Trong bóng đá hiện đại, có không ít các trung vệ có thể được đẩy lên đá tiền đạo khi cần thiết. Dưới đây là 7 người như vậy.
1. Gary Doherty (534 trận, 33 bàn)
Cầu thủ người Ireland từng ghi khá nhiều bàn thắng quan trọng cho Tottenham, điển hinh là trong màn lội ngược dòng ấn tượng trước Sunderland mùa 2000/01. Anh cũng từng ghi bàn vào lưới Arsenal trong trận bán kết Cúp FA năm 2001. Trong 34 trận cho ĐT CH Ireland, Doherty chủ yếu thi đấu như 1 tiền đạo.
2. Paul Warhurst (464 trận, 33 bàn)
Warhurst từng thi đấu cho 16 CLB trong 20 năm từ 1987 đến 2007. Trung vệ này từng được đẩy lên đá tiền đạo cho Sheffield Wednesday trong mùa giải 1992/93 khi đội này vắng các tiền đạo trụ cột vì chấn thương. Trong mùa giải đó, Warhurst đã ghi được 18 bàn thắng trên tất cả các đấu trường.
3. Gerard Pique (616 trận, 51 bàn)
Pique từng thi đấu như 1 tiền đao khi mới khởi nghiệp và dù sau này khi định danh ở vị trí trung vệ anh vẫn đều đặn ghi ít nhất 2 bàn mỗi mùa. Mùa giải 2014/15 hiện vẫn là mùa Pique "mắn" bàn nhất với 7 lần lập công. Tuy nhiên Pique chỉ lao lên phía trước khi cần thiết chứ chưa bao giờ đá như 1 tiền đạo cả trận.
4. Chris Smalling (353 trận, 19 bàn)
Smalling khá thường xuyên ghi bàn trong những phút cuối cho Man United. Nhưng không giống như những người khác trong danh sách này, anh hiếm khi đá hẳn ở trên tuyến đầu mà chỉ tham gia vào các tình huống đá phạt nhờ chiều cao tốt cùng khả năng đánh đầu khá ổn.
5. Virgil van Dijk (323 trận, 33 bàn)
Van Dijk đã chứng minh mình là một trung vệ xuất sắc kể từ khi chuyển đến Premier League. Nhưng kỹ năng dứt điểm của anh cũng không phải dạng vừa. Mùa giải anh ghi nhiều bàn nhất là mùa 2014/15 với 10 bàn. Nhưng pha ghi bàn nổi tiếng nhất của anh đến lúc này là cú volley gỡ hòa 2-2 vào lưới ĐT Đức tại Nations League.
6. Christopher Samba (326 trận, 32 bàn)
Samba có lẽ là hậu vệ ghi bàn nổi danh nhất nhì Premier League. Thời kỳ đỉnh cao nhất của anh là trong màu áo Blackburn Rovers khi có tổng cộng 17 bàn sau 171 trận. Mới mùa giải năm ngoái khi đã 33 tuổi, Samba vẫn ghi được 1 bàn cho Aston Villa.
7. Steven Caulker (254 trận, 15 bàn)
Mùa giải thăng hoa nhất của Caulker là mùa 2013/14 khi anh ghi được 5 bàn cho Cardiff City. Mùa 2015/16, hậu vệ này từng được sử dụng như 1 tiền đạo trong trận ra mắt tại Liverpool với Arsenal nhưng không thể hiện được gì nhiều. Klopp còn thêm 1 lần đẩy anh lên đá cao nhất ở những phút cuối trận gặp Man United mùa giải đó nhưng kết quả vẫn y nguyên.
Man City đang khuynh đảo Premier League bằng những trận thắng tưng bừng. Họ sẽ khó áp đảo được Lyon, nhưng sự mạnh mẽ của đội chủ sân Groupama sẽ lại góp phần tạo ra một cơn mưa gôn tưng bừng đêm nay.
Bộ ba Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann và Kylian Mbappe đã lọt vào danh sách rút gọn cho hạng mục cầu thủ xuất sắc nhất năm 2018. Trong khi đó, Lionel Messi và Luka Modric bất ngờ bị loại.
Barca vừa trở thành CLB thể thao trả lương cao nhất lịch sử. Nhưng tính rộng ra, Premier League chứ không phải La Liga mới là thiên đường về lương bổng.
Trận chung kết Copa Libertadores giữa River Plate vs Boca Juniors một lần nữa bị hoãn vì các vấn đề liên quan. Thế nhưng, chủ tịch của River khẳng định trận lượt về sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch.
Huyền thoại Juan Roman Riquelme của Boca Juniors đã lên tiếng chỉ trích River Plate sau vụ xe buýt của đội khách bị tấn công. Theo Riquelme, cuộc đối đầu sắp tới đã mất đi ý nghĩa.
Cuốn tự truyện “Toshack’s Way” của HLV John Toshack vừa được phát hành hôm 12/11, với phần mở đầu được viết bởi Xabi Alonso - cựu danh thủ tròn 37 tuổi vào đúng hôm nay (25/11). Alonso kể lại khá nhiều chi tiết thú vị mà theo đó, anh chưa chắc có được sự nghiệp hoành tráng nếu không may mắn được Toshack dẫn dắt trong những ngày đầu.
Parma - Sassuolo và Freiburg - Werder Bremen là các trận mở đầu loạt trận tối nay ở Serie A và Bundesliga. Đó hứa hẹn đều sẽ là những cơn mưa gôn tưng bừng!
Cristiano Ronaldo từng phá kỷ lục chuyển nhượng cho một cầu thủ trẻ khi chuyển đến Man United (13,58 triệu euro). Nhưng ở thời điểm hiện tại, có rất nhiều tài năng trẻ có giá gấp nhiều lần giá trị của Ronaldo khi ấy. Dưới đây là 5 cầu thủ như vậy.
Trận đấu cuối cùng của Jurgen Klopp tại cúp châu Âu với tư cách HLV Liverpool đã kết thúc theo cách rất buồn. The Reds thắng mà vẫn thua, còn Mo Salah ghi bàn duy nhất nhưng vẫn không phải người hùng.
Liverpool dù thắng 1-0 vẫn bị Atalanta loại khỏi Europa League mùa này với tổng tỉ số 3-1. Và trong trận đấu trên đất Italia rạng sáng nay 19/4, HLV Jurgen Klopp có một quyết định khiến fan The Kop tức giận.
Premier League chịu tổn thất lớn trong cuộc đua giành thêm suất dự Champions League mùa tới khi sạch bóng đại diện ở 2 giải đấu hàng đầu châu Âu. Trong khi đó Serie A sẽ chính thức có 5 đội ở Champions League mùa tới.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn