Pique nhớ mãi 4 năm học làm người lớn ở Man United

Hạnh Nguyễn
09:14 ngày 10-04-2019
Đêm nay, cùng Barcelona làm khách trước M.U, Gerard Pique trở lại nơi mà anh gọi là ngôi nhà thứ hai của mình. Pique đúc kết: “Tôi đến Manchester từ hồi còn là đứa trẻ và ra đi khi đã là người đàn ông”. 4 năm trưởng thành cùng Quỷ đỏ, Pique đã có quá nhiều kỷ niệm khó quên.
Pique nhớ mãi 4 năm học làm người lớn ở Man United

Những cú “sốc văn hóa”

Pique rời lò Barca để chuyển sang M.U vào năm 2004. Hè 2008, anh trở lại Barca. Vậy là đã gần 11 năm kể từ khi Pique chia tay Quỷ đỏ. Đêm nay, Pique ra sân thi đấu trở lại ở Old Trafford. Đã có quá nhiều thay đổi so với thời anh còn gắn bó với M.U.

Hàng loạt huyền thoại mà Pique từng chung phòng thay đồ như Ryan Giggs, Paul Scholes, Rio Ferdinand và Ruud van Nistelrooy, Gary Neville, Roy Keane đã treo giày. Sir Alex Ferguson cũng đã về hưu. Một vài đồng đội cũ của Pique như Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Carlos Tevez vẫn đang thi đấu nhưng đã chuyển khẩu đi nơi khác từ lâu. Một vài đồng đội cũ khác còn sót lại ở M.U song nay trong thành phần ban huấn luyện như HLV Ole Gunnar Solskjaer và trợ lý Michael Carrick.

Có quá nhiều thứ đã thay đổi ở M.U. Chỉ có những ký ức về thời “học làm người lớn” ở M.U là không bao giờ thay đổi trong Pique. Trung vệ 32 tuổi người Tây Ban Nha vẫn nhớ như in quãng thời gian ấy, từ những ngày đầu tiên, khi anh mới 17 tuổi và chân ướt chân ráo tới Manchester.


Pique tâm sự anh đã bị “sốc văn hóa” thực sự khi chuyển từ Barcelona sang Manchester. Mọi thứ, từ thời tiết, thức ăn tới ngôn ngữ, nếp sinh hoạt giữa Manchester và Barcelona quá khác nhau. Pique đã quen với việc ăn tối vào lúc 22h ở Tây Ban Nha. Sang Anh, anh sốc nặng khi thấy mọi người mới 18h đã rủ nhau ăn tối rồi.

Nói về đồ ăn thì Pique không hợp ngay từ bữa đầu tiên. Anh kể: “Bố mẹ nuôi tôi ở Anh đón tôi về nhà. Bữa ăn đầu tiên của tôi trên đất Anh do bố mẹ nuôi của tôi chuẩn bị. Tôi cứ háo hức chắc mẩm rằng để chào đón tôi mới sang Anh, họ sẽ chuẩn bị một bữa thật đặc biệt. Song thực sự thì thật khó nuốt, nhất là món bánh chanh. Nó thực sự là thảm họa. Tôi cảm thấy mắc nghẹn ở cổ họng và không sao nuốt nổi. Vị chanh còn chua tới mức tôi chảy cả nước mắt”.

Pique phải làm quen với việc bắt đầu ngày mới bằng chiếc ô trú mưa thay vì thoải mái tận hưởng ánh nắng chan hòa như hồi còn ở Tây Ban Nha. Pique đã được nghe nhiều về biệt danh xứ sương mù của Anh. Nhưng khi sang Manchester, anh vẫn không ngờ thời tiết ở đây lại khác một trời một vực so với ở quê nhà đến thế.

Về các đồng đội, Pique cũng sốc nặng. Có lần anh thấy đồng đội Thomas Edward Lee ăn… bọt cạo râu. Khi trấn tĩnh lại, anh cố vận dụng mọi logic nhưng cũng không sao lý giải nổi chuyện này. 


