Pháp hay nhưng chưa đáng để “bay”

THẠCH LONG
06:31 ngày 05-07-2016
Vượt qua hiện tượng Iceland bằng chiến thắng tưng bừng 5-2, Pháp trở thành đội tuyển đầu tiên sau 16 năm kết thúc một trận đấu tại VCK EURO với 7 bàn thắng. Họ cũng là đội tuyển đầu tiên trong lịch sử ghi tới 4 bàn trong 45 phút đầu tại một VCK EURO. Nhưng hy vọng người Pháp đừng để những kỷ lục đó ru ngủ.

CHIẾN THẮNG CỦA DÀN SAO LỚN

Pháp đã thể hiện được khí chất của một đại gia, một ứng viên vô địch thực thụ khi vùi dập hiện tượng Iceland tới 5-2, trong đó có tới 4 bàn thắng người Pháp ghi ngay trong hiệp 1. Iceland là một ẩn số đáng gờm tại EURO lần này, đặc biệt là sau khi bất ngờ đạp lên lưng Sư tử Anh để bay vào tứ kết.

Nhưng khi tất cả các ngôi sao áo lam đều vào phom, Pháp đã không cho tiếng vỗ tay của những người viking được cất lên hào hứng thêm một lần nữa. Trận đấu tại Stade de France rạng sáng qua đã chứng kiến khá nhiều những cột mốc đáng khích lệ với người Pháp: Antoine Griezmann lần đầu tiên ghi bàn trên sân Stade de France, Paul Pogba mở tài khoản tại EURO lần này, giải tỏa biết bao áp lực đè nặng vì phong độ chưa thật sự thỏa mãn được yêu cầu của CĐV. Dimitri Payet tiếp tục nối dài chuỗi ngày ấn tượng trong màu áo lam. 


Và đặc biệt nhất là Olivier Giroud: Với 2 bàn thắng và 1 đường kiến tạo thành bàn, Giroud trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá Pháp ghi 2 bàn và kiến tạo 1 bàn trong một trận đấu tại VCK EURO. Sự kiện những “giường cột” của ĐT Pháp cùng rực sáng trong một trận đấu, đưa Gà trống vào bán kết chính là những cú hích tinh thần cực kỳ quan trọng cho chính họ trước khi bước vào trận đại chiến với Đức.

XIN ĐỪNG MƠ MỘNG QUÁ SỚM!

Thắng đậm Iceland, chẳng có lý do gì để người Pháp không mở tiệc mừng công. Cơn mưa bàn thắng tại Stade de France mang ý nghĩa giải tỏa rất tích cực và cần thiết trong bối cảnh NHM vẫn chưa tìm ra đủ lý do để tin thày trò Deschamps.

Nhưng để thật sự trở nên bay bổng sau chiến thắng này thì chưa nên và cũng chưa đủ cơ sở. Có lẽ HLV Didier Deschamps cũng ý thức được, thực tế thì trên hành trình vào tới bán kết EURO, Pháp vẫn chưa gặp phải bất kỳ chướng ngại thật sự lớn nào.

Vòng bảng, Pháp cạnh tranh tấm vé vào knock-out với những Romania, Thụy Sỹ và Albania. Vòng 1/8, họ chỉ gặp phải CH Ireland, và vòng tứ kết, đối thủ mà Pháp vừa vùi dập thực tế cũng chỉ là chú lùn Iceland mà thôi. Cho dù Iceland đã hạ gục Anh để vào tới tứ kết, nhưng suy cho cùng thì những khó khăn mà một đối thủ như Iceland mang tới cho Pháp chỉ như “muỗi đốt inox mà thôi”. 


Nếu chỉ với những thắng lợi như trước CH Ireland, Iceland mà trở nên mơ mộng, bay bổng tới mức không tự biết mình đang ở đâu trong cán cân đẳng cấp, người Pháp hoàn toàn có thể nhận về trái đắng ngay khi gặp phải đối thủ lớn đầu tiên.

Người Pháp hẳn vẫn chưa quên EURO 2004. Đó là kỳ EURO mà người Pháp tự cho phép tâm hồn bay bổng sau khi đánh bại cả Anh lẫn Thụy Sỹ ở vòng đấu bảng. Nhưng ngay khi gặp phải một đối thủ đá khoa học, khó chịu như Hy Lạp, Pháp đã thua trận và rời EURO năm đó từ tứ kết.

Thày trò Didier Deschamps không được phép đi vào vết xe đổ này. Những gì người Đức đã trình diễn tại EURO lần này cho thấy họ biết cách hạ mọi loại đối thủ và nếu Pháp không giữ đủ sự tập trung, cứ coi chừng bán kết sẽ là điểm dừng cuối cùng của đoàn quân áo lam.

Pháp chỉ thắng 33% các trận gặp đại gia ở VCK EURO
Nhật báo L’Equipe vừa mang đến cho NHM một thống kê không mấy lạc quan về thành tích đối đầu của Pháp với những đội tuyển được coi là đại gia ở châu Âu, gồm Tây Ban Nha, Italia, Hà Lan, Đức, Anh. Cụ thể: Pháp đã 12 lần gặp các đội tuyển mạnh này trong khuôn khổ các VCK EURO và chỉ thắng được 4 trận, tương đương tỷ lệ 33%.

CON SỐ:
10 - Tiền đạo Olivier Giroud ghi tới 10 bàn thắng cho Pháp trong 9 lần có tên trong đội hình xuất phát gần đây.
31 - Cú bứt tốc của Antoine Griezmann trong bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 trước Iceland lên tới vận tốc 31 km/h.
87 - Pháp đã thực hiện tổng cộng 87 pha dứt điểm tại EURO lần này nhưng ghi tới 11 bàn thắng, tức trung bình 7,9 lần dứt điểm/bàn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x