Barca hạ Real bằng bóng đá xiềng xích

Ngọc Trung Ngọc Trung
17:29 ngày 03-03-2019
Barcelona đã hạ Real Madrid ngay tại Santiago Bernabeu bằng thứ bóng đá như cái ách thống trị mà người Madrid từng đặt lên vai người Catalan.
Phân tích: Barca hạ Real bằng bóng đá xiềng xích
Slogan của Barcelona là: "Hơn cả một CLB". Nó bao hàm ý nghĩa Barca là biểu tượng cho khát vọng thoát khỏi xiềng xích từ chính quyền trung ương Madrid. Khát vọng ấy, từng được cây bút Eduardo Galeano đặc tả trong cuốn Football in Sun and Shadow một cách đặc sắc như sau: “Người ta có thể lắng nghe các bậc thềm tại sân Nou Camp phát ra tiếng rên siết của người Catalan dưới ách độc tài Franco”.

Trên mặt trận chính trị, người Catalan chưa thể hoàn thành ước nguyện ấy, nhưng trên mặt trận thể thao, với đội bóng Barcelona, người Catalan đã và đang thoát ra khỏi cái bóng của Real Madrid. Và thật thú vị, ở trận đấu đánh dấu cột mốc Barca vượt mặt Real về thành tích đối đầu sau 87 năm, đội bóng xứ Catalan đã sử dụng lối chơi tàn độc như chính quyền Madrid thời độc tài Franco.

Đó không phải là thứ bóng đá ban bật ma mị vốn là đặc sản của Barca, dù HLV Ernesto Valverde sử dụng sơ đồ chuẩn 4-3-3, với những con người chuẩn tiqui-taca như Arthur Melo, Rakitic hay Busquets ở trung tuyến. Thứ bóng đá mà Barca trình diễn tại Bernabeu là thứ bóng đá cửa khóa then cài hay để rùng rợn hơn là bóng đá xiềng xích.

Trở lại với trận đấu hồi giữa tuần, Barca đã thắng 3-0 nhưng tỷ số không phản ánh cục diện. Barca đã có màn trình diễn dưới kỳ vọng và không thể làm chủ thế trận. Cách biệt trên bảng tỷ số đơn giản phản ánh sự vô duyên và kém cỏi của các chân sút áo trắng cùng sự tỏa sáng bất ngờ của bộ đôi Dembele và Suarez trong ngày Messi im tiếng.

Valverde không quá hay nhưng Solari quá đơn điệu về ý tưởng
Valverde không quá hay nhưng Solari quá đơn điệu về ý tưởng

Thế nên, Valverde đã thực hiện khá nhiều điều chỉnh ở trận đấu rạng sáng nay. Đầu tiên là trở về với 4-3-3 (trận bán kết lượt về Cúp Nhà Vua dùng sơ đồ 4-4-2) cùng sự hiện diện của Athur Melo để tăng cường khả năng điều tiếp nhịp độ trận đấu và kiểm soát bóng. Ngoài ra, bên cánh phải Semedo được cất lên băng ghế dự bị để sử dụng Sergi Roberto, cầu thủ tuân thủ chiến thuật triệt để hơn.

Trong khi đó, Solari tỏ ra hài lòng với màn trình diễn hồi giữa tuần, thế nên ông bê y nguyên công thức vào cuộc tái đấu. Vẫn là 4-3-3, vẫn là Vinicius bên cánh trái, chỉ có 2 sự thay đổi là Bale thay Vazque và Courtois thay Navas. Và như thế, Real đã mắc vào những cái xích mà Barca tung ra.

Đầu tiên, quan trọng nhất, bài học vài ngày trước đã giúp Barca phong tỏa thành công mũi tấn công nguy hiểm nhất và... duy nhất của Real. Đó là Vinicius. So với trận đấu trước, thần đồng người Brazil không còn tung hoành sảng khoái nữa. Bằng chứng là Vinicius chỉ có 2 lần qua người thành công, trong khi trận trước thông số này là 5.

