Pháp vô địch EURO 2000: May mắn thuộc về kẻ mạnh

Việt Hà
08:05 ngày 07-06-2016
EURO 2000 là đỉnh cao của ĐT Pháp nói chung và Zinedine Zidane nói riêng. Nhưng ngay cả vậy, họ vẫn cần sự hỗ trợ của thần may mắn để bước tới vinh quang. Điển hình như pha chạm tay của Abel Xavier, tình huống còn gây tranh cãi sau hai thập kỷ.

VÔ TÌNH HAY CỐ Ý?

“Cho tới bây giờ, nhiều người Pháp vẫn nhận ra tôi. Câu đầu tiên họ hỏi bao giờ cũng là pha chạm tay tại EURO 2000: Nói thật đi, lúc đó anh vô tình hay cố ý”, Abel Xavier tiết lộ trên tờ Lorient Le Jour vào tháng 3 vừa rồi. “Tôi chỉ có một câu trả lời, quả bóng đã tìm đến bàn tay của tôi”. Sự nghiệp của Abel Xavier đã có một vết trượt dài kể từ bi kịch ở trận bán kết EURO 2000. Hậu vệ sinh năm 1972 trở về Bồ Đào Nha trong bộ dạng của một tội đồ. Án treo giò 9 tháng khiến sự nghiệp của anh đi vào ngõ cụt.

Vận hạn còn liên tiếp ập đến khi vào năm 2005, cầu thủ tóc vàng này dính án treo giò 1 năm vì sử dụng doping, bị Middlesbrough cắt hợp đồng và sau đó là chuỗi ngày mắc bệnh trầm cảm. Bây giờ ở tuổi 43, Xavier, người hiện dẫn dắt ĐT Mozambique vẫn nhớ lại chuyện xưa với một câu hỏi chua chát: “Nếu tôi là người Pháp, liệu ông ta (trọng tài) có thổi penalty?”.

Trọng tài Gunter Benko sẽ phải bối rối trước câu hỏi này. Trong trận bán kết EURO 2000, đúng là Xavier đã để bóng chạm tay sau cú căng ngang của Sylvain Wiltord. Nhưng ban đầu, vị trọng tài người Áo chỉ tay vào chấm phạt góc. Chỉ tới khi tham khảo ý kiến của trợ lý Igor Sramka và dưới áp lực cực lớn của các cầu thủ Pháp, Benko mới cho Pháp hưởng penalty. Zidane bước lên hạ gục Victor Baia vào phút 117, đưa Les Bleus vào chung kết trong nỗi cay đắng tột cùng của Bồ Đào Nha.

Không thể phủ nhận ĐT Pháp vô địch EURO 2000 ngoài tài năng thực sự còn được trợ giúp rất nhiều bởi may mắn

Bi kịch nối dài cho Bồ Đào Nha với án treo giò 9 tháng cho Abel Xavier, 8 tháng cho Nuno Gomes và 6 tháng cho Paulo Bento vì tội cãi trọng tài. Xét một cách khách quan, Pháp xứng đáng chiến thắng khi chơi hay hơn. Nhưng tình huống tranh cãi đó không bao giờ hết…tranh cãi. Abel Xavier có cố ý dùng tay chơi bóng? Tại sao Benko lại thay đổi quyết định chóng vánh? Câu trả lời đích thực chưa từng được lôi ra ánh sáng.  

KHI CHÚA LÀ NGƯỜI PHÁP

Để trở thành nhà vô địch, bạn cần phải có may mắn. Đội Pháp của EURO 2000 có thực lực số một châu Âu, với một Zidane ở giai đoạn đỉnh cao, nhưng vẫn cần không ít may mắn để đoạt cúp. Tình huống chạm tay của Abel Xavier là điển hình. Nếu quả căng ngang của Wiltord chệch đi một chút, hai đội sẽ bước vào loạt luân lưu và chưa thể nói trước điều gì sẽ xảy ra.

Hay ở trận tứ kết, Pháp dẫn Tây Ban Nha 2-1 cho tới phút bù giờ thì Fabien Barthez phạm lỗi với Aberlardo Fernandez trong vòng cấm. Quả penalty đáng lẽ phải do tiền vệ dày dạn kinh nghiệm Gaizka Mendieta thực hiện. Nhưng cầu thủ Valencia đã bị thay ra, và Raul Gonzalez lãnh trọng trách đá 11 mét. Tiền đạo khi đó mới 23 tuổi lộ rõ vẻ căng thẳng trên nét mặt và rồi sút bóng lên tận khán đài. Các cầu thủ Pháp thở phào trong khoảnh khắc chiến thắng. 

Nếu Raul không sút hỏng penalty, rất có thể Pháp sẽ không thể vượt qua Tây Ban Nha ở tứ kết
Nếu Raul không sút hỏng penalty, rất có thể Pháp sẽ không thể vượt qua Tây Ban Nha ở tứ kết

Có một điều trùng hợp, các đối thủ lớn nhất của Pháp đều mắc những sai lầm ngớ ngẩn đến khó tin. Từ cú đá penalty bất thành của Raul ở tứ kết, cho đến tình huống chạm tay của Xavier ở bán kết, và đến trận chung kết thì một Del Piero tài hoa lại bỏ lỡ hai cơ hội mười mươi trong những pha đối mặt với Barthez. Chúa đã chọn người Pháp, để Wiltord gỡ hòa vào phút bù giờ thứ 4 và Trezeguet ghi bàn thắng vàng vào hiệp phụ, trong trận đấu mà Italia đã gần như khóa chặt Zidane và các đồng đội.

Trước đó 2 năm, Pháp thắng một trận chung kết bị cho là “bất thường” khi Brazil sa sút đến khó hiểu. Thậm chí có nhiều giả thuyết đặt ra phía hậu trường về phong độ thảm hại của “người ngoài hành tinh” Ronaldo. Nhưng trong bóng đá, kẻ mạnh là kẻ biết tạo ra may mắn và tận dụng thời cơ triệt để. Không ai phủ nhận giai đoạn 1998-2000, Pháp là đội tuyển mạnh nhất thế giới với thế hệ vàng của Zidane, Thuram, Blanc, Henry, Trezeguet, Deschamps….Chỉ có các đối thủ tự quỳ xuống dưới vó ngựa chinh phạt của Les Bleus.  

Thương hiệu tóc vàng của Xavier


16 năm sau EURO 2000, Abel Xavier vẫn nhuộm tóc vàng như hồi thi đấu dù ông hiện là HLV trưởng ĐT Mozambique. Ít ai biết rằng, bi kịch chạm tay trong trận gặp Pháp là lý do khiến Xavier giữ mái tóc vàng đặc trưng của mình. “Ban đầu tại EURO 2000, tôi chỉ nhuộm tóc cho vui. Nhưng sau khi trở lại thi đấu từ án treo giò (Xavier bị treo giò 9 tháng vì cãi trọng tài ở trận gặp Pháp), tôi quyết định giữ mái tóc vàng đã thành thương hiệu. Tôi muốn mọi người nhận ra rằng Abel Xavier vẫn còn sống, dù họ xem tôi như tội đồ của Bồ Đào Nha”, Xavier nói.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x