Trước trận Tottenham đón tiếp Millwall đêm nay, HLV Mauricio Pochettino “bật mí” ông cấm bà xã Marina của mình bén mảng tới sân White Hart Lane. Ông thầy mê tín người Argentina tự thấy vợ ông nặng vía với đội nhà.
Sân nhà sợ nhất vợ xem
Buổi họp báo trước trận tứ kết FA Cup giữa Tottenham và Millwall bỗng sôi nổi và lôi cuốn hơn dự kiến, bởi những chia sẻ hậu trường của HLV Mauricio Pochettino. Chiến lược gia 45 tuổi người Argentina bất ngờ lôi cả bà xã Marina của ông vào câu chuyện thành bại của Tottenham.
“Những tuần gần đây, vợ tôi không còn đến sân White Hart Lane dự khán như trước đây nữa. Các bạn có biết lý do vì sao không? Tại tôi đấy. Tôi chủ động bảo vợ tôi rằng tốt nhất là cô nên ngồi nhà”, Pochettino “bật mí”, “Không có chuyện bất tiện gì ở đây cả. Chỉ đơn giản là vì tôi không muốn Tottenham bị ngắt mạch thắng trên sân nhà. Vợ tôi cứ ngồi nhà là chúng tôi lại thắng như chẻ tre ở White Hart Lane, thì tốt nhất là cô ấy tiếp tục ở nhà cho lành”.
Vợ Pochettino được bám càng chồng tới mọi nơi, trừ sân White Hart Lane
Vợ Pochettino liệu có bị chồng “đổ tiếng xấu” oan? Tottenham đang trải qua mạch 11 chiến thắng liên tiếp trên tất cả các đấu trường khi được thi đấu trên thánh địa White Hart Lane. Ngay cả đội đầu bảng Premier League, Chelsea cũng bị thầy trò Pochettino đá cho “lấm lưng trắng bụng” ở đây. Vài trận đầu trong mạch thắng này, Marina đi xem phập phù. Pochettino tự nhận thấy không có Marina dự khán, Tottenham vào vận “son”. Những trận gần đây, ông yêu cầu Marina ở nhà hẳn. Tottenham tiếp tục thắng hết trận này tới trận khác.
8 trận liền trên sân nhà trước mạch 11 chiến thắng kể trên của Tottenham, Marina tới White Hart Lane cổ vũ đều như vắt chanh. Kết quả thì sao? Tottenham thắng 4, hòa 3, thua 1 nghĩa là tỷ lệ chiến thắng chỉ đạt 50%.
Có thể thấy Marina bị Pochettino cấm bén mảng tới White Hart Lane quả chẳng oan chút nào.
Mê tín, đâu chỉ mình Pochettino
Tìm hiểu về các thói quen của giới cầm quân, Pochettino chẳng phải ngoại lệ về chuyện “có kiêng có lành”. Các HLV bóng đá hóa ra rất hay mê tín.
Kiểu “phũ” với giới WAGs, kể cả với vợ của mình như Pochettino có thể kể tới HLV Joachim Loew. Chiến lược gia đang dẫn dắt ĐT Đức này không bao giờ cho phép WAGs của Mannschaft bén mảng tới xe bus của đội nhà. Vợ hoặc bồ của các thành viên ĐT Đức đến sân dự khán thì được. Nhưng đừng hòng đòi “Nào mình cùng lên xe bus” với thầy trò Loew. Ngoài ra, Loew thường chỉ mặc 1 chiếc áo ở mỗi giải đấu và luôn ngồi ghế 1A khi đi máy bay.
Chiếc áo len may mắn của Loew ở World Cup 2010 được đấu giá làm từ thiện
Lại nói đến ghế máy bay, HLV Jose Mourinho thời còn dẫn dắt Real bao giờ cũng xí phần ghế 10D. Người đặc biệt quan niệm ghế 10D sẽ mang đến may mắn để giúp ông đem về chiếc cúp thứ 10 cho Real ở đấu trường Cúp C1 châu Âu/Champions League (chữ D gợi đến “Decima”).