Ngoài ra, tuy cũng tung ra 6 pha dứt điểm nhưng cả 6 pha dứt điểm ngày hôm nay của Vinicius đều không ở những vị trí thuận lợi và không tạo ra sóng gió quá nhiều cho khung thành Ter Stegen. Để phong tỏa Vinicius thành công như vậy, Valverde đã sử dụng Sergi Roberto, một cầu thủ có ý thức chiến thuật tốt hơn như đã đề cập.

Pique góp phần phong tỏa Vinicius
Pique góp phần phong tỏa Vinicius

Để hỗ trợ Sergi Roberto, Pique cũng tích cực dạt phải. Điều cần biết, ở trung vệ này có những phẩm chất mà Vinicius sợ nhất, đó là khả năng đọc tình huống, kinh nghiệm và sự bình tĩnh. Và khi Vinicius bị phong tỏa thì Real hết bài. Đúng hơn là Solari hết bài. Ở cánh đối diện, canh bạc vị chiến lược gia này đặt vào Bale thất bại hoàn toàn.

Đó là những then cài ở khâu phòng ngự. Ở khâu kiểm soát bóng, Barca vẫn chỉ cầm bóng ngang ngửa Real như trận đấu 3 ngày trước dù trở lại với sơ đồ 3 tiền vệ trung tâm với sự xuất hiện của Arthur Melo. Nhưng, Valverde không dùng Arthur để áp đảo đối phương về thời gian kiểm soát bóng.

Nếu để ý khoảng 10 phút đầu trận, Real dâng cao đội hình gây áp lực, với Modric và Kroos áp sát Busquets, khiến mỏ neo của Barca nhiều lần phải trả ngược bóng trở lại. Nhưng high-press thì không thể áp dụng cả 90 phút bởi rất tốn sức. Và khi Real trở về với trạng thái middle-press, Busquets lại rảnh chân để luân chuyển bóng, vì Rakitic và Athur đã giữ chân Modric và Kroos. Thế nên, một thế trận giằng co được tạo ra ở giữa sân, đúng ý đồ của Barca vì họ có bàn thắng dẫn trước từ khá sớm.

Cuối cùng, nói về bàn thắng duy nhất và đến từ khá sớm của Barca. Đó không phải là một tình huống ban bật cầu kỳ kéo giãn đội hình đối phương. Đó là một pha phối hợp chớp nhoáng đánh vào tử huyệt của hàng phòng ngự Real. Tử huyệt ấy nằm ở nách vị trí trung vệ lệch trái (Ramos) và hậu vệ trái (Reguilon).

Bàn thắng sắc lẹm của Rakitic
Bàn thắng sắc lẹm của Rakitic

Tử huyệt ấy nằm ở vị trí này chứ không phải vị trí nào khác vì Reguilon thường xuyên dâng cao hỗ trợ Vinicius tấn công nhưng Ramos không dành sự quan tâm nhiều cho việc bọc lót khi sắm vai thủ lĩnh hàng thủ. Và hai cầu thủ tạo nên tình huống xuyên phá cũng không phải những ngôi sao trên hàng công.

Messi dù quán xuyến hành lang này nhưng hoàn toàn đứng ngoài cuộc chơi. Pha phối hợp diễn ra giữa Sergi Roberto và Rakitic, khiến hàng thủ đối phương hoàn toàn bất ngờ. Sau đó, Rakitic thực hiện pha đi bóng và dứt điểm đúng chuẩn… Messi. Lạnh lùng và sắc lẹm! 

Lối đá xiềng xích ấy là lối đá thường thấy của đội cửa trên với đội cửa dưới. Nó không quá cao siêu mà chỉ cần có được sự vượt trội về ý tưởng chiến thuật, hay đúng hơn là đối thủ quá thiếu ý tưởng, năng lực con người cho đến ăn ý trong phối hợp là có được cái ách kìm kẹm đối phương. 

Thế nên, dù tỷ số chỉ là 1-0 nhưng Barca ung dung hơn chiến thắng 3-0 cách đây ít ngày nhiều lần. Nói cách khác, đó là minh chứng cho sự vượt trội về đẳng cấp.

Real Madrid 0-1 Barcelona

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x