Lịch thi đấu & phát sóng AFF Cup 2018 


Trên chuyến xe đêm

Tối nay, chị Hiền và những người thân đã đón xe khách cùng nhau từ Yên Thành (Nghệ An) ra Hà Nội để cổ vũ cho Đức “cọt” và các đồng đội. Trước giờ lên xe, chị Hiền nói qua điện thoại: “Bữa giờ chỉ coi Đức đá trên tivi thôi. Lần này quyết tâm ra thủ đô một chuyến để cổ vũ cho ĐT Việt Nam với tư cách là một khán giả. Chưa lên xe mà thấy hồi hộp lắm!”.

Chị Hiền nói thêm, giờ vườn ở quê rau ria rất nhiều, hàng xóm cũng chăm hộ vỗ béo bầy gà. Chị mong lần này, ĐT Việt Nam sẽ thành công và Đức lại trở về  trong vòng tay của người hâm mộ. Những người hàng xóm kể rằng, Đức là người thương mẹ hơn tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. 

Gia đình của Phan Văn Đức

Nhắc mẹ và Văn Đức, hẳn nhiều người lại nhớ đến những hình ảnh ngày về chị Hiền lẳng lặng đứng một góc với nước mắt lưng tròng đón “người hùng” của chị trở về từ Thường Châu, Trung Quốc. Sau này Đức “cọt” thổ lộ rằng, nếu có thứ gì nhiệm màu thì anh sẽ cầu chúc cho người mẹ của mình luôn được khỏe và tươi vui trong cuộc sống.

Chàng trai họ Phan đã và đang làm tất cả những gì có thể, bởi đó không chỉ là lời hứa mà còn là “món quà” dành tặng cho mẹ của anh, cho những người luôn ủng hộ suốt thời gian dài vừa qua. Và đấy cũng là lý do tại sao chị Hiền từ Bình Dương trở về quê rồi vượt dặm đường xa, có mặt cổ vũ cho cậu con trai của mình, dù chị không phải là người có thể ngồi trên những chuyến xe khách đi xa như thế.

Con dù lớn vẫn là con của mẹ

Phan Văn Đức đang thực sự là một hiện tượng của ĐT Việt Nam. Cái hiện tượng ấy chỉ nổi lên chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm nay và tạo ra những dư âm đặc biệt với bóng đá Việt Nam. Có lần tôi hỏi chuyện “bỗng nhiên nổi tiếng”, Đức âm thầm chui vào facebook lục lọi lại những tấm hình rất “lúa” của mình rồi tự cười một mình. Phải, Đức “cọt” bây giờ đã là người của công chúng. Người ta thích anh đá bóng hay là chuyện đã đành. Nhưng một phần trên khuôn mặt của thanh niên ấy có cái gì trong trẻo hồn nhiên. 

Đúng là thế thật, có lần theo chân Đức “cọt” về Dĩ An (Bình Dương) thăm bố mẹ đang sống và làm việc tại đây, chúng tôi không ít lần chứng kiến Đức quấn lấy mẹ. Đến bữa cơm, chị Hiền gắp từng miếng thịt bỏ vào bát cơm rồi ép cậu con trai: "Mi ăn đi". Chị Hiền bảo: “Hấn ra ngoài như rứa đó nhưng về nhà vẫn là đứa trẻ con. Mẹ vẫn chăm, vẫn giục phải ăn, phải giục uống. Được cái thương mẹ, sợ mẹ buồn, gắp đến đâu ăn đến đó. Nhìn hấn bây giờ có da có thịt, chứ hồi xưa nhìn đen thui, còm nhom, thương lắm!”.

Phan Văn Đức đang chơi rất hay trong màu áo ĐTQG - Ảnh: Minh Tuấn

Thực ra, Đức “cọt” bây giờ không còn được cưng nhất nhà nữa bởi vì anh đã lên chức... chú rồi. Chị Hiền đã được làm bà nội khi người con trai đầu Phan Văn Hiếu đã lên chức cha. Mỗi lần về nhà, chú Đức ẵm cháu ngon lành và cậu bé cũng quấn lấy anh chứ không hề xa lạ. Bây giờ, nhà của Đức “cọt” cũng rộng rãi hơn chứ không như ngày xưa. Mỗi lần anh về, khách khứa đến nhà, thay nhau mỗi người ngồi một chút, rồi phải... nhổ neo. 

Trên con đường mà Đức “cọt” đang đi luôn có hình bóng của người mẹ. Chị Hiền, hay như cậu con trai của mình vẫn nói vui là người mẹ và cũng là huấn luyện viên của anh vẫn âm thầm đứng sau. Cho đến bây giờ, khi Văn Đức đã là ngôi sao thì anh vẫn là đứa trẻ được bao bọc chở che. 

Nhìn, nghe chuyến xe đem của chị Hiền, chúng tôi lại chợt nhớ đến hai câu trong bài thơ “Con cò” của Chế Lan Viên...

“Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x