Lần khác, Pique suýt… tè cả ra quần vì Roy Keane. Lần ấy Pique ở phòng thay đồ của M.U. Anh cất điện thoại trong túi quần dài và để điện thoại của mình ở chế độ “rung”. Hồi đó khác xa với thời mà các cầu thủ lúc nào cũng lăm lăm smartphone để lướt mạng xã hội như bây giờ. Hồi đó, điện thoại gần như là thứ bị cấm hoàn toàn trong phòng thay đồ của đội bóng. Đột nhiên, có người gọi tới và điện thoại của Pique rung lên. Keane ở cạnh đó nghe thấy tiếng điện thoại rung nhưng không biết là điện thoại của ai.

Keane gầm lên, truy hỏi xem điện thoại của ai vừa rung lên. Tất cả đều im lặng. Pique kể trông Keane vô cùng đáng sợ. Keane hỏi tới lần thứ 2 nhưng tất cả vẫn im lặng. Mãi Pique mới dám lấy hết dũng cảm, lý nhí nhận: “Của em ạ”. Lần ấy, Pique biết thế nào là “sợ vãi cả ra quần”.

Chuyện ấy ám ảnh Pique mãi. Đến tháng 10/2013, trong trận đấu giữa Barca với Celtic, Pique lập tức lấy tay che mặt khi thoáng thấy bóng Keane trong đội bình luận viên bên ngoài sân. Thời điểm ấy Pique đã 26 tuổi rồi mà vẫn còn sợ Keane như sợ cọp.

Biết ơn Sir Alex

Một trong những nỗi ám ảnh nữa của Pique hồi còn ở Manchester là rào cản ngôn ngữ. Pique không biết nhiều tiếng Anh. Pique như phải đánh vật mỗi lần phải giao tiếp bằng tiếng Anh với mọi người xung quanh, nhất là với Sir Alex Ferguson. Anh chia sẻ: “Giọng Anh kiểu Manchester đã vô cùng khó nghe với tôi rồi. Giọng Anh kiểu Scoltand của Sir Alex lại càng khoai. Có nhiều lần ông ấy nói mà tôi gần như chẳng hiểu gì”.


Dù vậy, càng gắn bó với Sir Alex thì Pique càng thấy ông đã giúp anh trưởng thành lên rất nhiều. Pique thậm chí còn coi Sir Alex như người cha thứ hai của mình. Không có nhiều cơ hội ra sân thi đấu trong suốt thời gian ở M.U, nhưng Pique vẫn không bao giờ quên những gì mà Sir Alex dành cho mình.

Pique từng rất sốc khi anh không được Sir Alex xếp đá chính trong đội hình M.U ở trận gặp Barca trên sân Nou Camp trong khuôn khổ lượt đi bán kết Champions League mùa 2007/08 cho dù trung vệ Nemanja Vidic dính chấn thương ngay trước trận. Tuy nhiên khi nghe Sir Alex lý giải “Vụ cậu chuyển từ M.U về Barca gần như đã xong. Nếu cậu đá trận này mà không may cậu chơi dở thì người ta sẽ quy kết là tại cậu người ở M.U nhưng hồn đã về Barca”, Pique biết rằng không ai thấu tình đạt lý như Sir Alex.

Hợp cạ Ronaldo
Pique chia sẻ rằng thời còn ở M.U, một trong những đồng đội thân thiết nhất với anh chính là Cristiano Ronaldo. Pique với CR7 mà có thêm hậu vệ Gabriel Heinze thì cứ gọi là vui như hội.

Kỷ niệm ngọt ngào ở Champions League
Trước khi về lại Barca, Pique đã cùng M.U vô địch Champions League mùa 2007/08. Cả 2 bàn anh ghi được trong 4 năm khoác áo M.U cũng diễn ra tại Champions League mùa ấy.

Vì sao quyết rời M.U?
Pique quyết định cần ra đi khi anh nhận thấy 2 suất trung vệ cứng ở M.U đã được Sir Alex dành trọn cho cặp Ferdinand – Vidic. Anh cố lắm cũng chỉ có thể cạnh tranh suất dự bị với hội Wes Brown, O’Shea và Silvester mà thôi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x