Paul Pogba dưới thời Jose Mourinho là một thảm họa. Nhưng dù là Pogba “của Solskjaer” đi nữa, cũng có đến hai giai đoạn trái ngược hoàn toàn với nhau. Pogba nào sẽ xuất hiện khi M.U đại chiến Barcelona ở Champions League?
Hơn 2 tháng đã trôi qua kể từ lần gần đây nhất Paul Pogba ghi bàn cho M.U ở Premier League. Có nghĩa, giai đoạn Pogba “im hơi lặng tiếng” đã kéo dài lâu hơn giai đoạn mà anh bùng nổ dưới thời Ole Gunnar Solskjaer. Hay là đã đến lúc để giới “anti-fan” xoa tay bình luận: té ra chuyện Solskjaer biết cách kích hoạt tài năng của Pogba chỉ là chuyện bốc phét? Đây thật ra là một trường hợp hết sức phức tạp.
Trận thắng Fulham 3-0 hôm 9/2, với Pogba lập “cú đúp”, là một cột mốc đáng nhớ. Lần đầu tiên trong mùa bóng này, M.U lọt được vào Top 4. Đấy là chuyện điên rồ không ai nghĩ ra nổi, lúc M.U thay Jose Mourinho bằng Ole Gunnar Solskjaer. Trong vòng 6 tuần (từ khi Solskjaer cầm quân), Pogba ghi 8 bàn, kiến tạo 5 bàn cho M.U trong 793 phút thi đấu ở Premier League - gấp đôi số bàn thắng mà anh trực tiếp tham gia trong 1.136 phút thi đấu dưới thời Mourinho.
Tất nhiên, nói về Pogba ở giai đoạn sau khi M.U thay tướng là phải nói về tinh thần, thái độ thi đấu, về cách chơi bóng nữa, chứ không chỉ đơn giản liệt kê số bàn thắng hoặc pha kiến tạo thành công. Giới bình luận đã phân tích đến nát nước sự “lột xác” của siêu sao này, kể từ khi Solskjaer xuất hiện. Vấn đề là ở chỗ, rút cuộc thì Pogba cũng chỉ bay bổng trong khoảng 6 tuần. Trận đấu mà anh tỏa sáng để giúp M.U lần đầu tiên lọt vào Top 4 (không tính vòng đấu đầu tiên của mùa bóng) hóa ra cũng là trận đấu cuối cùng tính đến thời điểm này, Pogba ghi bàn ở Premier League.
Khác hẳn Premier League, Pogba ở Champions League “là con số 0”? Dĩ nhiên không sai, nhưng đấy không phải là đề tài nghiêm túc, bởi Pogba “thời Solskjaer” chỉ mới thi đấu chưa hết 1 trận ở Champions League thì khó kết luận điều gì. Vâng, anh lĩnh thẻ đỏ ở trận tứ kết lượt đi và bị treo giò trong trận lượt về. Thế thôi. Vấn đề ở đây là: tuy không thể bàn về một Pogba ở Champions League, nhưng người ta hoàn toàn có quyền khẳng định: Pogba “từ sau trận gặp Fulham” là đáng thất vọng.
Thậm chí, Pogba trong suốt 2 tháng gần đây còn tồi tệ hơn cả Pogba dưới thời Mourinho. Anh chưa ghi bàn và chỉ có 1 đường chuyền thành bàn trong 540 phút ở Premier League. Thà như trước đây, Jose Mourinho và Paul Pogba còn có thể đổ lỗi cho nhau, về sự kém cỏi của họ. Bây giờ, một Pogba đã được “cưng như trứng” sẽ nói gì về hình ảnh ngày càng tầm thường của mình? Chơi kém đã đành, Pogba còn giành quyền sút phạt đền, ngăn cả đồng đội Romelu Lukaku lập hat-trick, và chính mình... sút hỏng!
Hãy xem: Pogba cứu Solskjaer hay Solskjaer cứu Pogba trong giai đoạn ngắn ngủi còn lại của mùa bóng này. Họ đều rất cần lẫn nhau, cho sự thăng tiến của bản thân mình. Trước mắt, còn phải xem “Pogba nào” sẽ xuất hiện trong trận gặp Barcelona ở Champions League.
M.U vs Barca: Chờ Solskjaer lập lại kỳ tích sau 20 năm
Thất thường như Pogba
Một trong những ví dụ tiêu biểu về phong độ phập phù, lúc hay lúc dở của Pogba là trận M.U thua Wolves 1-2 ở Premier League hôm 03/04. Trận đó, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Pogba chỉ là 69%, thống kê thấp nhất trong một trận đấu của anh kể từ khi chuyển tới M.U. Trong khi đó, tỷ lệ chuyền chính xác trung bình toàn mùa giải của anh là 85%.
Man United được đá ở sân nhà. Nhưng Barca lại đang có phong độ cực cao và tinh thần hết sức thoải mái. Với cặp siêu sao Messi - Suarez đang thăng hoa, đội bóng Tây Ban Nha đủ sức gieo sầu cho Quỷ đỏ ngay tại Old Trafford.
Đã có những ý kiến trái chiều sau khi trọng tài Bjorn Kuipers xem lại công nghệ VAR và cho Man City hưởng quả đá phạt 11m trong trận đấu với Tottenham tại lượt đi vòng tứ kết Champions League đêm qua.
Để thua chủ nhà Tottenham ở trận lượt đi tứ kết Champions League, HLV Pep Guardiola tiếp tục cho thấy cảnh "dại chợ" ở những trận đấu thuộc vòng knock-out của giải đấu này.
Hai bàn thắng chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút đầu trận của Naby Keita và Roberto Firmino đã giúp Liverpool có thắng lợi nhẹ nhàng trước Porto để giành lợi thế lớn trong việc tìm kiếm tấm vé vào bán kết.
Được đánh giá cao hơn Tottenham, song Man City lại để thua với tỷ số tối thiểu trên sân khách ở trận lượt đi vòng tứ kết Champions League 2018/19. Trong khi tiền đạo Son Heung-min sắm vai người hùng khi ghi bàn thắng duy nhất cho Tottenham, thì tiền đạo Aguero của Man City lại gây thất vọng với pha đá hỏng 11m.
Trước một trận đại chiến như với Barcelona ở tứ kết Champions League, một HLV trẻ tuổi như Ole Gunnar Solskjaer đương nhiên cần lời khuyên của siêu chiến lược gia Sir Alex Ferguson.
HLV Hoàng Anh Tuấn khích lệ cầu thủ U23 Việt Nam, sau khi đội dừng bước trước U23 Iraq tại tứ kết U23 châu Á 2024. Ông cũng không trách Mạnh Hưng vì tấm thẻ đỏ cuối trận.
VIDEO bàn thắng U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Thắng cách biệt 2-0 trong trận đấu được chơi hơn người từ phút 71, U23 Uzbekistan đã giành vé vào bán kết trong cuộc đối đầu bị cắt vụn bởi quá nhiều tiểu xảo với U23 Saudi Arabia.
Ghi bàn
U23 Uzbekistan: Norchaev (45+2')
Thẻ đỏ
Aiman Yahya (Saudi Arabia, 2 TV, 45’+6 và 71’)
Xem Trực tiếp Thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/
Thắng cách biệt 2-0 trong trận đấu được chơi hơn người từ phút 71, U23 Uzbekistan đã giành vé vào bán kết trong cuộc đối đầu bị cắt vụn bởi quá nhiều tiểu xảo với U23 Saudi Arabia.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn