Pháp vs Iceland: Xin đừng là cổ tích

Dũng Phan
08:50 ngày 03-07-2016
Ai cũng yêu cổ tích. Nhưng nếu đêm nay cổ tích được viết nên, đấy là lưỡi gươm được rạch lên cơ thể đã chi chít vết thương của đất nước Pháp. Cổ tích ấy thật buồn.
Định nghĩa truyện cổ tích, đấy là một loại truyện tự sự dân gian, được kể lại bằng sự hư cấu đầy thẩm mỹ, bằng trí tưởng tượng của con người. Đấy là lý do vì sao khái tiệm “cổ tích” được dùng để chỉ về những việc không tưởng trong thế giới hiện đại. 

Leicester City vô địch Ngoại hạng Anh, Hy Lạp vô địch EURO 2004 hay Đan Mạch vô địch Euro 1992, được gọi là cổ tích, chính bởi đó là những sự kiện chỉ có trong trí tưởng tượng của người xem bóng đá. Và nếu Iceland, quốc gia có số núi lửa nhiều hơn cầu thủ chuyên nghiệp mà vô địch EURO năm nay, thì sẽ lại thêm một câu chuyện cổ tích nữa được viết nên trên sân khấu của lục địa già.

Nhận định & Bình luận trước trận Pháp - Iceland



Khi Iceland lọt vào vòng 1/8 của EURO năm nay, HLV Lars Lagerback còn hài hước cho rằng “nên đổi ngày quốc khánh của nước này sang ngày 22/6 thay vì ngày 17/6 như thường lệ”. 22/6 là ngày mà Iceland vào vòng 1/8. 

Khi Iceland đánh bại Anh để vào tứ kết, đấy là chiến thắng của một đất nước có số dân còn ít hơn số cầu thủ chuyên nghiệp của đối thủ, và được xem là cú sốc thế kỷ. Vậy nếu đêm nay Iceland thắng Pháp thì sao? Cổ tích ư? Đương nhiên rồi. Nhưng đó là một câu chuyện cổ tích được viết trên nước mắt của cả một quốc gia.


Nước Pháp đang sống trong những ngày lễ hội, những chiến thắng của thầy trò HLV Didier Deschamps và không khí cuồng nhiệt trên khắp đất nước đang thổi một hơi ấm đặc biệt vào lòng người dân Pháp. 

Các cổ động viên đến từ khắp châu Âu đã mang đến Pháp những vũ điệu say mê, những màu sắc rực rỡ, họ đã thổi bay đi những ưu tư phiền muộn mà nước Pháp đã phải gánh chịu trước giải: Paris bị khủng bố làm 130 người chết cuối năm 2015, kinh tế trì trệ khi luôn có những vụ đình công phản đối chính phủ, và những lời đe dọa đánh bom lởn vởn lên đất nước hình lục lăng. 

Trong hoàn cảnh ấy, bóng đá và Les Bleus trở thành cứu cánh cho sự đoàn kết và niềm vui của người dân Pháp.

Khi Đan Mạch vô địch EURO 1992, giải đấu được tổ chức ở Thụy Điển, một đất nước Bắc Âu thanh bình và không có những mối lo như Pháp bây giờ. Khi Hy Lạp vô địch EURO 2004, giải đấu được tổ chức ở Bồ Đào Nha, và quốc gia bên bán đảo Iberia cũng không phải đối mặt với khủng bố hay sự đe dọa nào như Pháp đang hứng chịu. 

3 trận đối đầu đáng nhớ giữa Pháp - Iceland



Chuyện cổ tích do đó đã được viết nên trên quê hương của sự thanh bình. Nhưng đêm nay, nếu Iceland thắng Pháp, đồng nghĩa với việc đất nước nhỏ bé ấy rạch thêm một nhát dao nữa trên cơ thể đầy thương tích của nước Pháp. Đấy sẽ là cổ tích với người xem bóng đá, nhưng là vở bi kịch của William Shakespeare dành cho người dân Pháp.

Từ bao lâu nay, bóng đá đã vượt trên tầm một môn thể thao bình thường, bóng đá mang sự gắn kết cộng đồng, mang cả niềm tin quốc gia. Bởi thế, khi người hâm mộ mơ đến chuyện cổ tích thì câu chuyện ấy ngoài định nghĩa không tưởng, phải bao hàm một ý sâu xa nữa, đó là tinh thần lạc quan, và niềm vui có hậu.

Trên quê hương lãng mạn của tình yêu, của Eiffel hùng vĩ, của Khải hoàn môn tráng lệ, của dòng sông Seine thanh bình. Nước mắt nếu rơi, hãy đừng vội rơi sau tứ kết…

Gà Tài dự đoán vòng tứ kết: Pháp - Iceland


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x