Pháp tái ngộ CH Ireland ở vòng 1/8 - Đừng nhìn lại quá khứ

Minh Huy
08:51 ngày 24-06-2016
Pha chơi bóng bằng tay của Thierry Henry gần 7 năm trước đã đẩy cuộc tái đấu sắp tới tại vòng 1/8 EURO 2016 giữa Pháp và CH Ireland sang một trang mới. Nhiều người cho rằng, CH Ireland muốn “báo thù”! Thế nhưng, sẽ chẳng có cuộc báo thù nào. “Đừng nhìn lại quá khứ”, nhân chứng ngày ấy và bây giờ, thủ môn Shay Given của CH Ireland cho biết.
CỨ ĐỂ QUÁ KHỨ NGỦ YÊN

Trong trận lượt về vòng play-off tranh vé vớt dự VCK World Cup 2010 giữa Pháp và CH Ireland, “nhờ” pha cố tình chơi bóng bằng tay mà Henry đã kiến tạo để William Gallas ghi bàn thắng gỡ hòa cho Les Bleus, giúp đội bóng áo lam thắng chung cuộc sát nút 2-1 và giành vé đến Nam Phi. Đó thực sự là vụ scandal lớn. Lớn đến mức, giới chính khách CH Ireland cũng phải vào cuộc. Thủ tướng lúc bấy giờ của Ireland là Brian Cowen đã ra mặt ủng hộ LĐBĐ nước này kiến nghị lên FIFA đòi chơi lại. Tuy nhiên, cơ quan bóng đá lớn nhất hành tinh không chấp nhận. Kết quả được giữ nguyên. 

Sau đó, khắp mặt báo trên thế giới, đâu đâu cũng tràn ngập hình ảnh, tin bài về scandal này. Thậm chí, người Ireland còn kêu gọi tẩy chay những giải đấu của FIFA. Thế nhưng, đúng là thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Sự tổn thương của người Ireland tưởng chừng như sẽ khiến họ đóng băng trong những cảm xúc khi nhắc đến Pháp hay cái tên Henry. 

“Đừng nhìn lại quá khứ. Những gì đã xảy ra đã ở lại phía sau chúng tôi”, thủ môn Shay Given cho biết. Năm nay 40 tuổi, Given vẫn đang đứng trong khung gỗ của CH Ireland. Anh cũng giống như nhiều người Ireland khác, muốn rũ bỏ quá khứ hận thù vụ bàn tay bẩn của Henry.

“Có thể chúng tôi không bao giờ quên vụ bê bối ngày ấy, nhưng đã tha thứ cho Henry. CH Ireland đã bị loại oan uổng khỏi VCK World Cup 2010. Nhưng bóng đá là thế. Mọi thứ không phải lúc nào cũng thuận theo ý muốn chủ quan của con người. Biết đâu, định mệnh đã sắp đặt như vậy và chúng ta phải chấp nhận. 

Trước và sau vụ bàn tay bẩn, với tôi Henry vẫn là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của lịch sử bóng đá, là một trong những người xuất sắc nhất mà tôi từng được xem, ngay cả khi tôi rất ghét Arenal”, Neil Hannon, ca sỹ kiêm nhạc sỹ người Ireland và là trưởng ban nhạc pop nổi tiếng châu Âu The Divine Comedy cho biết.

Những Shay Given, John O’Shea, Glenn Whelan, Aiden McGeady, Robbie Keane và cả Roy Keane – đang làm trợ lý HLV CH Ireland, là những người còn sót lại sau biến cố 7 năm trước. Họ không muốn nhớ lại cái ngày tăm tối mà ĐT thân yêu bị loại oan uổng. Tất cả đều tập trung vào cuộc tái ngộ với Pháp ở vòng 1/8 VCK EURO 2016 tới đây.

Henry vui vẻ chụp ảnh với fan Ireland  tại EURO 2016
Henry vui vẻ chụp ảnh với fan Ireland tại EURO 2016

ĐT PHÁP ĐÃ THAY ĐỔI

Nếu người Ireland đã tha thứ và muốn rũ bỏ quá khứ, hướng về tương lai, thì người Pháp cũng thích làm điều tương tự. Những Hugo Lloris, Patrice Evra, William Sagna, Moussa Sissoko và Andre-Pierre Gignac trong đội hình ĐT Pháp hiện tại chính là nhân chứng của vụ bàn tay bẩn khi xưa. 7 năm trước, Les Bleus không được đánh giá cao dưới sự dẫn dắt của Raymond Domenech. 