HLV Diego Simeone và HLV Raymond Domenech thì giống nhau ở khoản hay xem tuổi, xem cung cầu thủ. Simeone trước khi tăng cường lực lượng cho đội bóng của mình bao giờ cũng nghiên cứu kỹ xem mục tiêu mà ông nhắm đến có hợp cung, hợp tuổi với mình không. Domenech thời còn nắm ĐT Pháp cũng chỉ triệu tập những cầu thủ hợp tuổi với ông.
Cựu HLV Luis Aragones lại quan niệm màu vàng là màu xui xẻo. Ông từng làm mọi cách để ĐT Tây Ban Nha trước đây tránh phải ra sân với chiếc áo đấu màu vàng. Trên sân tập thì Aragones càng cấm màu vàng triệt để. Có lần tới sân tập, huyền thoại Raul Gonzalez vô tư mặc chiếc áo màu vàng. Anh liền bị Aragones đuổi khỏi sân và phải đi thay áo khác mới được trở lại tập luyện cùng ĐT Tây Ban Nha.
Không tới sân, Marina vẫn “hành” Pochettino
Pochettino chia sẻ thêm rằng dù bị ông cấm bén mảng tới sân White Hart Lane, bà xã Marina của ông vẫn không chịu ngồi yên. Marina thường nhắn tin chất vấn Pochettino sao lại dùng chiến thuật thế này mà không phải thế kia, hay sao lại ăn mừng quá khích đến vậy. Được cái tin nhắn của Marina không mang đến vận xui cho Tottenham như sự xuất hiện của cô ở White Hart Lane.
Fan vớ bẫm vì dự đoán chính xác tỷ số trận Barca và Dortmund, Sao Arsenal trải nghiệm “sống ảo”, Juventus xăm bù cho fan... là những tin tức hậu trường đáng chú ý ngày 12/3.
Khoảng 300 fan M.U đến Nga để cổ vũ cho đội nhà trong chuyến làm khách trước Rostov hẳn sẽ không thể quên cô nàng xinh đẹp Victoria Lopyreva vì sự nhiệt tình và lòng hiếu khách hiếm có.
Ông chủ Brian Pickering của quán rượu tại Edinburgh (Scotland) từng viết tên Borussia Monchengladbach thành “A German Team” tại vòng bảng Champions League hồi tháng 10 năm ngoái đã trở thành khách VIP của M’gladbach.
Không nổi danh nhờ thành tích ghi bàn, song tiền đạo Francis Kone người Togo đang khiến cả thế giới quần đùi áo số ngưỡng mộ. Kone đã 4 lần chiến thắng tử thần trong cuộc chiến giành lại mạng sống cho đồng nghiệp, sau khi họ thập tử nhất sinh vì va chạm mạnh.
Cuộc chiến giữa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi trên bất kỳ mặt trận nào cũng thu hút được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Theo một báo cáo mới công bố, Messi thua kém Ronaldo về khả năng kiếm tiền.
PSG xác nhận các thành viên của đội bóng này đã bị CĐV nhà tiếp đón như kẻ thù khi về nước sau thất bại thảm hại 1-6 dưới tay Barcelona ở lượt về vòng 1/8 Champions League.
Fan cuồng viết khẩu hiệu đòi đuổi Klopp, Hamilton chia vui cùng Neymar trong phòng thay đồ, bồ Ramos khoe hình xăm mới... là những tin tức hậu trường đáng chú ý ngày 10/3.
Theo báo cáo, Arsenal có thể bán tới 5 cầu thủ ở đội một trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này sau khi bị Bayern Munich loại ở vòng Tứ kết Champions League.
Một báo cáo mới tuyên bố rằng HLV Pep Guardiola có thể rời Man City và một cái tên bất ngờ đang được xem xét để thay thế vị chiến lược gia người Tây Ban Nha.
Tin nóng BĐVN 19/4
- Futsal Việt Nam 1-0 Futsal Trung Quốc
- Trọng tài người Iran cầm còi trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Malaysia
- Truyền thông Malaysia lo đội nhà tiếp tục 'ôm hận' trước Việt Nam
-Justin Hubner vào sân ở trận gặp U23 Australia dù một ngày trước đó thi đấu cho CLB Cerezo Osaka
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn