Pháp tự thua hơn là Bồ Đào Nha thắng

Minh Đức Minh Đức
11:22 ngày 11-07-2016
Bồ Đào Nha không có quá nhiều bài vở cho trận chung kết EURO 2016, thậm chí họ còn gặp tổn thất nặng nề ngay từ đầu trận. Vấn đề là người Pháp không đủ hay để tự định đoạt số phận của chính mình.
Pháp có mọi yếu tố để bước lên bục vinh quang. Một đội hình cân bằng, lợi thế sân nhà, đối thủ không quá mạnh ở chung kết và thậm chí còn mất ngôi sao sáng nhất ngay từ phút thứ 25. Việc các học trò của Didier Deschamps để tuột mất mọi thứ là lỗi của chính họ. Không một lời biện hộ nào có thể chối bỏ được việc họ là những kẻ thất bại, ở trận chung kết này.

Pháp bước vào trận với tinh thần ngút trời, dồn ép đối thủ đến xây xẩm mặt mày và tạo ra các cơ hội ăn bàn từ rất sớm. Việc mất Ronaldo từ quá sớm đã ảnh hưởng không nhỏ đến cách nhập cuộc cũng như triển khai lối chơi của Bồ Đào Nha. Những tưởng Pháp sẽ dồn lên và tàn sát đối thủ, nhưng họ lại bất ngờ trùng xuống một cách khó hiểu, trao cho đối thủ thời gian để tổ chức một đội hình phòng ngự dày đặc và kín kẽ.

VIDEO: Rui Patricio làm nản lòng các chân sút ĐT Pháp


Không thể không nói đến những cơ hội mà người Pháp đã bỏ qua. Một cú đánh đầu sạt xà ngang trong tư thế trống trải của Antoine Griezmann, một cú sút dội trúng cột dọc ở những phút cuối của Andre-Pierre Gignac. Mọi thứ không hẳn đã là thiếu may mắn. Xà ngang có lí do để không cao thêm và cột dọc cũng có lí do để không xê dịch đi. Giới hạn mong manh của được và mất đôi khi lại được quyết định bởi sự thoải mái của tinh thần.

Trận đấu bị kéo vào hiệp phụ là thành công của Bồ Đào Nha và cũng là thất bại chờ ngay trước mắt của người Pháp. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng ắt sẽ thủng lưới, lý thuyết ấy rõ ràng sẽ chẳng bao giờ lạc hậu. Màu xanh trong từ Les Bleus không còn là hy vọng mà là sự ảm đạm, điều quá rõ ràng trong cách tấn công của Pháp trong quãng thời gian hiệp phụ.

Trong khi đó, Bồ Đào Nha biết rõ thời cơ của mình. Họ chơi rình rập, sẵn sàng pressing khiến đối thủ chùn chân, ru ngủ những cặp giò của Gà Trống, trước khi tung ra những pha phản đòn vô cùng khó chịu. Đầu tiên là cú sút phạt như búa bổ của Raphael Guerreiro, để rồi sau đó khi Pháp chưa kịp trở tay, Eder đã ghi bàn kết liễu từ một cú sút xa sắc lẹm.

Pogba gây thất vọng khi phải chơi lệch vị trí
Pogba gây thất vọng khi phải chơi lệch vị trí

Cách mà Pháp dồn đội hình lên tìm bàn gỡ trong những phút cuối cũng không cho thấy được sự nhiệt huyết trong họ. Những người được kỳ vọng nhất là Dimitri Payet, Pogba và Griezmann đều im hơi lặng tiếng. Payet rớt phong độ khó hiểu trong những trận cuối của giải, trong khi Pogba núp dưới cái bóng của Moussa Sissoko vì không hợp với vai trò kiến tạo lùi sâu. Khi những cái tên hay nhất đều chơi dưới sức và phải dựa vào những cậu bé như Kingsley Coman hay Anthony Martial, việc Pháp nhạt nhòa là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Thực tế là Bồ Đào Nha không “ém” nhiều bài vở cho trận chung kết này, thế nên nói Deschamps không biết ứng phó ra sao là sai lầm. Chỉ là ông khiến Pháp trở nên dễ đoán và thiếu ý tưởng trong những thời điểm họ cần phải thay đổi. 

May mắn chỉ đi cùng đẳng cấp. Thần May Mắn đã trao tấm vé vào chung kết cho Pháp khi mang cánh tay của Bastian Schweinsteiger vào cản bóng trong vòng 16m50. Rồi ở trận chung kết, vận may tiếp tục mỉm cười với họ khi Ronaldo sớm rời sân vì chấn thương.

Chỉ là lần này, Pháp đã không thể vượt qua chính bản thân họ!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x