Họ có quá nhiều vấn đề nội bộ, đặc biệt là tinh thần đoàn kết. “Ngay cả khi đã lọt qua khe cửa hẹp để đến Nam Phi Hè 2010, chúng tôi cũng không thể thôi nghĩ về vụ scandal ngày ấy. Titi bị lên án và tấn công từ mọi phía. ĐT Pháp bị dè bỉu, hoài nghi về sức mạnh”, Evra nhớ lại.

Tuy nhiên, ĐT Pháp của hiện tại đã thay đổi rất nhiều so với chính họ ở lần phải dùng đòn bẩn để loại CH Ireland ở loạt play-off. Giờ đây, Les Bleus tươi trẻ và giàu khát vọng muốn đối phương thừa nhận sức mạnh của mình đã thay đổi ra sao sau gần 7 năm bị mang tiếng đã “cướp mất miếng bánh” của CH Ireland. “Thể thao nói chung và bóng đá nói riêng là nhịp cầu kết nỗi những trái tim. Chuyện gì đã qua, hãy để nó trôi qua. Chúng ta cần sống cho hiện tại và tương lai”, thủ thành đội trưởng ĐT Pháp Lloris nhấn mạnh.

THÔNG TIN
75% Tại vòng bảng, ĐT Pháp ghi được 4 bàn thì có đến 3 bàn (chiếm 75%) được ghi ở những phút cuối trận, thậm chí là bù giờ. Điều đó cho thấy, thầy trò Deschamps khát khao chiến đấu đến thế nào.

Henry đã được tha thứ
Với Henry, anh đã chụp ảnh vui vẻ với các CĐV Ireland tại EURO 2016 và xin lỗi họ để xóa bỏ hiềm khích. Các CĐV Ireland cũng khẳng định tha thứ cho Titi và sẽ không phá phách khi hai đội gặp nhau tại vòng 1/8 sắp tới. “Chúng tôi không còn thấy cánh tay của Henry. Đơn giản vì lúc này, chúng tôi muốn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đất nước các bạn. Sai lầm của Henry khi xưa đã được tha thứ”, một CĐV Ireland phát biểu như vậy sau khi đội nhà vượt qua vòng bảng để tái ngộ Pháp ở vòng 1/8.

Giroud đã tập chạy trở lại
Bị căng cơ đùi trái và phải nghỉ buổi tập ngày 22/6, tiền đạo Olivier Giroud đã tập chạy trở lại vào hôm qua, đồng thời nhận được tín hiệu xanh từ đội ngũ bác sỹ ĐT Pháp. Theo đó, cầu thủ đã ghi 18 bàn/51 lần khoác áo ĐT Pháp sẽ không bỏ lỡ trận gặp CH Ireland ở vòng 1/8. Ngoài ra, một tiền đạo khác của ĐT Pháp là Antoine Griezmann cũng sẽ bình phục hoàn toàn sau khi bị đau nhẹ bắp đùi ở trận hòa Thụy Sỹ.


Deschamps đã có đội hình dự kiến trận gặp Ireland?
Sau các buổi tập hôm qua, HLV Didier Deschamps cho biết trong buổi họp báo rằng ông đã có đội hình dự kiến cho cuộc đối đầu với CH Ireland ở vòng 1/8. Được biết, nếu không có sự cố trước giờ G, thì 11 cầu thủ ra sân trong đội hình xuất phát trận tới sẽ gồm Hugo Lloris; Bacary Sagna, Adil Rami, Laurent Koscielny, Patrice Evra; Paul Pogba, N’Golo Kante, Blaise Matuidi; Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Dimitri Payet.


HLV PAUL LE GUEN: “Không dễ bắt nạt Ireland”
Nhận định về đối thủ của ĐT Pháp tại vòng 1/8, cựu HLV Lyon, ông Paul Le Guen nhấn mạnh, CH Ireland không phải đội bóng dễ bị bắt nạt. Theo Le Guen, Ireland có nhiều cầu thủ chất lượng đang chơi bóng tại Premier League và sẽ khiến Les Bleus gặp rất nhiều khó khăn. “Muốn không bị mắc bẫy người Ireland, ĐT Pháp cần chơi nhanh, áp đảo ngay từ đầu. CH Ireland rất phức tạp đấy”, Le Guen chia sẻ.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x