nam vẫn hoàn thành mục tiêu giành vé dự VCK với tư cách là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất ở vòng loại.

  • Đồng Nai xuống hạng, HLV Trần Bình Sự rút quyết định giải nghệ Đồng Nai xuống hạng, HLV Trần Bình Sự rút quyết định giải nghệ

    HLV Trần Bình Sự bất ngờ rút lại quyết định giải nghệ sau khi Đồng Nai phải xuống hạng và khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó với đội nhà, nếu như lãnh đội giữ ông ở lại.

  • Chùm ảnh: Nụ cười B.Bình Dương, nước mắt Đồng Nai Chùm ảnh: Nụ cười B.Bình Dương, nước mắt Đồng Nai

    V.League 2015 hạ màn cũng là lúc người ta chứng kiến hai cung bậc cảm xúc trái ngược hẳn nhau. Trong khi B.Bình Dương rạng rỡ niềm vui với chức vô địch lần thứ 4 thì nhiều cầu thủ Đồng Nai đã bật khóc khi họ phải xuống chơi ở giải hạng Nhất.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x